Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Ơ giờ e mới thấy hội Nghé 2009 chuẩn bị đi học này Cho em góp 1 chưn cho gái bé giao lưu với các bạn nào. Nghé sinh tháng 12 2009 chắc út ít trong này ^_^
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 cho e xin gia nhập hội với nhé. con zai Trần gia anh >sn 12-1-2009 nơi ở: nam trung yên- trung hòa -cầu giấy. link face https://www.facebook.com/profile.php?id=100006426291086
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 các mẹ vào 888 nhiều cho xôm nào.......................................
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 các mẹ có cho con học thêm gì chưa? sang năm là các nhóc đi học rồi, tớ đang chưa biết cho con học trường nào đây này
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Con nhà tớ thì nhìn vào có vẻ ham học nhưng thực tế thì chưa đầy 5 phút đã chán rùi, học ko kiên trì mà cũng ko tập trung, tớ đagn lo ko bít phải huấn luyueenj thế nào
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 mình tham gia với. Mẹ:trangngoclinh sinh năm 1983 con trai: 18-01-2009
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 chắc là các mẹ khác chưa biết hội thôi, chứ mình nghĩ là đông lắm chứ. Bé nhà mình tuy sinh đầu năm nhưng vẫn được các cô giáo nhận xét là "tồ" lắm. Con trai, ăn nói bùn cười lắm. Mình ở khu Cầu Diễn, sang năm chưa biết cho con học trường nào. Có mẹ nào biết thông tin về trường CLC Xuân Phương không?
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Bạn PA đã cho đi học rùi hử? bạn Leng chưa đc chữ nầu, ba mẹ cháu mặc kệ cứ cho chơi, híc vì nó cũng ham chơi lắm cơ mẹ cháu ợ
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Ko chị ah, PA chưa đi học mà do mẹ tự dậy, gọi là học thực ra chỉ là tô vẽ mấy cái của mẫu giáo thui
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 chuẩn bị nhắm trường xin học cho các con vào lớp 1, chắc lại tốn tiền các mẹ nhỉ
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Cái khoản ấy là mệt ghê đấy, mình cũng đang lăn tăn ko biết có nên cho con đi rèn chữ trước khi đi học o nữa, nhiều ý kiến trái chiều quá
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Rèn chữ trước làm gì mẹ nó ơi. Không hiểu sao chứ mình ghét cái vụ vở sách chữ đẹp lắm ấy. Mình thấy Tây nó viết to đùng, như gà mái cộ mà nó vẫn phát triển thế, vẫn văn minh thế. Bởi vì họ chú trọng vào sự sáng tạo chứ ko phải tô tô chép chép. VN mình ảnh hưởng Nho học, ngày xưa cứ "chữ tốt" là ngon, chả thế mà có tích Nguyễn Văn Siêu chữ xấu, luyện chữ rửa bút đến xanh cả ao (giờ mới có Thanh Trì đấy). Ko phải cứ Tây là tốt Ta là kém nhưng mình thấy cái vụ ghè trẻ con nắn nắn nót nót từng li một nó giết chết cả sự say mê của đứa trẻ. Thời gian đấy cho nó học quan sát, đưa ra nhận xét, rút ra quy luật, v.v hoặc sáng tạo ra những vật dụng bé bé...có phải hơn không. Nhớ chữ, viết ra được là tốt rồi, chứ viết đi viết lại rồi mẹ, cô... lại gào lên: xấu quá, viết lại đi...ức chế chết mất.
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Mình ko nặng nề chuyện học của con, Chỉ cần rèn con ham học và có được cảm giác học thú vị thôi, mình băn khoăn là vì chỉ sợ nếu như các bạn đều biết viết hết, mỗi con mình ko biết thì sẽ thành lạc loài, chứ mình tuyệt nhiên ko dạy con viết, nếu có thì nhờ đến cô giáo để con viết đúng cách và ko bị các bạn bỏ rơi lại phía sau thôi, chứ ko có nhu cầu phải viết đẹp
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 ku nhà sinh thánh 12/2009 âm, t1/2010 dương nhưng vẫn tuổi con trâu các mẹ cho e nhập hội để kêu ca tý, hức h vẫn hơn 16kg tý, ăn vẫn bắt xúc
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 các mẹ ơi cho em hỏi tí...em có con 5t rồi. Bé nhà em bị tăng động, mất tập trung. Em muốn cho con đi học một một năng khiếu nào đó để bé rèn luyện không sau này đi học sợ bé sẽ gặp khó khăn. Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em với?
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Đồng ý với quan điểm của mẹ cháu! bé nhà em cung mặc kệ, cho nó chơi cho khướng, mẹ nó ngày xưa viết đẹp lung linh mà lâu ko dùng đến viết( vì toàn gõ) nên giờ cũng như gà mái ấp, rút ra kinh nghiệm là xấu đẹp như nhau ) chỉ cần nhận đc mặt chữ là đc, tất nhiên con có khiếu chữ đẹp thì còn gì bằng )
Ðề: Hội các mẹ có bé sinh năm 2009 Úi triệu trứng như nào mẹ cháu ơi? Em cũng thấy bé nhà em chả kiên nhẫn làm việc ji cả Đang bẩu hè này cho con đi học bơi mà mẹ có thêm em bé mê tơi công việc ko đoái hoài đến chị đc nữa