Các mẹ và bé cùng thư gian với câu truyện cười vỡ bụng: Đi muộn nhé.

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi phùng nhâm, 7/4/2014.

  1. Quang Vinh Nguyễn

    Quang Vinh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Truyện ngắn hay: Độc thân là một đặc ân.

    Có mà dễ vào trại tâm thần thì có ý chứ ở đó mà đặc ân :confused: Con người hay cái gì trong cs cũng phải có đôi, trái với tự nhiên là cái điều thiên cưỡng rồi. Chẳng qua là tự kỷ cho nó bớt tủi thân thôi chứ đặc với lại chả ân, dở người.
     
    Đang tải...


  2. haonam_tran79

    haonam_tran79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Truyện ngắn hay: Độc thân là một đặc ân.

    Độc thân đôi khi cũng là việc hay khi không cần phải lo lắng nhiều thứ nhưng khi chúng ta càng lớn tuổi thì càng thêm buồn
     
  3. phùng nhâm

    phùng nhâm Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện ngắn hay: Đơn xin yêu

    ĐƠN XIN IÊU​

    Kính gửi: Thần tình yêu Cu Bít !

    Tên con là: Vẫn đang nhớn

    Giới tính: Nam

    Là học sinh lớp 10 trường PTTH XYZ.

    Con viết đơn này mong thần thương tình và rộng lòng gíup đỡ con được yêu và được một ai đó yêu. Thần hãy hết sức giúp đỡ con vì con có những lý do vô cùng thống thiết, đó là:

    - Để mama của con không còn chê con là trẻ con nữa mỗi khi con đùn đẩy việc rửa bát với thằng em trai. Có người yêu, con sẽ có những lý do hết sức chính đáng (và cũng hết sức người lớn) để trốn được việc nhà !

    [​IMG]
    Thần tình yêu Cupid​

    - Để bọn con gái lớp con không còn bĩu môi: "Ông vừa ở bẩn lại vừa thô lỗ, có … ma nó yêu!" . Chứng kiến cảnh con có người yêu, chúng nó sẽ phải hối hận vì lâu nay không phát hiện ra "vẻ đẹp tiềm ẩn"của con!

    - Để con có thể tinh vi ngồi bốc phét lại với mấy thằng "đẹp trai, phong độ’ lớp con về first kiss. Bình thường con cũng biết là chúng nó"chém gió" cả nhưng vì con không có người yêu nên tiếng nói không có trọng lượng, hazzz!

    đơn xin iêu gửi thần tình yêu cupid

    Đơn xin iêu gửi thần Cupid

    - Để mỗi lần nhìn thấy điểm kém của con ghi trong sổ đầu bài, cô chủ nhiệm sẽ không còn quy vào tội "ham chơi điện tử" nữa. Mà biết đâu, người yêu của con mà cùng lớp, con lại được nhắc bài trong giờ kiểm tra vô điều kiện nữa ấy chứ !

    - Để cái lũ độc mồm lớp con không réo rắt con là "hai-pha" khi con suốt ngày cặp kè với thằng Béo – bạn thân của con. Có người yêu vào rồi, tối thứ 7 con sẽ lượn quanh Hồ Tây cho cái lũ "quạ khoang" ấy biết mặt!

    - Để bạn Phương ở lớp bên cạnh mà con vẫn tăm tia không còn kiêu căng vênh mặt lên trêu tức con như trước nữa. Lúc ấy, chắc hẳn "hắn" sẽ đau khổ lắm và hiểu ra tình cảm của …"hắn" dành cho con thì đã quá muộn. He he !

    - Để mỗi lần con đi đá bóng ở bất kì sân nào cũng có người đi theo cổ vũ, cầm quần áo giày dép hộ con, mua nước cho con uống giờ giải lao, lau mồ hôi cho con sau trận đấu, nhảy cẫng lên ôm hôn con khi con ghi bàn, nhưng vẫn ca tụng con ngay cả khi con ghi bàn vào … lưới nhà!!!

    - Và cuối cùng, để con không phải viết lại lá đơn này lần thứ hai. Thần nhìn cũng biết, con ngại viết đơn lắm vì chữ của con xấu như gà bới, con sợ thần đọc đến lần thứ hai thì …tổn thọ mất!

    Vì tất tần tật các lý do trên, con thành thực mong thần đồng ý và kiếm giúp con một cô người yêu (không cần xinh cực kì, nhưng nếu cực kì xinh thì càng tốt ạ!). Con hứa là nếu thần giúp con, con sẽ lấy tên thần làm nick name trong mỗi lần chơi Games trên mạng.

    Tạ ơn thần ngàn lần
    Ký tên:

    Vẫn đang nhớn​

    Tuổi học trò luôn vui tươi và tràn ngập những điều lý thú, mang tới cho ta bao truyện cười để ta làm hành trang vững bước vào cuộc sống. Thường xuyên ghé doctruyencuoi.com.vn để đọc những truyện ngắn hay vui về tình yêu, về tuổi học trò hồn nhiên, vô tư khác các mẹ nhé.​
     
    Sửa lần cuối: 21/4/2014
  4. phùng nhâm

    phùng nhâm Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ và bé cùng thư giãn với bộ phim hoạt hình mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch

    Mèo Oggy là chú mèo hiền lành và tốt bụng. Cuộc sống của chú sẽ thật sự hạnh phúc và bình yên nếu không có sự xuất hiện của 3 chú gián tham ăn và phá phách. Sự có mặt của chúng trong ngôi nhà này làm mọi thứ đảo lộn và làm Oggy khốn khổ. Ngày hôm nay cũng là một ngày chẳng mấy bình yên của Oggy. Các mẹ cùng theo dõi tập phim hoạt hình Oggy tập 5: Ngày của tiếng ồn nhé.

    [video=youtube;bs-Nx-N9lNE]https://www.youtube.com/watch?v=bs-Nx-N9lNE[/video]

    Phim hoạt hình Oggy tập 5: Ngày của tiếng ồn​
    .

    Đúng là các con gián tinh nghịch đúng không các mẹ. Các mẹ và bé có thể xem tiếp các bộ phim hoạt hình vui nhộn khác như Doremon, Conan, Naruto, pokemon hài hước nữa nhé.
     
  5. phùng nhâm

    phùng nhâm Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ có thấy ông sếp sợ nhân viên của mình bao giờ chưa?

    Truyện cười vỡ bụng: Khi sếp sợ nhân viên.

    Hôm ấy, tự dưng tôi bị vợ cằn nhằn vì một chuyện không đâu. Ngẫm cuộc đời mình sao mà khốn nạn, hết sếp lại đến vợ chỉ đạo, ra đường đầu gấu bắt nạt.

    Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi đến công ty theo kiểu "phớt ăng lê". Gặp trưởng phòng hành chính, tôi không mở miệng chào như mọi khi, tay này hậm hực.

    [​IMG]
    Sếp và nhân viên.​

    Gặp trưởng phòng tổ chức, tôi cũng "quên" chào, anh ta trợn mắt ngớ người.

    Xe giám đốc tới. Sếp bệ vệ bước xuống. Đáng lẽ như mọi khi tôi phải chạy đến, cong lưng, gập mình: "Em kính chào sếp ạ", nhưng hôm nay thì... lạnh băng.

    Sếp tỏ thái độ không hài lòng bằng sự chuyển đổi bộ mặt đang đỏ tưng bừng sang tím tái. Cô thư ký riêng "mắt xanh mỏ đỏ" loe xoe ra đón cũng không làm sếp nguôi ngoai cơn bực.

    Đồng nghiệp nhìn tôi lè lưỡi lắc đầu, thì thào:

    - Tai hoạ sẽ giáng xuống cho mà xem.

    Nhưng buổi tối, sau cuộc hội ý chớp nhoáng của lãnh đạo, tay trợ lý sếp đến nhà gặp tôi. Qua hồi vòng vèo, y hỏi:

    - Các sếp bảo có phải ông biết gì về cuộc thanh tra sắp tới à?

    Tôi cảnh giác:

    - Sao các sếp hỏi thế? Làm quái gì có thanh tra nào.

    Tay trợ lý nhăn nhở cười:

    - Vậy thì chắc chắn là cậu tìm ra được họ hàng làm trên Tổng công ty rồi phải không? Sao không báo cho anh em một tiếng. Đây, có tí quà sếp bảo tớ mang biếu cậu.

    Các mẹ có thấy ông sếp này thế nào?
     
  6. phùng nhâm

    phùng nhâm Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện cười vỡ bụng: Cuộc thi nói khoác.

    Xã hội ngày càng phát triển lại có thêm nhiều quan chức tham ô tham nhũng, không chụi chăm lo đến đời sống của người dân mà họ chỉ biết ngồi hưởng thụ những công sức, của cải của người dân. Họ rảnh dỗi đến mức ngồi thi nhau nói khoác chuyện trên trời dưới đất. Các mẹ cùng theo dõi câu truyện cười tiếu lâm "Cuộc thi nói khoác" xem những ông quan huyện nói phét với nhau những chuyện gì nhé.

    Truyện cười tiếu lâm: Cuộc thi nói khoác.

    Quan thứ nhất nói:

    - Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!

    Quan thứ hai nói:

    - Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sợi dây thừng to gấp mười cái cột đình làng này!

    Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ ba lên tiếng. Quan thứ ba nói:

    - Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, nhưng khi qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi!

    [​IMG]

    Đến lượt quan thứ tư:

    - Thế kể cũng đã ghê đấy. Nhưng tôi lại còn trông thấy một cái cây cao khủng khiếp lắm! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nửa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh và đã bay đi rồi.

    Quan thứ ba hiểu ý, muốn nói cây dùng để làm cái cầu mình nói, đành chịu thua. Bốn ông quan đắc ý, vỗ đùi cười ha hả. Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:

    - Đồ nói láo cả! Lính đâu? Trói cả chúng nó lại cho ta! Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai thì té ra là anh lính hầu. Lúc ấy, quan mới lớn giọng:

    - Thằng kia, mày định trói ai thế?

    - Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!


    Các mẹ thấy các vị quan này nói khoác thế nào? Các mẹ yêu thích những câu truyện cười dân gian Việt Nam, truyện cười người lơn hài hước...hãy ghé thăm doctruyencuoi.com.vn để thỏa sức đọc những câu truyện cười mà mình yêu thích nhé.
     
  7. skbgvn

    skbgvn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện cười vỡ bụng: Cuộc thi nói khoác.

    Đọc truyện cười mà không thấy buồn cười gì cả
     
  8. skbgvn

    skbgvn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Truyện cười vỡ bụng: Cuộc thi nói khoác.

    Chết vì mắc bệnh nghề nghiệp

    Thời kỳ cách mạng Pháp, một kỹ sư, một luật sư và một thầy tu bị đem ra xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tùy ý khi đưa đầu vào máy chém.
    Thầy tu nói:
    - Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì Chúa ngự trên đó và tôi có thể nhìn thấy Người trên đường tới thiên đàng.
    Dứt lời, ông đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của ông thầy tu vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng đức tin của ông đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho ông ta.
    Đến lượt ông luật sư bước lên đoạn đầu đài. Ông nghĩ thầm: "Nếu vị tu sĩ kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy" và chọn được chặt đầu trong thế nằm ngửa.
    Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cổ luật sư vài đốt tay thì không đi tiếp được nữa. Ông kêu lên:
    - Các người không thể hành quyết ta hai lần vì một tội danh được.
    Thế là ông được tha chết.
    Đến lượt người kỹ sư, khi đưa đầu vào máy chém, ông cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, ông la lớn:
    - Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.

    Chúc các bạn đọc truyện cười thoải mái nhé
     
  9. phùng nhâm

    phùng nhâm Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện ngắn hay: Em ghen! Vì em yêu anh

    Anh bảo em khó hiểu, anh im lặng bỏ đi, em bực mình quát " Chia tay đi". Chia tay thì chia tay, em tưởng em báu lắm chắc. Anh bực mình hét toáng lên, chân tay khua loạn xa, sau đó lại quay người chạy về phía xa. Anh giận thật sự rồi, em bực mình ôm gối khóc. Anh là thằng con trai vô tâm. Em bỗng nhiên thấy ghét cái điện thoại kinh khủng, nó khiến em ngứa mắt. Nhìn thấy nó em lại nghĩ đến anh, anh lúc nào cũng thế, giận nhau chẳng bao giờ chịu xin lỗi trước. Lần nào cũng là em nhớ anh không chịu nổi nên phải gọi cho anh. Một đứa con gái như em sao mà cứ phải chạy theo anh mãi thế chứ.

    Anh là anh méo đáng ghét. Em tắt điện thoại, nhét thật sâu vào tủ sách, đi ra khỏi phòng, nhưng cứ được một lúc lại đi vào, lại nhìn sang cái tủ. Em quyết định rồi, lần này em sẽ không nhường nhịn anh nữa.

    Em lại mở máy tính, anh đang online, cái mặt cười trước nick anh đang sáng như trêu tức em. Giận nhau mà anh cứ dửng dung như không có chuyện gì xảy ra vậy. Em cũng bật nick sáng. Anh không thèm nói chuyện với em thì em cũng không thèm. Cho anh nhớ em đến điên đi, em thầm nghĩ nhưng nghĩ đến bản thân đang nhớ anh sao mà khó chịu cồn cào. Một lúc sau vẫn không thấy anh nói gì, anh viết status có những cái mặt cười lăn lộn, ruột gan em nóng lên, ngay lập tức offline. Em tắt máy tính, ra ngoài, đi bộ khác hồ văn quán.

    Em nhìn thấy một anh chàng ở quán trà đá, đeo ba lô, mải miết nghe nhạc. Em tự nhiên nhớ đến cái mặt ngố của anh, cái đầu cứ lắc lư, chân tay thì đập loạn xạ. Anh trẻ con quá ! Rồi em bật cười nhưng đột nhiên nhớ đến lúc anh giận dỗi bỏ đi, em lại nóng hết cả mặt. Anh thật đáng chết !

    Facebook anh cập nhật dòng status mới " Bạn bè là số hai, gia đình là số một ". Em tự nhiên thấy bực mình, gia đình là số một đã đành, bạn bè là số hai vậy thì người yêu là số mấy. Facebook lâu lắm rồi em không đăng status nào cả, anh nói em cái gì cũng để cho lên men, anh đâu có biết cái facebook này em lập chỉ để làm quen với anh. Ngay lập tức em viết status mới "Tôi không phải gấu" Viết xong em chờ mãi chẳng thấy anh phản ứng gì cả , lại tắt máy tính, lên giường đấp chăn và ôm gối khóc . Anh là con gấu đáng ghét !

    Mỗi lần tan học em cũng đứng đợi anh ở cổng trường, em bảo anh sao lúc nào anh cũng như con rùa vậy làm em chờ anh dài cả cổ

    Anh lại xoa đầu cười tủm tỉm nói : "Dạo này không hiểu đường nó cứ tắc hoài em ak " .

    Em nói thế nhưng em lại rất thích cảm giác được chờ anh . Một lần em đợi anh ở cổng trường, vô tình thấy anh đèo một cô gái, cười nói vui vẻ, mắt cười cứ híp lại. Em ngay lập tức gọi to tên anh, em nhìn về phía anh rồi lại ngượng ngùng nhìn về cô gái đó nói chào tạm biệt.

    Đến gần anh, em nói như bực tức " Em gọi to thế làm gì, sợ anh không nhìn thấy em ak? ". Em leo lên xe, ngồi sau không nói gì, anh lại xin lỗi. Lúc đó em rất tức giận, người yêu của em thì em phải được quyền gọi chứ, nhưng em lại sợ anh giận, thế nên cứ thấy em xị mặt là xin lỗi thành quen.

    Nếu chuyện chỉ có như thế thì không nói làm gì, nhưng hôm em nhìn thấy anh kết hôn với một cô gái đó trên facebook, em nhìn avata của cô gái thì mới phát hiện chính là người đi cùng anh mà em gặp ở cổng trường hôm trước.

    [​IMG]
    Truyện ngắn: Em ghen! Vì em yêu anh​
    .

    Em thật sự không chịu đựng được nữa nên mới nói lời chia tay. Nhiều lần em muốn kết hôn với anh trên facebook đều bị anh từ chối, anh bảo em có nhiều anh thích như vậy. Anh có biết khi em nhận lời yêu anh thì em đã khoe hết với tất cả bọn bạn của em, em không sợ thì anh sợ cái gì. Có mà anh sợ mấy người con gái ấy. Em rất ghét anh.

    Giận nhau anh không còn chở em đi ăn kem và đi dạo phố như trước nữa. Giận nhau anh không còn gọi điện nói chuyện với em hàng ngày nữa, không còn đứng đợi em ở cổng trường nữa.

    Sức chịu đựng của em đúng là khiến bản thân em thấy mình vô dụng, buổi tối em không ngồi yên một chỗ được, điện thoại lại mở, cứ cầm mãi trên tay, tự nhủ 7h sẽ gọi cho anh , rồi lại 8h, rồi 9h. Bỗng chuông điện thoại vang lên bài nhạc chuông âu mỹ "One thing" anh thích nhất. Màn hình có ảnh anh đang nhấp nháy, em vội nghe máy. Anh nói :

    - Anh cần phải nói với em một chuyện.

    - Chuyện gì nói nhanh, em đang bận. Em cố tỏ ra bình tĩnh.

    - Em bận thì thôi vậy.

    - Cũng không bận lắm. Em thấy mình thật mất mặt.

    - Có người nhờ anh để quan hệ kết hôn trên facebook hai tuần, cô ấy bị người ta theo đuổi ghê quá nên mới nhờ anh giúp để cắt đuôi.



    Em tự nhiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:

    - Còn gì nữa không?

    - Hết rồi. Anh nói ngắn gọn rồi tắt máy.

    Em hụt hẫng, em còn chưa nói gì mà, anh vẫn đáng ghét như vậy. Em ấn số 2, gọi cho anh. Một lúc anh mới bắt máy:

    - Em còn chưa nói xong sao anh tắt máy

    - Anh tưởng em bận.

    - Đúng là em rất bận, bận cả ngày, cả ngày bận nhớ anh.

    Anh cười nhè nhè , cuối cùng vẫn là em thua anh , em thua nhưng đổi lại được nghe tiếng cười của anh kể cũng đáng, rất đáng yêu.

    - Anh ơi em muốn uống trà đá. Em nũng nịu

    - Hơn mười giờ tối rồi đấy. Anh miệng thì nói vậy nhưng chân đã bước ra khỏi cửa phòng.

    - Thôi vậy, anh ngủ đi.

    Hai mười năm phút sau, anh có mặt ở cổng nhà em, anh biết kể cả em không muốn uống trà đá thì anh vẫn đến, anh muốn nhìn thấy em. Em bước ra mở cửa, cười híp mắt:

    - Anh nhớ em quá à?

    - Thế có gì sai không? Anh nhớ người yêu anh cơ mà.

    - Thế cũng được. Em cười .

    Gặp được em , nhìn em vui vẻ uống trà đá xong, anh quay xe về, em bỗng nói vọng phía sau " Anh ơi, từ giờ em yêu nhất là gấu méo".Rồi em cười khúc khích chạy vào nhà. Mặt anh đỏ ửng khẽ nói "Anh cũng thế "

    Một cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua "Méo ạ, em ghen vì em rất yêu anh ".

    Các mẹ yêu thích những câu truyện ngắn hay về tình yêu, bạn bè và gia đình hãy ghé thăm doctruyencuoi.com.vn để đọc những câu truyện cười, truyện ngắn mà mình yêu thích nhé.
     
  10. ochna42

    ochna42 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    2,136
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Phim hoạt hình Oggy mới nhất hiện nay

    tớ cũng thế. coi mà tức dễ sợ. Tội nghiệp Oggy
     
  11. skbgvn

    skbgvn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ và bé cùng thư gian với câu truyện cười vỡ bụng: Đi mu

    Đúng là cười vỡ bụng thật ......................................
     
  12. Changsomi

    Changsomi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ và bé cùng thư gian với câu truyện cười vỡ bụng: Đi muộn nhé.

    tryện này rất hay , cảm ơn các bạn :))
     

Chia sẻ trang này