Thuở mang bầu em Kẹo,mình không được gần bố mẹ,chả ai bảo nên ăn gì,như thế nào...đi khám các bác sĩ cũng không dặn dò kỹ những vấn đề về ăn uống....Ngày nào mình cũng đi làm đều,tối về cũng cùng bố Kẹo đi chơi đều,hom nào cũng gần 2h sáng mới ngủ,uống bia,uống r*** bình thường...Ngày ăn rất nhiều,cũng ăn đủ chất,uống sữa bầu,nước cam,nước dừa...mình cứ nghĩ mình ăn đầy đủ chất là ok nhưng khi sinh ra,bé Kẹo được 3,4kg,mình thấy mừng vì bác sĩ nói em bé so với mẹ thế là to rồi...Mỗi ngày thấy em Kẹo khỏe mạnh,trộm vía em ấy ăn uống cũng rất tốt,thông minh,nhanh nhẹn...nhưng em rất còi...Bây giờ 5 tuổi,bé Kẹo của mình đã bước sang 5 tuổi nhưng em mới được 13kg...Lúc nào mình cũng thấy buồn và rất lo lắng,em ấy nhỏ bé đúng như cái kẹo vậy...Tự mình luôn trách ẩn thân mình,có lẽ do mình khi mang bầu ngủ không đủ giấc và uống bia r*** nên làm em ấy không mập được....Mình thấy buồn và rất lo,có mẹ nào có cách gì để em ấy hấp thụ tốt và mau lớn bảo mình với??
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! Mẹ đừng tự trách mình thế, có thể do khả năng hấp thụ của con kém thôi. Mẹ cứ chăm sóc tốt, đến tuổi rồi con cũng sẽ lớn, đừng sốt ruột
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! Mẹ nó thử cho kẹo đi khám xem,hệ tiêu hóa của bé có vấn đề gì không,và mua thêm men tiêu hóa cho bé uống xem sao mn nhé
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! Em Kẹo nhà mình thì không đc nhiều điều kiện khi mẹ mang thai nên sinh ra đc có 2,7 kg thôi, Giờ em ấy đc 7 tháng rồi cân đi cân lại đc có 9 kg, Nếu em kẹo nha mn khỏe mạnh ăn đủ và chơi vui thì không có vấn đề j đâu, Nếu lo lắng quá thì cho em Kẹo nhà mn đi khám cho nó yên tâm Chúc em bé cùng gia định mạnh khỏe ( gái nàh mình cũng có nick name Kẹo )
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! Hôm trc bé nhà anh họ mình cũng phải cho đi khám hệ tiêu hóa, vì ăn uống trộm vía nhưng mãi ko tăng cân
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! Hôm trc bé nhà anh họ mình cũng phải cho đi khám hệ tiêu hóa, vì ăn uống trộm vía nhưng mãi ko tăng cân
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! mn để ý xem em bé có chịu khó ăn uống không, hay lười ăn. Nếu ăn uống đều mà vẫn không hấp thu được thì nên đưa bé đến trung tâm y tế kiểm tra ạ. Chúc bé hay ăn chóng nhớn nhé
Ðề: Kẹo ơi mau lớn! bạn đừng suy nghĩ ko pải do khi bầu bí đâu, nh khi do hấp thụ của bé thôi, bé nhà mình sinh ra tv cũng to mà giờ ăn mãi vẫn chả lớn tí nào, 5 tháng nay ko tăng 1 lạng nào luôn, nh lúc thấy chán nhưng cứ tự an ủi thôi con khỏe mạnh nghịch ngợm là dc rùi
uhm,mn nói có lý vì cu cậu nhà tớ quậy thôi rồi,trộm vía con không ốm đau gì ka,chỉ là còi còi thôi..
Qủa thật đúng như vậy,con ko lớn đâu phải hoàn toàn do cha mẹ,sau cơn mưa trời lại sáng ,sẽ có ngày nào đó con nhất định sẽ lớn khôn ,các mẹ cũng đừng buồn nữa nhé,chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ
nhìu khi cũng do gen thui c ạ. cháu nhanh nhẹn là cũng yên tâm chút đỉnh r chị tham khảo các kinh nghiệm nuôi con thêm xem sao ạ