Tớ là GV THCS, hồi bé chẳng bao giờ nghĩ mình làm giáo viên, nhưng từ ngày đi làm, lại thấy yêu cái nghề này lắm, nhiều khi cũng căng thẳng, mệt mỏi vì Thanh tra, kiểm tra rồi dự giờ, chuyên đề, hơn nữa mọi người hay đố kị nhau (cái này ngầm thôi), căng thẳng và mỏi mệt, nhưng vì đang có con nhỏ nên mình cũng gắng ko thèm để ý, chỉ làm tốt công việc của mình ở trường rồi về nhà với con. Mình chỉ mong sao mọi người hiểu là thời gian làm việc với nhau còn dài, suốt ngày gặp nhau, va chạm, đừng tạo cho nhau những áp lực, hãy coi mọi người như người trong gia đình, tạo không khí thoải mái, làm việc như thế mới hiệu quả, các mẹ có thấy đúng ko? Mong các mẹ cho ý kiến chia sẻ thêm.
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi Mẹ nó còn được hạnh phúc là THCS! Mình đi dạy ở các trường dân lập, ôi thôi học sinh bây giờ sao có nhiều cô cậu thật đau đầu! mình thật lo ngại cho bé nhà mình sau này quá!
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi Đồng cảm với các mẹ. Mình cũng kiếm cơm ở DL. Cứ ngỡ kiếp làm thuê cá mè 1 lứa. Ai ngờ cũng ganh ghét, đố kị khiếp khủng. Dạy nhiều lớp, bận rộn bù đầu, ngta soi. Dạy ít lớp, thân nhàn nhg cái nồi cơm cũng nhàn, ngta cũng ganh ghét. Mệt!
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi Mình cũng đã dạy 10 năm ở DL, Đồng nghiệp cũng có 1 số đểu cáng ,nhưng kẻ đểu cáng nhất là bà HT cơ, eo ơi ăn cả bit tất lun ý.
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi hội mềnh ơi, nhà vô đê, có ai được nghỉ hè chưa?
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có ...., mình cũng làm hợp đồng 10 rồi, nhưng nay ở nhà trông con chưa có việc gì làm cả đây. Chồng mình bán và sửa chữa máy lọc nước có bạn nào hỏng máy thì ủng hộ mình nha...
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi vẫn thích nghề dạy học,mặc dù không trong nghề
Ðề: Các mẹ vào đây chia sẻ những niềm vui, khó khăn, kinh nghiệm trong nghề Giáo viên đi Nghĩ mà thấy buồn cho bản thân mình quá. 12 năm học, 4 năm đại học 2 năm học thạc sỹ vậy mà chuẩn bị thất nghiệp đây.