:lol: Chào chị Tumy, là old member rồi mà hôm nay mới biết "người nhà mình". Đúng rồi đó chị, trường Luật mỗi tội hơi bé nhưng sạch sẽ và có con đường đẹp nhất Việt Nam chạy qua ở đằng trước nữa chứ... Giờ lấy chồng em lại được ở ngay bên Trường nên hàng ngày đi qua vẫn còn cảm giác của thời SV ở trọ KTX. Chỉ tội là học Luật ra rồi mà làm việc chả liên quan đến Luật mấy nên hơi tiếc. Thế chị Tumy có làm đúng ngành không vậy?
To: Mèo xù: Mèo xù ơi thông cảm đi tại ở nhà toàn bị AX chê thôi nên vào DĐ phải tranh thủ khoe mẽ một tý! MX đừng bóc mẽ mình nhé :lol: :lol: :lol: (hì hì)
Vậy hả chị. Bao giờ cần gì liên quan đến Luật thì cứ hỏi em, để thỉnh thoảng em còn nhớ đến nó không thì em quên hết. U r welcome!
To: htvh: mình cũng không làm đúng nghề đâu, nhưng thôi cũng được vì sau này thấy mọi người bảo con gái học luật chỉ giỏi cãi chồng! bạn của mẹ Tumy cũng có nhiều người làm đúng nghề lắm! mình bây giờ lấy chồng rồi thì chỉ còn mỗi cái nghề chiều chồng và trông con thôi , phí toi mất 5 năm học đại học htvh nhỉ?
Em thông cảm cho các bác nhiều chiện một chút. Topic này hay nên mới thu hút mọi người vào bình lựng. Mà đã ngồi bình thì từ chuyện nọ đến chuyện kia là chuyện bình thường thôi mà. Em tiếp tục chủ đề đi nhé .
Oái ! các bác phản hồi nhanh thía ? thui thì các bác cứ tiếp tục cho vui cửa vui nhà , bắt đầu từ đâu nhỉ , iem tham gia với nhá ! à ,..ờ ..ngày xửa ngày xưa ( Không phải ) ...Chả là thế này ( cũng không phải ) . ..Thôi , các bác bắt đầu đi ! hic !
@ Chị Tumy. Chị em mình lại giống nhau rùi. Cùng học Luật và giờ cùng làm BCVT Chị thì ở Bộ còn em thì ở Sở. Hay nhỉ!!! @Em Quân: :lol: :lol:
Lâu quá không vào DD thấy gặp nhiều người quen quá Có thêm tớ đây mẹ Tumy ơi. Thấy mẹ Tumy nói đúng quá, nhất là đoạn "con gái trường Luật lại còn xinh" và "học Luật xong chỉ giỏi cãi chồng" là đúng nhất :lol: Xin lỗi em TTL nhé, cho chị buôn nhờ tí :lol:
Ơ, hóa ra chị Bi sờ măm cũng học Luật ạ? Thế mà hôm nọ đi Offline không "buôn" về trường mình với em. Không biết chị Lan (Tumy) có xinh không chứ chị Hương mà đại diện cho trường Luật là... năm bờ oăn rồi. Hehe
Em mà gặp là em ngất ngây con gà tây liền à, mà chị Tumy là chăm sóc nhan sắc kỹ lắm vài ngày lại đi gặp anh Hàn Quốc tân trang bảo dưỡng một lần.