Các mẹ ạ. Em đến thời điểm bây giờ rất bức xúc rồi.. Chuyện là thế này: Em đi làm được gần 1 năm rưỡi. Làm ở công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ A.H.T. Khi em mới xin việc thì đc thông báo thử việc 2 tháng, nhận 70% lương, làm trên 1 năm sẽ được đóng BHXH. Tuy vậy lương trả chậm 1 tháng. Có nghĩa em vào làm từ tháng 10 thì đến tháng 12 mới nhận được tháng lương đầu tiên ( đợt đấy tận 15 em mới có ). Gần cuối tháng 2-2014 em xin nghỉ việc. Đã gọi điện cho trưởng HCNS để xin gặp, giải quyết. Nhưng lúc e đến thì ông ấy đã về rồi. Em còn đến trước giờ nghỉ làm phải tầm 5-10p cơ (17h30 nghỉ ). Do không có số đt mà xin của những người trực khu Lễ tân không có nên em có gửi đơn lại. Về nhà mở đt ra thấy ông ý 17h30 nhắn là :" Khi nào đến thì gọi lại cho anh ". Mấy ngày sau cũng không thấy ổng gọi điện hay liên lạc lại, bảo lên giải quyết. Em cũng đã làm đúng thủ tục bàn giao lại, được anh Quản lý ký xác nhận rồi mới nghỉ. Tiền lương tháng 1 em đã được nhận ( Em nhận vào ngày 05-03-2014, sau 2 tháng lận ). Đến bây giờ em còn 1 tháng lương cuối cùng là tháng 2 thì em chưa nhận được. Em có gọi điện lên gặp sếp thì có được thông báo là Trưởng phòng HCNS yêu cầu giữ lương của em lại tháng sau trả. ÔI, các mẹ nghe có tức khôn ???? Nếu em làm sai thì trừ lương của em đi là xong. Đằng này không thông báo lấy 1 tin gì rồi đòi giữ lương của em. Sau từng đấy tháng làm việc, em không được làm HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, KHÔNG CÓ BẢO HIỂM XÃ HỘI, KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ. Đã vậy còn giữ lương của em. Em có tham khảo bộ Luật lao động thấy rằng trả chậm vậy là sai, và phải còn đền bù số tiền thiếu do trả chậm nữa. Em tức qá mà gọi điện giục mấy hôm nay không được. THEO MẸ EM NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ Ạ. Ngoài em ra ở cty này còn hàng chục người như em, làm 3-4 năm cũng không có Hợp Đồng, không Bảo hiểm xã hội.
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu trong hợp đồng lao động có ghi rõ các điều khoản ko, nếu có thì cứ nhìn vào hợp đồng mà lên thúc ép thôi
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu vì không có giấy tờ gì nên khả năng bạn không nhận được lương là cao, cái này trả hay không thì phụ thuộc vào sếp, sếp có tâm thì trả mà k thì thôi, hic
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu Hức, nhưng khổ cái là em vẫn được quản lý gửi mail về Bảng lương. Biết mình được lương bao nhiêu rồi chứ không phải là không biết cái gì cả ý các mẹ ạ
Em đâu còn có hợp đồng mà cũng mất 1 tháng lương. Cty tận trong thành phố hồ chí minh. M thì ở hn. Đành chịu. Có đòi họ ko trả thì sao. Mấy anh kinh doanh bảo e gọi cho giám đốc bảo anh ko trả thì e cho con a. Nhưng m ko làm thế. Bạn ở gần phải tích cực đến cty thôi.
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu chị giống em trc kia rồi, em đã làm căng vài lần và quyết định nghỉ việc, sau đó cv phải trả lương và giờ cty cần ng lại muốn mìnhv ề làm tiếp nhưng em cạch luôn. Chị nên nói chuyện với ng phụ trách chấm công, trả lương ấy, mình là ng mới ko có tiếng nói lớn nên thông qua ng thứ 3 tác động sẽ hiệu quả hơn. Thời buổi này, tốt nhất là tìm hiểu thật kỹ cv và cty rồi hãy làm chị nhé, nhiều cty bên ngoài thì hoành tráng lắm nhưng thực ra nợ nần nhiều nên nợ lương là chuyện bt
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu công ty này to không có đông nhân viên không mà tại sao bạn lại bị chậm lương
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu Chắc là trc sau gì họ cũng trả, nhưng mình hơi mất côgn đòi 1 tí thôi mn ah
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu Nhiều khi chậm lượng ko phải ko có tiền mà là vì nó muốn gây khó dễ cho mình, mình mà đi gấp nó chưa lo được người làm công việc đó nó gây khó dễ cho mình, chuyện mn em nhớ lại 1 lần e và bạn em đi đòi nợ có 1 triệu thôi mà cũng mệt cả người, lần đó em tới thẳng nhà ông ấy, nói chuyện với vợ ông ấy cho ra nhẽ. Nếu không gọi được, chị cứ nhắn tin thúc vào, nhiều khì mình muốn thế nhưng nó làm ăn ko ra gì, thì mình cần gì nói nhẹ với chúng nó làm gì. Mẹ nó gửi mail, nhắn tin nhiều vào, không thì cứ đè lúc đang ăn cơm, lúc đêm gọi cho nó ức chế.
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu nhiều cty chậm lương vs nợ lương quá, đúng là kte khó khăn ((((((((((((
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu mình may mắn, đi làm đến cty thứ hai thì gắn bó suốt 15 năm qua, gặp được sếp tốt và thương nhân viên đến bây giờ cũng luôn muốn truyền may mắn đến cho thế hệ đàn em
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu ko hợp đồng thì ngta trả lương cho là may ý bạn àh hix. mình có gì để đảm bảo quyền lợi đâu
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu Nếu ko có hợp đồng lao động hơi khó đó chị ak..
Ðề: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu Không có HĐLĐ gì là khó rồi, biết là kiện thì có khả năg mình lấy lại đc là cao vì nhiều giấy tờ mình còn ký tá có nghĩa trên thực tế có làm. Nhưng mà đi theo đuổi kiện cáoc ũng oải , tốt nhất là giờ mìh cứ lỳ lợm lên liên tục để đỏi thôi
Ðề: Re: Em có khả năng không lấy được lương. Các mẹ giúp em với !! Huhu bảo thế thì a giám đốc đúng mặt mo luôn í