E đọc xong mà thấy buồn quá các mẹ ạ . Chả hiểu họ có là con người ko nữa Ngày 10/4, anh Nguyễn Văn Tuân (34 tuổi ngụ tại Dĩ An, Bình Dương), cho biết vừa trình báo công an phường Tây Lộc (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) về việc mất toàn bộ tư trang sau khi nhảy xuống sông Hương cứu một phụ nữ tự vẫn. Hiện trường vụ nhảy cầu tự vẫn của một phụ nữ chưa rõ tên tuổi vì người này không nhớ địa chỉ. Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, anh Tuân đi từ ngân hàng về phòng trọ. Khi qua cầu Phú Xuân (TP.Huế) thì phát hiện một phụ nữ ngoài 30 tuổi nhảy cầu tự vẫn. Lập tức, anh trút bỏ tư trang hành lý gửi cho một người đi đường để cứu người này. Tuy nhiên, khi đưa chị lên bờ thì toàn bộ tài sản của anh cũng biến mất. Anh Tuân kể: “Lúc tôi nhảy xuống sông thì người phụ nữ này đã bị đuối nước, không còn chút sức lực nào. Tôi cùng với một thanh niên nữa nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ rồi sơ cứu. Nhờ vậy chị ta đã thoát chết. Sau 20 phút, tôi quay lên thành cầu tìm người gửi đồ để lấy áo quần, tư trang thì toàn bộ biến mất cùng người này”. Theo Pháp luật TP.HCM
Ðề: Nhảy xuống sông cứu người, bị cuỗm hết tài sản Càng ngày những tin như thế này càng nhiều.Nhân cách và đạo đức của một số người tha hóa quá đáng.Cái gì cũng có thể vì tiền mà thay đổi.!
Ðề: Nhảy xuống sông cứu người, bị cuỗm hết tài sản hic, giúp người mà cuối cùng lại bị người khác hại, ko biết loại người nào mà vô lương tâm thế, lợi dụng người ta cứu người mà tham lam. thế nào cũng sẽ bị quả báo thôi
Ðề: Nhảy xuống sông cứu người, bị cuỗm hết tài sản Anh Tuân và những người đọc bài viết trên, sau này: tự hỏi gặp cảnh tương tự có ai sẵng lòng giúp đỡ nữa không, những con người hôi của người khác lương tâm họ còn đâu?