Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Minh Mắm, 11/4/2014.

  1. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,581
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Thương mẹ nó quá, e hoàn cảnh cũng gần giống chị
    chán, nhìu lúc ôm con chỉ muốn bỏ quách chồng nuôi con 1 mình, đỡ pải phục vụ ai cả
    nhưng phụ nữ mình yếu lòng, ko quyết tâm được chị ạ
     
    Đang tải...


  2. meyeuchimsau

    meyeuchimsau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Thương bạn quá.Âi đi lấy chông cũng mong có chồng là chỗ dựa. Nhưng bạn lại không được vậy. Cố gắng nhé. Cố gắng vui vẻ để lo cho con. Với chúng ta con cái là nhất. Còn mọi chuyện tính sau đi
     
  3. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Nếu quyết tâm thế thì làm luôn Mẹ nó ah , giải thoát cho Mình và cho con nữa . Chồng khi ra riêng cũng phải tự lực cánh sinh lo cho gia đình thôi . Chứ để khi có điều kiện và thật sự không cần gia đình chồng nữa thì cũng phũ phàng lắm đấy

    Gần nhà Mình cũng có trường hợp tương tự , gia đình lớn với nhiều gia đình nhỏ , không tránh được những va chạm thường ngày nhưng khi ra riêng chỉ một tháng là ..."mò về" :( , vì không có ai chăm con cho , chi phí sinh hoạt đội lên ...vv...vv :( :( :( , đi làm về thì tất bật hơn
     
  4. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    là e thì.. . ở vậy còn hơn
     
  5. Mẹ.bimbim

    Mẹ.bimbim Zalo/Viber:0046765672828(Sữa Semper)

    Tham gia:
    12/10/2010
    Bài viết:
    3,171
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Tôi giống bà ở khoản yếu lòng....hơn 1 lần muốn đi mà ko đi nổi.
    Chia sẻ với chủ Top,làm phận đàn bà thật khổ quá cái gì cũng đến tay.làm cũng bị nói ko làm cũng bị nói,suy cho cùng làm osin có khi còn sưóng gấp vạn lần.Vừa đc chủ trọng dụng vừa có lương và ko bị mắng chửi.>,<
     
  6. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Làm dâu khổ thế, thôi thì mỗi ng mỗi cảnh, vợ chồng còn tình nghĩa thì vẫn sống với nhau. Mà mn phải quán triệt vụ bị chồng đánh đi ạ, chứ thế này thì con lớn lên cháu nó sẽ ảnh hưởng đấy.

    Mn giao ước với chồng k đc đánh vợ. Còn nếu tiếp diễn thì mn cứ làm mạnh tay, sống mà đánh đập nhau thì còn gì là tình vợ chồng. Nhưng mn cũng cần phải xem xét mình lại, xem có chửi chồng quá đáng mà bị đánh k.
     
  7. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    :( ở nhà m thì m là cành vàng lá ngọc, đc bm che chở yêu thương, đi lấy ch thì k khác j con sen con ở, tất cả cũng chỉ vì "khác máu tanh dòng" mà thôi :( phận pn như ce thật là khổ
     
  8. hoacomay229605

    hoacomay229605 n3/\0l!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    3,677
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    mn cố lên nhé, e chẳng biết khuyên j nữa cả...:(
     
  9. rongcon88

    rongcon88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    "Có phải mình ko biết điều đâu:
    Ngày tiếp ngày:dậy nấu cháo cho con, cho con dậy, đi làm, tối về dọn dẹp, cho con ăn, nhà cửa đâu đấy. Thi thoảng mà quên ko rửa cái cốc thì bà chẳng nói với mình đâu, nói với chồng để chồng nói mình chẳng ra gì.1 hay 2 lần gì đấy. Đấy, cái cốc bẩn ai rửa, nhà có khách sớm, uống nước chè lúc mình đi làm. Tối về vẫn những cốc bẩn đó. Để dành cho mình. Nhỏ nhặt, việc vặt. Mình cũng đi làm vất vả, đau đầu. BMC ở nhà hộ được gì thì hộ, ko thì thôi. Sao phải nói. Nếu ko làm được thì bảo ko làm, sao phải chửi.
    Tự nhủ, nhà mình đây ư? Ai thương yêu mình. Chồng mình nếu ko yêu thương mình thì làm sao BMC, nhà chồng Yêu thương mình.
    Mệt mỏi quá."
    Đoạn này giống tư tưởng của tớ ghê cơ mẹ nó ạ
     
  10. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Chia sẻ với mẹ nó. Haiz, đúng là đời người con gái, sướng khổ thế nào phải sau khi lấy chồng mới biết được. Nhưng em vẫn nghĩ nếu mẹ nó muốn cuộc đời mình tươi sáng hơn thì phải tìm cách tự lập nuôi con mà ra khỏi nhà ấy thôi. Chứ tình trạng này không bao giờ cải thiện được đâu ạ.
     
  11. anhcoiemmap

    anhcoiemmap Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Theo mình thì cứ cho con đi học. Đỡ phiền đến ông bà. Còn thì mc nàng dâu khác máu tanh lòng ai thương ai được.
     
  12. NNQ

    NNQ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Mẹ nào đó nói là chủ top thử xem lại bản thân ư? Chuyện mc nàng dâu cũng nhiều vấn đề lắm. KHông hợp nhau, khác máu tanh lòng thì xem lại 1 phía cũng k giải quyết đc vấn đề. Nhiều khi k hợp nhau (do tuổi tác, do mệnh...) thì cách tốt nhất là ở xa nhau. Vì thế mà chả có câu: "gần thối, xa thơm" phải không các mẹ.
    Chủ top cố găng lên, cứ viết ra để giải tỏa hết stress nhé. Mình ủng hộ nếu chủ top chuyển ra ở ngoài. Nên ở xa ra mẹ nó à
     
  13. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Đúng rồi ạ
    Có hợp đến mấy cũng ko nên ở chung
     
  14. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,028
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    chia sẻ với bạn, bạn có thể bàn với chồng ra riêng, tội gì sống chung với mc trong cảnh như vậy
     
  15. tampt

    tampt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Khổ thân mn. m cũng sống với bmc nhưng m ko để bị bắt nạt đâu. chồng mình thì toàn nói là bm già rồi chấp làm gì. nhưng m thẳng thắn có gì mình nói thẳng cho dễ sống. phải cứng rắn lên mn à.
     
  16. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    số phận từng người rồi, thân em như hạt mưa sa,,,,,,,,,,,,, ::(
     
  17. hercule

    hercule Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/6/2013
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    cuộc sống mà có ai được như ý đâu.Ai may thì lấy được chồng và nhà chồng tốt còn phần đa là như cuộc sống của mẹ nó và tương tự.Mục đích sống cũng chỉ vì con chứ nếu không vì con thì không cần phải cố.Mình cũng có hoàn cảnh tương tự mẹ nó.Nhiều lúc mình cũng buông xuôi nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại .Làm sao cho con mình không phải thiệt thòi đành cố gắng sống tiếp sau này nhờ con thôi.Chứ bmc có chết thì mình cũng già rồi chẳng cần gì nữa.
     
  18. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    thôi nghĩ thế làm gì hả mẹ nó chả nhẽ ai đi làm dâu cũng chỉ là ở nhờ ở trọ ,cố gắng phấn đấu và đừng than vãn mn ạ vì than ko giải quyết được gì .Chia sẻ với mẹ nó nỗi vất vả khó khăn.Chúc mn vươt qua nhé!
     
  19. Gotta

    Gotta Order Taobao đã 5 năm rồi ạ :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,738
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    đọc chuyện mn mà xót xa thay :( cảnh con gái lấy chồng đc nhà nào tốt thì đc nhờ... còn không thì :( Nhịn đôi khi cũng k giải quyết đc vấn đề gì. Cảm thấy tự lực đc thì mn nên dứt ra đi. trẻ nhỏ sống như vậy cũng k ổn thêm đc đâu :(
     
  20. meconincon205

    meconincon205 Siêu Thị Decal Dán Tường

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    1,537
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chẳng lẽ mình chỉ là kẻ đi ở trọ trong nhà Chồng. Buồn quá.

    Sao nhiều lúc em cảm thấy giống suy nghĩ của mẹ này thế. Chia sẻ với mn. Phận đàn bà thật là khổ.
     

Chia sẻ trang này