Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Mà đặt con ngủ được rồi thì cả nhà đi lại trong nhà mình cứ rón rén y như kẻ trộm
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Hehe,giống ý hệt con gái nhà mình.Xem ảnh lại nhớ cái hồi b ý bé tẹo quá
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Chính xác là như thế, không chỉ đi lại mà nói cũng phải khe khẽ thôi ý
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Nhìn hình dễ thương quá, nhà mình thì trộm vía, con dễ ngủ lắm, cứ tắt điện lớn, bật đèn ngủ, buông màn, nằm chơi với anh ấy 1 lúc là thấy anh ấy nằm ngủ ngon lành rồi
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hai cu nhà mình bảo ngủ là tự ngủ thôi làm một mạch đến sáng ah
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Hi, e dang tung có 1 thời gian ntn, còn giờ thi đén giờ ngủ rồi lên giường thôi, xoa lưng 1 tí là ngủ
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Bé nhà mình giờ nằm xuống thích bài nào bắt mẹ hát bài ý, chán chê mới ngủ.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Nhà mình cũng vậy, bé chỉ cần yên tĩnh khi ngủ ngày thôi, đêm thì dễ ngủ lắm, trộm vía hihi
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Cháu con chị gái nhà em ngày xưa cũng thế vất vả lắm ạ hị hi không biết sau này có con sẽ thế nào nữa hi hi
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Đúng là cảnh cơm bữa của các mẹ nhỉ,hi,nhiều khi cadu nhưng biết phải làm sao
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Cạnh nhà mình đang có ca như thế này. Hic, mà bé gào rất to bất kể là đêm hay ngày. Thương gái mẹ chẳng lúc nào ngơi tay, cứ gặp mặt là y rằng thấy đang tay cắp nách mang.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Khi em ấy bắt đầu ngủ thì chỉ bế thêm 2 đến 3 phút cho vào giấc rồi đặt ngay xuống Sau khi đặt thì em bé sẽ tỉnh nên chúng ta phải vỗ ru em ấy ngủ trở lại ngay gái nhà mình khi đã ngủ thì không phải nghĩ nhưng mà gắt ngủ thì đúng là chỉ mẹ nó mới điều trị được
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| ngày xưa em phải trông em nó cũng y hệt thế này đây ạ. Cứ có người nằm cạnh là ngủ ngon lành, còn đặt xuống ngủ 1 mình là lại oe oe ngay được
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| con mình cũng thế nhìu lúc khó đăt lắm phải có người bên cạnh mới chịu
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Một nụ cười bé, cha vui cả ngày Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng Một bàn chân to, cho con tập đi Dù ngày mai kia, con lớn nên người Nhưng với cha mẹ, con mãi bé thơ. À ơi à ơi, Con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi à ơi, Mãi mãi chúng ta. Một gia đình nhỏ. Một hạnh phúc to.