Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Chuẩn luôn. Nhà mình ngày trước toàn thế thôi. Ai chót nói cười to mà để bé dậy thì cả nhà quay ra đâu tố. Cơ mà ai cũng dính cả tỷ lần vì toàn quên. Có hôm cả nhà suỵt suỵt được với nhau thì: Kính coong...chị ơi em thu tiền điện, thêm ả chó phi ra sủa ầm ĩ. Thế là xong
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| con nhà m hồi bé cũng thỉnh thoảng thế, toàn pải bế ngủ thôi. Có dạo ngủ pải ra đường ru trong nhà k chịu ngủ
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| cũng tùy từng bé,, có bé ngủ mà tiếng động to thế vẫn ngủ tốt
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| cu nhà tớ lúc nhỏ thích nằm úp trên bụng mẹ để ngủ, bây giờ thì mẹ nằm ôm vỗ mông or vai cho tự ngủ, lắm lúc buồn ngủ quá tự lăn ra ngủ
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hì hì, hình này giống mình mấy hôm trước. Con nhóc nhà mình cứ bắt bế ngủ, đặt xuống là khóc chắc tại nó bị mệt. Nhưng mấy hôm nay trộm vía nằm lăn lộn một lúc là ngủ, có điều là vẫn phải hát cho nó nghe mấy bài
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| chị nhà em ngay từ khi có em bé đã luôn cho cháu ngủ 1 mình và đặt nằm tự ngủ, ko bế rong. Thế rồi lớn lên tự bé ngủ ngoan như thế. Trộm vía yêu ơi là yêu
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hình mình họa nhìn buồn cười quá đi, mình cười phá lên . Đúng thế k biết nhất là giai nhà mình, cu cậu gắt ngủ kinh khủng, nhiều lúc mệt quá ngồi xuống chứ chưa nói là đặt xuống nhé, chân đạp giẫy lên đòi mẹ đứng dậy. đặt rồi xong lại phải bế lên. Ha ha
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Đúng hoàn cảnh của mình quá, cứ mong mong cho em ý ngủ để còn tranh thủ làm việc!
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Mấy hôm nóng thế này, mấy em bé ngủ sẽ khó tính lắm đây, hic
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| phải bật điều hoà thôi, không thì mình cũng không ngủ được nói gì con
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Chắc ai cũng đã từng. Chỉ có điều là ít hay nhiều thôi phải không các mẹ nhỉ ?!
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Lại nhà em hàng xóm: - Thôi. Anh ăn 1 mình trước đi, xong bế con để cho em ăn rồi em dọn dẹp luôn thể...
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| cái này mom nào cũng từng trải qua rồi, bảo đảm luôn. nhà mình nhiều khi hai vc thay phiên nhau bồng bế, ôm ấp, dỗ dành cho con ngủ đấy
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Lại nhớ lời mẹ dặn: Khi con nó ngủ thì mày cũng nằm ngả lưng 1 tý, đừng lọ mọ làm gì rồi chưa già đã đau lưng. Ôi hư hư...
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Trong cữ con mình cũng thế này. Thậm chí mẹ cho con ngủ say rồi đi vệ sinh, quay vào con đã khóc phun hết sữa ra giường.
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Hi, vì các mẹ hay bế con từ lúc nhỏ nên lớn 1 chút, do quen hơi nên khó đặt
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| nhóc nhà mình khó quá, chẳng ai ẩm được vì sợ người lạ. nhiều lúc muốn đi làm cũng chẳng được, có mama nào cho mình bí kíp trị bệnh sợ người lạ của nhóc không
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| Càng rón rén trẻ cang dễ bị đánh thức- bạn cứ dần cho bé quen với môi trường tiếng động đi bé sẽ dễ đặt hơn nhiều!
Ðề: Các mẹ dỗ con ngủ mà như thế này chưa :| hihi đã từng thức khuya dậy sớm cũng là do cảnh này nè...