Thời tiết thế này, chỉ muốn được có những khoảnh khắc như vậy. Thỉnh thoảng hứng chí lên bắt chuyện với vài bạn tình cờ gặp ngang đường, cũng thấy thú vị. Thấy mình cũng thật vô duyên, không biết sau khi nói chuyện xong có suy nghĩ gì về mình nữa. Đôi khi lại cười thật tươi với người không quen biết, rồi lại đi tiếp. Nhìn mặt các bạn ngơ ra kiểu không biết có quen anh kia ở đâu không. :-\", không thể nhịn nổi cười ý ) Những điều đó cũng đủ làm mình thấy cuộc sống vô cùng thú vị, có lúc nhận lại được nụ cười thân thiện ^^. Các bạn đã thử như vậy chưa, chưa thì thử đi, tự tin cười 1 cái xem ngta phản ứng ra sao Mình thích sự thẳng thắn, công bằng. Ghét những thứ thực tại làm mình phải nghĩ không tốt về xã hội. Lên mạng đọc tin tức nhiều khi lại muốn làm anh hùng ). Một thế giới rộng lớn như vậy thì những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra đúng không! Tin rằng mọi thứ xung quanh mình vẫn luôn tốt đẹp với bản chất vốn có của nó. Mong làm quen được với nhiều bạn hơn, có khi gặp nhau ngoài đường giơ tay chào nhau 1 cái. Hành động nhỏ này có thể làm chúng ta bớt lo nghĩ, quên đi phiền muộn cá nhân không?......Hình như là có đấy ^^
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Nói nhiều lúc tội nghiệp bỏ mịe ... Mình đẹp giai tốt mã, đi ngoài đường giao tiếp với ai người ta thích thích người ta lại hỏi : Thế này mà chưa lấy vợ à ??? Hay là kén người mẫu ??? Tối tối đi hát cafe nhạc sống, mình hát hay, lên hát bao giờ cũng đc tặng hoa với vỗ tay nhiệt tình, người ta nghe chăm chú luôn ý... mỗi tội toàn đi 1 mình... Mấy ông say nổi hứng lên lè nhà lè nhè làm khổ ban nhạc người ta chơi, nhưng có bạn bè người yêu ... vẫn có người để hát tặng... Mình thì không ... Quen cô nào ... ban đầu các cô ý thích lắm... Mỗi tội đến lúc nói chuyện gia đình này nọ kia... Các cô ý vẫn chốt lại 1 câu : Anh thế này em ko hợp đc đâu
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mọi thứ xung quanh mình vẫn luôn tốt đẹp với bản chất vốn có của nó. Làm quen và có thêm nhiều bạn, chỉ đơn giản khi gặp nhau ngoài đường giơ tay chào nhau 1 cái, đó cũng là một phần của hành trình thành công. Hành động nhỏ ấy có thể làm chúng ta bớt lo nghĩ, quên đi phiền muộn cá nhân, và biết rằng, mình chẳng đơn độc giữa dòng đời tấp nập......Là có đấy bạn ạ Và rất vui có thêm người bạn mới !
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Me too, Chúc bạn thành công nhé! hy vọng sẽ gặp nhau 1ngày ko xa ^^
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mềnh cũng hay lang thang phố 1 mình, cafe 1 mình, xem phim ( ở nhà) một mình cơ nhưng mà vì thích thế. Hehehe.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Ukm, mình có suy nghĩ khá đồng điệu đấy nhé . Bạn ở đâu?
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Ngày trước chả làm đc gì khi ở 1 mình, h thì cái gì cũng 1 mình được hết. Những lúc như vậy cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Hờ hờ, ô thế ra cùng sở thih sao :-\" Cười mà sao trông mẹt bác hình sự thế ạ?> ](*,)
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình thì hay cafe 1 mình ^_^. Có bạn gái nào đi cafe với tớ không?
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ ô..ô..vào đây hình như toàn men...hị..hị........
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ anh ơi em cung toàn cười một mình một kiểu suốt ạ Đi trên đường, ngồi xe buýt thấy cái gì hay kể cả dở vẫn cười, lắm người cười lại ,lắm người nhìn chằm chằm, nhưng cũng thấy vui vui, Nói vậy nhưng khi đi một mình trên đường cũng cảm thấy cô đơn lắm, tự dưng lại buồn mà chẳng hiểu vì sao
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Mình chưa bao giờ cà phê hay xem phim một mình,mình gét điều đó ^_^
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ Hồi trước mềnh cũng hay thẩn thơ thế đấy Có khi trời mưa vẫn không mặc áo mưa đi lượn một vòng hồ Tây cơ. nhưng từ hồi lấy chống thì lại ghét những khoảnh khắc một mình, chẳng muốn ở một mình, cafe hay lượn phố, làm gì cũng muốn có chồng bên cạnh. Lạ thật nhỉ.
Ðề: Có ai hay cafe, xem phim, lượn phố 1 mình không ^^ UKm, có thể khi mình lấy vợ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc