Vậy là còn 1 ngày nữa thôi con còn ở cạnh mẹ, mẹ phải làm sao hả con? Mấy ngày nay cuộc sống của bố mẹ như địa ngục, chạy hết chỗ này tới chỗ kia hy vọng rồi lại thất vọng. Mẹ con mình mới được ở cạnh nhau gần 11 tuần thôi, bố mẹ đang vui mừng vì giai đoạn đầu mẹ ốm liên tục mà e vẫn khoẻ mạnh, vậy mà đến lần đi khám này ... Nghe tin chân tay mẹ như rụng rời, bố mẹ đã mong em bao lâu ngày có e cả nhà như vỡ oà trong hạnh phúc vậy mà ( lần này đi khám lần đầu tiên mẹ thấy e cử động bàn chân bé xíu còn chưa rõ hình, nhưng e cử động yếu ớt mẹ đau lòng lắm. E ah làm sao mà mẹ xa em đc đây, có phép màu nào giữ e lại bên mẹ đc không?
Ðề: Tạm biệt con yêu! Sao thế mn ơi.Mn đi khám bs bảo em bé làm sao à Mn thử đi khám một vài nơi nữa xem
Ðề: Tạm biệt con yêu! E đi khám mấy chỗ rồi, khám chỗ bs Cường cũng nói vậy. E bé bị phù nhau thai nên ko còn cách nào khác
Ðề: Tạm biệt con yêu! mình cũng 2 lần trong hoàn cảnh giống mẹ nó. xin chia sẻ cùng mẹ nó! buồn lắm ạ!
Ðề: Tạm biệt con yêu! Mẹ cháu ơi, cố lên chỉ cần một tia hi vọng nhỏ cũng phải đi nhé siêu âm chỗ khác đi vì bây giờ mình thấy nhiều nơi siêu âm sai ạ
Ðề: Tạm biệt con yêu! Mn ơi cố lên may mắn sẽ mỉm cười với 2 bố mẹ mà...................các mẹ sẽ cùng cầu nguyện dù còn chỉ là 1 tia hy vọng!!!! E bé biết bố mẹ đang mong chờ sẽ cố gắng cố gắng nhé!!!
Ðề: Tạm biệt con yêu! Em ơi cứ đi khám chỗ khác đi đã, khám bác sỹ Thực ở viện Lão khoa xem sao, bác ấy nổi tiếng phát hiện dị tật và bất thường ở thai nhi, còn nước còn tát, phải đi ngay đến mấy chỗ uy tín đi em ạ, bác sỹ Cường có tiếng rồi nhưng vẫn cần đi nữa cho yên tâm. Cầu Chúa hai mẹ con em an bình!
Ðề: Tạm biệt con yêu! khi em tưởng bị mất con, mẹ em đã kể em nghe 1 câu chuyện ntn... ngày mẹ làm công nhân, có 1 cô bạn rất xinh nhưng chửa hoang. Cô ấy cứ đợi chờ, nhưng khi thai đã to, người ta lại ko lấy cô ấy nữa. Ngày đấy, chửa hoang là 1 điều cực kỳ xấu hổ, tội lỗi. Cô ấy đã uống 10 lọ cao ích mẫu để xảy thai nhưng ko đc. Sau đó, cô ấy đi nạo thai, nhưng thai to quá nên bác sĩ sợ, ko nhận làm. Cuối cùng, cô ấy đến lấy thuốc 1 nhà bà lang nhưng uống mãi mà thai ko ra. Ko thể làm gì đc nữa, cô ấy đành phải sinh con. Kể xong mẹ em mới bảo, CON CÁI LÀ TRỜI CHO, LÀ DUYÊN SỐ, NẾU NÓ ĐÃ Ở THÌ CON CÓ LÀM SAO ĐI NỮA, NÓ CŨNG Ở. NẾU NÓ ĐÃ KO Ở, THÌ CON CÓ CỐ GẮNG THẾ NÀO, NÓ CŨNG ĐI. CHO NÊN, HÃY CỨ CHẤP NHẬN ĐIỀU SẼ XẢY RA. NẾU TỐT ĐẸP THÌ HÃY GIỮ GÌN, NẾU KO MAY THÌ HÃY CỨ MỈM CƯỜI ĐỂ MỌI THỨ ĐC NHẸ NHÀNG. Em biết là mẹ nó buồn, nhưng mà đó là điều ko ai mong muốn, cũng ko phải là chấm hết tất cả. Biết đâu, con sẽ đầu thai ở nơi tốt hơn thì sao? Mẹ nó sớm lấy lại tinh thần nhé!