Cần giúp: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi mong, 13/4/2014.

  1. mong

    mong Guest

    Hôm nay là 37 tuần 1 ngày! ôi lâu quá!Theo siêu âm ở 12 tuần thì 3/5 em mới sinh cơ. Nhưng không chịu nổi nữa rồi e chỉ mong đủ tháng từ 37 tuần trở đi là sinh luôn thôi cho bõ công chờ đợi suốt ruột quá.
    Đã mệt mỏi vì mang thai lên nhà ngoại ở đc 2 tuần còn có mấy bà chị để chém gió, mà 4 chị em ngồi chém thì thôi rồi có mà thành siêu bão nên vui lắm.E thấy 2 tuần trôi tới vèo là hết.Tới tuần 32 mẹ chồng đón từ nhà ngoại lên HN để đợi sinh mà đi khám cũng tiện em đk đẻ ở pstw nhờ người quen của ông anh làm trong viện chăm từ khi mới bắt đầu có thai. Thế là bắt đầu những ngày với 5 tầng nhà, cái ngõ thanh nhàn bẩn kinh khủng, cùng tiếng cưa, tiếng đập của nhà hàng xóm đang xây.Quanh đi quẩn lại với mẹ chông em và thằng em đang học ĐH mà nó còn mải yêu đương toàn đi tới đêm mới về thế là nhà còn có 2 mẹ con. Đêm thì em mất ngủ có hôm lại đau người ko ngủ đươc. Mẹ em lại chăm uống tinh dầu tỏi thôi rồi em muốn xoay người quay sang mẹ nhưng mùi mồ hôi tỏi không chịu được lại quay ra ngoài. cứ thế cả đêm chẳng ngủ được tới sáng mệt quá ngủ quên ăn sáng luôn. Đã thế hôm 35 tuần mẹ em hỏi " thế mày sinh hết khoảng bao nhiêu tiền" ? em thật thà đáp ngay. có khi phải hơn 20 triệu đấy. vì chị gái con lần trước sinh hết tầm đây.Mẹ em làm cho 1 câu" tiền đâu mà đẻ" trong khi đó bà vừa nói với em là " mẹ đi soi dạ dày của cái bà ở gần Bạch Mai đắt quá. Nhưng bà ấy giỏi nên đắt tới mấy mà khỏi bệnh thì cũng được. sức khỏe của mình chẳng ai cho" rồi bà so sánh em đi đẻ tốn hơn con gái bà. trong khi đó tiền hoàn toàn chúng em tự lo chưa xin của ai 1 cắc 1 đồng. e buồn lắm tủi thân gọi điện cho chồng mách đã thế chồng e còn hét vào tai rằng. "Anh điên mất tại e cứ suy diễn đưa đt cho mẹ". E điên lắm thế là từ ngày hôm đó e rơi vào căng thẳng tột độ chẳng thiết ăn uống ngủ nghỉ. cũng chẳng quan tâm tơi con nữa. Rồi gọi hay nt cho chồng thì được những câu nói như thể em là nguyên nhân làm cho anh ấy bị stress. thấy vọng tràn trề e gọi điện tới BS tâm lí để xin gặp tâm sự. sau cả buổi nói chuyện BS phán e bị trầm cảm thai kỳ và kê thuốc.Nhưng thương con trong bụng sợ rằng ảnh hưởng tới con e không dám uống. Nhưng không thể để tình trạng này tiếp diễn. quyết định gọi cho chồng nói hết những suy nghĩ và bệnh BS nói. Và cũng là BS dặn em phải gọi chồng lên ngày lập tức không để nặng quá tới lúc sing xong không chữa được đâu, Thế là nt báo cho chồng biết rồi chồng e cũng nt xin lỗi đọc tn xin lỗi thì em càng tủi thân lại khóc. sáng hôm sau từ QN chồng e bắt xe lên là 10h tủi hờn nhưng đc gặp chồng cũng đỡ. Đợi chồng vào phòng tâm sự cũng nhẹ lòng đi phần nào. rồi chiều chồng em lại bắt xe về khi này e biết chồng thương em lắm. chỉ vì nóng tính ko chịu nghe vợ chia sẻ mà làm em rơi vào trạng thái tiêu cực. Thế là anh về hẹn e thứ 5 đi làm về lên để đưa em đi khám thai theo định kỳ. mong mãi rồi anh cũng lên a lại động viên và nhắc e cứ thỏa mái sống ai nói gì mặc kệ, mình sống cho gđ nhỏ của mình thôi. Và hãy bỏ qua những câu nói vô tâm của mẹ vì mẹ cũng nói nhưng không có ý gì . Vậy là em lấy lại được cân bằng và giờ mong từng ngày từng giờ nhì thấy con yêu thôi cả nhà ạ. Giờ em chưa thấy có dấu hiệu gì là sắp sinh cả. em vẫn mong con ra sơm hơn dự kiến khoảng 38 tuần thì ra vì theo em biết sinh vào tháng 3 âm năm nay rất đẹp. Thế là cứ mong với ngóng con từng ngày và tưởng tượng ra ngày được bế con yêu trên tay. Rồi em lại lôi đồ chuẩn bị sinh ra ngắm ngía. Đúng là sắp tới ngày sinh em thấy hồi hộp quá cả nhà ạ. Em viết thì lung tung nhưng giờ bảo e sắp xếp lại câu cú cho dễ đọc thì em không thể các mẹ đọc và thông cảm nhé. Trong em giờ chỉ thấy suốt ruột thôi chẳng làm cái gì ta hồn cả.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mong
    Đang tải...


  2. ngheshop123

    ngheshop123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Bạn bằng tuần mình. Đang chờ đẻ mà mình cũng dồn tiền làm ăn hết rồi. Giờ tiền đẻ chả biết thế nào nữa. Cv thì dang dở chán quá,
     
  3. Hayel2612

    Hayel2612 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Chết! Hay e cũng bi trầm cảm thai kỳ rồi.
    Công nhận từ ngày mang thai nhiều biến cố, nhg mà đời e toàn lắm cái kiểu đó. Trc e mạnh lắm sao h hở ra là khóc thía ko biết.
    2vc với bme chồng thì ko sao.
    Khổ bên ngoại nhà e thôi. Có đứa em gái chẳng ra j đòi giết cả mình cả con mình. Lại còn phải ở với nó vì bố mẹ e mua nhà cho 2vc e ở + nó ở.
    Ở với nó khổ lắm. Nó xấu tính luôn nghĩ xấu cho ng khác. Ko biết lao động là j, ko bao giờ mó tay vào việc j, nó tự úp mì tôm hay rán trứng khi ở nhà 1 mình là nó nghĩ nó tài giỏi lắm rồi. 22 tuổi bỏ học ở nhà sinh hoạt trái giờ, đêm mở nhạc to ko cho ai ngủ.
    Rồi nó rồ lên nó đòi giết cả bố mẹ lẫn vc e. Bố thì thương nó ko đưa vào viện ( trc nó bị 1 lần rồi). Nó đập phá nhà cửa, vẽ bậy lên tường. Tưới nc mắm và dầu ăn ra sàn nhà. Đổ sữa tươi, kem đánh răng bóp ra sàn gỗ.

    Sau từng ấy thứ. Bố đưa nó về nhà bố mẹ đc 1 tuần. Nhắn với chồng e là Các con dọn dẹp nhà cửa đi rồi yên tâm ở đấy, em bố để ở nhà ko cho sang nữa đâu. Nó phải ở với bố mẹ mới được ( dù ở nhà nó cũng phá, cũng đánh bố đánh mẹ nhưng ít ra bme còn thay nhau ở nhà trông nó)

    Chiều qua ( CN ) lại gọi e bảo mày đi thuê nhà khác đi nó lại đòi sang kìa.

    E thì kỳ thực quá nhiều đồ đạc, nhà của bme đẻ nhg 90% đồ đạc bố mẹ chồng sắm. ĐI thì fai mang hết. Bnh là tiền chuyển đồ. Bme chồng khó tính muốn con ở sạch sẽ rộng rãi. Tìm nhà thuê toàn = lương 1 đứa luôn nhưng iền k tiếc nhg ngại chuyển đồ sợ hỏng + mới chuyển vào ở chưa đc bao lâu ( hết 30M tiền chuyển nhà + sắm bàn ghế xoong nồi bát đũa vv..v)

    Bố e ý mà. chẳng nghĩ cho e đâu. 5 lần 7 lượt ko chịu nổi ở với nó xin ra ngoài thuê thì ko cho. Sợ tốn tiền mà nhà to có mỗi nó ở, nó lại bẩn thỉu lười nhác.
    Bjo bụng to rồi lại bảo chúng m ra ngoài mà thuê đi nó sắp đòi sang rồi :-o

    Nó đã ko bthg, mà đòi j cg mua. ĐÒi mua Galaxy S4 đc mấy tuần lại đòi mua S5.
    Bjo nó đòi ra nhà nào ở là bố cho liền. Nếu ko nó đập phá.
    Hơn 2 tuần rồi nhẽ ra đưa nó đi viện thì đã khác :(

    Bố e cứ chẳng buồn nghĩ cho e với thằng cháu trong bụng. Cứ tý tý lại thay đổi, lúc đòi đi ko cho đi lúc bảo yên tâm mà ở thì mấy hôm sau lại đuổi đi. E tủi thân lắm cứ nghĩ là khóc thôi. Đêm hôm khó ngủ cg nghĩ ltinh lại khóc.
    Tội nghiệp con yêu quá :(
     
  4. mong

    mong Guest

    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

     
  5. mong

    mong Guest

    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Kệ đi bạn chưa có tiền thì vay người thân vậy. Chứ sắp sinh rồi phải có 1 khoản nhất định . Mình cũng thế đấy chẳng biết anh xã ở nhà lo tiền thế nào chứ lúc sinh trăm thứ tiền. Nào là tiền đẻ, tiền bồi dưỡng cho ca đỡ, tiền cảm ơn bác sỹ giúp đỡ rồi tiền đi lại... nói tóm lại là toàn tiền là tiền thôi. Nhưng tiền và việc mình kiếm sau mà còn con cái là điều hạnh phúc và quan trọng nhất mẹ nó ạ.
     
  6. Hayel2612

    Hayel2612 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Ngày trước nó cũng đòi bỏ học cấp 3 ở nhà chơi game. Rồi bị như vậy em phải nghỉ học để chăm ( vì chỉ em chăm đc nó, bố mẹ đến gần là nó chửi đánh) đến mức trường cấm thi. Phải xin xỏ mãi.
    Bjo sau 2 năm quay lại học cấp 3, lên ĐH nó cũng đòi bỏ học rồi rảnh rỗi sinh bệnh như này. Cộng thêm bản thân nó luôn nghĩ xấu người khác, nó nói xấu nhưng chính là nó tự suy bụng nó ra như vậy.

    e đang bầu bí to rồi, mà bố còn trách là do e bầu ko nhờ được j. Ko lẽ bjo e xông vào để nó đánh à. Ngày trc nó ko chửi e thì e còn gần đc nó. Giờ ai nó cũng chửi cũng đòi đánh giết, 1 mình thì e còn dám bjo có con rồi làm sao lao vào nguy hiểm đc.

    Bệnh này chỉ có đi viện, nhg bố ko nỡ, vì lần trc đi viện ngta tiêm thuốc cho lờ đờ. Bố định giữ ở nhà chăm nó cả đời, ngày nào nó cg phá phách đập phá nếu ko mua cái này cái kia cho.
     
  7. boldxjnh

    boldxjnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ này giống e thế, dự sinh 3/5, từ hnay sang tuần 38 rồi có thể trở dạ bất kì lúc nào đấy nhỉ, mình cũng chưa thấy dấu hiệu j mấy, chỉ là đau ê ẩm hết hông với 2 bên háng, bụng cũng có vẻ tụt rồi, đêm qua trở mình duỗi thẳng chân ra bị chuột rút đau điếng cả người mà nằm 1 mình chả biết làm thế nào, nắn bóp một lúc hết đau lại ngủ tiếp, từ hồi có bầu h mới bị chuột rút. Mình thì về nhà ngoại ở dc 2 tuần rồi, sinh ở đây luôn, chồng thì vẫn đi làm khi nào sắp sinh mới về, mình ở nhà ngoại nên cũng thoải mái, ngày ngày cơm nước rồi đi bộ nghỉ ngơi chờ đợi thôi, sốt ruột lắm rồi, dù sợ đau đẻ lắm k biết sẽ như nào nhưng đến tầm này mong thật đấy mn nhỉ
     
  8. Lethanh1985

    Lethanh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    2,998
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Ui ở nhà mà đợi ngày đẻ thì sốt ruột lắm,như mình thì đếm từng ngày ý,đến khi đẻ rồi mới thấy nhẹ nhõm
     
  9. hongnga21

    hongnga21 0902002504

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,529
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    tầm này mà ở nhà thì sốt ruột lắm. cố gắng lên các mẹ nhé .......................
     
  10. lucky8668

    lucky8668 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2014
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    tháng cuối cảm giác gần ngày sinh , không biết các mẹ thế nào , chứ bản thân e sợ sệt lo lắng lắm, nói bảo trẻ con , chứ chỉ sợ đau thôi ấy
     
  11. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    công nhận thời kỳ sắp đẻ lúc nao cũng lo nơm nớp ra
     
  12. binbinsusu

    binbinsusu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Minh cung du sinh mung 3/5 nay. Cung bat dau co hien tuong bi chuot rut dau lam nhung k dam keu to so ch nghe thay lai ngoi day bop cho nhu the dchi ay se mat ngu. Hii thuong dc ay con phai dl ma. Ah minh dinh de mo o a2 pshn ma k quen ai. Me nao co kinh nghiem chia se cho minh moi
     
  13. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    thôy mẹ nó mong ngóng vừa thôy, time rảnh thì đi bộ cho khuây khỏa và dễ đẻ nhá, chúc ban mẹ tròn con vuông >.<
     
  14. Me_Nhim_Xinh_1987

    Me_Nhim_Xinh_1987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Em dự kiến sinh 18/5. Tấp 1 đẻ ở bưu điện nên chắc tập 2 em cũng vào đấy luôn. Có 2 vc với đứa con 2 tuổi nên mọi việc em vẫn phải làm, từ chăm con cơm nứoc nhiều lúc cũng mệt nhưng nghĩ tới các con đành cố. Mẹ đẻ e cũng sắp lên rồi như thế đỡ vất hơn. Cả ngày bận việc nên cũng chả có thời gian mong ngóng ngày con ra, như đứa đầu thì được chăm chút tý một đứa thứ 2 cứ thấy sao ấy, tội nghiệp con quá nhưng cũng không biết làm thế nào
     
  15. mong

    mong Guest

    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Ừ bệnh này khó chữa thật đấy. Nhưng bạn hãy cố lên nhé. Nhưng với trường hợp này thì theo mình bắt buộc phải đưa tới viện nhờ bác sỹ điều trị cho thôi. Chứ như bố mẹ mà thuơng em để ở nhà khổ cả nhà và điều quan trọng nhất là em không sống bình thường thì người khổ nhất là em ấy. Chúc mẹ con bạn bình an khỏe mạnh, Chúc gia đình bạn an lành nhé
     
  16. mong

    mong Guest

    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Mong quá rồi các mẹ ạ, Cứ cách 1 tuần lại đi khám thai ngồi đợi khám lâu và mệt kinh khủng. đã thế lần nào đi khám thai thì cũng bị xin tí tiết, ăn mãi mới được ít máu mà cứ mỗi lần 1 rồi 2 xi lanh kiểu này sợ lắm các mẹ ạ. Con yêu được 38 tuần rồi mà chẳng thấy có dấu hiệu chuyển dạ gì cả. Mình chỉ mệt mỏi đau bắp chân và đau hông thôi chưa thấy gì hơn.
     
  17. Mẹ bé San San

    Mẹ bé San San Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Mình còn 4 tháng nữa mới sinh, mà bây giờ cũng háo hức mong đợi bé ra đời.
     
  18. trannguyet99

    trannguyet99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    1,867
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

    Mình cũng dự kiến sinh 9/5 hôm trước đi siêu âm 37 tuần nhưng các chỉ số của em bé thì dc 38w3d. m trông bé lớn chưa 2 tuổi, nhà lại chỉ có 2 vợ chồng, chồng thì làm xa sáng sớm đã đi , tối sẩm mới về, cũng thấy mệt mỏi , chán nản..... cứ nghĩ sẽ mổ ở đâu mà đau cả cái đầu, vì tài chính cuãng ko nhiều.... hu huuuuuuuuu
     
  19. mong

    mong Guest

    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

     
  20. trannguyet99

    trannguyet99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    1,867
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai ở nhà mong tới ngày sinh thì vào buôn bán với em cho đỡ suốt ruột nào.

     

Chia sẻ trang này