Chia sẻ của bác quangminhpro bên 1 diễn đàn em vừa đọc qua mà thấy đau xót quá về chia sẻ với cả nhà để các mẹ có biện pháp phòng tránh cơn Đại dịch Sởi đang hoành hành, đại dịch mà Bộ Y Tế vì lý do gì đó ko dám công bố để bao nhiêu trẻ em bỏ mạng. A Di Đà Phật! Các kụ mợ ạ! Cháu là con trai thứ 2 của cậu em cùng cơ quan được hơn bốn tháng tuổi dương. Ngày cháu chào đời, đại gia đình của cháu vui mừng hạnh phúc bao nhiêu... cháu nặng 3,8kg, kháu khỉnh, bụ bẫm. Cháu ở cùng gia đình được hơn môt tháng, phải vào viện tỉnh vì bệnh chệch đĩa đệm bẩm sinh, sau thời gian điều trị tại viện tỉnh, do trình độ kỹ thuật BV chưa đủ cao, máy móc chưa chuyên sâu.. cháu được giới thiệu ra Hà Nội, đến với nhi TW. Có ngờ được đâu, con đường dài 50 km từ nhà đến nhi TW ấy lại là con đường dài nhất của cuộc đời cháu. Cháu nhiễm sởi tại nhi TW các kụ mợ ạ, cháu nằm phòng cấp cứu trong nhi TW đến hôm nay BV đã không còn đủ khả năng giúp cháu ở lại cùng Bố mẹ!!!! Các kụ/mợ có con nhỏ nếu chẳng may có mắc bệnh nào đó, hãy đề phòng, cân nhắc thật kỹ trước khi đưa con nhỏ đến điều trị tại Nhi TW tại thời điểm này. Nếu có phương án thay thế, hoặc chờ được đến khi hết dịch sởi hãy cho con đến nhi TW. Tại Nhi TW, theo thống kê của bệnh viện, từ đầu năm đến nay có khoảng 25 trường hợp các cháu nhỏ mất vì sởi tại bệnh viện. Nhưng theo vợ chồng chú em nói, nếu thống kế các trường hợp BV trả về trong tình trạng thở bằng ống thớ như con em khoảng 150 -160 cháu ạ. Số lượng này Viện Nhi không thống kế, không có báo cáo đâu ạ. Thông tin chú em nói là có cơ sở bởi vì 2 vợ chồng cô chú ấy túc trực bên con ngày đêm hơn 3 tháng tại viện. Trên xe cùng đi với em lên viếng cháu, có chị bạn là giáo viên trường mầm non Dịch Vọng chia sẻ: Cơ quan chị có 2 trương hợp các cháu cũng vừa mất vì bệnh sởi, hàng nhóm nhà chị ở Tây mỗ, Từ Liêm cùng vừa có một cháu 1 tuổi mất vì sởi... đến nhà chú em, ông bà nội cháu cho biết, cùng xóm cũng có 1 cháu mất trước 2 ngày, Viện Nhi trả về sử dụng ống thở.... tất cả cũng đều nhiễm sởi tại Nhi TW Đưa cháu đi khám vì bệnh khác). Em nghe mà hoảng quá, chân tay tự nhiên bủn rủn..em cũng có F1 gần 3 tuổi. Đâu đâu cùng SỞI Lo lắng quá các Kụ mợ a!!!!!
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. giờ bùng phát dịch sợ lắm, em chả cho con em đến bv nhi bởi vì ở đó nhiều bệnh nhân quá, nhiều bệnh, em toàn điều trị ở phòng khám của bs ở nhi thui
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. càng ngày càng nhiều bệnh dịch, thương con trẻ quá, chẳng biết bấu víu vào đâu chẳng may bệnh tật, chỉ bệnh viện mà đi thôi, đến bệnh viện cũng ntn thì còn đi đâu nữa
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Khổ thân cháu bé! Mình cũng từng ở hoàn cảnh như tn ở viện Nhi, con mình cũng bị nhiễm bệnh, 1 loại virut bệnh viện mà bsy bảo còn nhanh hơn cả H5N1!
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. ui trời ơi đau xót quá, khổ thân các con bé bỏng thế mà. Cầu trời phật cho hết dịch bệnh để các con khỏe mạnh vui chơi.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Chuyện kể từ tâm dịch sởi: Rụng rời mỗi khi bác sĩ gọi tên http://infonet.vn/chuyen-ke-tu-tam-dich-soi-rung-roi-moi-khi-bac-si-goi-ten-post126273.info
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Thương quá, tội cho các bé.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. khổ thân các bé quá, đúng là bệnh viện là bây giờ là ổ dịch. Hôm trước con mình bị sốt vào Sanh pon mà vừa cho con đi khám vừa lo.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. sợ quá, các mẹ nhớ cho con ăn uống và vệ sinh sạch sẽ, phòng bệnh hơn chữa bệnh
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. tội nghiệp quá, sao lắm bệnh tật thế không biết.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. đọc các bài viết về dịch sởi trong thời điểm này lo sợ quá, cầu mong cho các con khỏe mạnh.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. thương con quá.mong con sớm siêu thoát
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Thương bé quá, đọc mà nghẹn lòng
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. thường nếu bị sởi chỉ cần kiêng gió kiêng nước cho bé vì bệnh này k đc uống ks, trừ khi có biến chứng quá nguy hiểm mới phải đủa đi viện thôi ạ..........xót xa cho các bé quá........
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Cảm ơn mn đã thông tin nhé, đầu tuần trước m cho cháu m đi khám ở Nhi TW buổi sáng mà số thứ tự chụp X-quang buổi sáng đã là 480, chứng tỏ rằng số lượng các cháu đến khám chụp x-quang quá nhiều.
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. sợ quá cơ, sao HN văn minh thế mà ko dập được dịch đi nhỉ? làm thế nào bây giờ, cứ như ngày tận thế sắp đến thật ấy, sợ quá, mỗi ngày lại nghe tin trẻ em qua đời....chia buồn cùng gia đình cháu bé
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Cũng vì đông quá, tuyến dưới lên cũng nhiều nên các cháu bị lây bệnh chéo nhau mn ạ
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. huhu con trai em cũng sắp dc 9m đến lịch tiêm mũi 1 sởi mà tình hình vacxin khan hiếm thế này em lo quá các mẹ ạ. Sao mà VN ta cái gì cũng "trong tầm kiểm soát" thế nhỉ
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Sáng nay tới công ty, vừa mở được mấy trang mạng thì đọc được bài báo về bệnh sởi. Chắc là mình đọc cùng trang với mẹ Greeno. Phần mẹ Greeno viết bên trên chỉ là một phần trích nhỏ thôi. Các mẹ xem chi tiết hơn ở đường link dưới đây nhé http://www.zeronews.us/2014/04/cap-nhat-ve-tinh-hinh-dich-soi-42014.html?m=0 Em đọc xong mà lạnh hết cả sống lưng, thương và lo lắng cho các bé quá! Em cũng có con nhỏ mới 15 tháng, mà bé nhà em mới tiêm được 1 mũi sởi. Có mẹ nào có cách hay để phòng bệnh này không ah?
Ðề: Nghẹn đắng lòng đưa tiễn cháu 4 tháng tuổi về nơi vĩnh hằng ..vì Sởi tại nhi TW. Nhà mình thì cu con lúc nào cũng phải cho đi tiếm đúng lịch, từ đầu năm đến giờ ko dám cho đi tiêm mũi viêm gan A vì sợ lây bệnh ở những khu tiêm chủng