Hôm qua bị mẹ chồng mắng mình là ''mọi'', em buồn quá các mẹ ah. Chuyện cũng không có gì to tát khi con gái em nó nhè đờm xuống nền nhà, em bắt nó phải tự lau, bà bảo nó làm sao mà tự lau được. Em lấy giấy ướt và cứ bắt con lau cho sạch để cho con nhớ, xong em mang giấy ra vứt rác mà quên chưa bảo con ra rửa tay, thế mà bà đã buông ra một câu:''rồi để cái tay như thế, Mọi'' với thái độ rất hằn học. Không hiểu sao mc em luôn dùng đủ những lời lẽ nặng nề dành cho em. Hôm nay em chả có tí tinh thần nào để làm việc vì trong lòng đang rất buồn, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Có phải người dưng nước lã đâu mà bà lại đối xử với em như vậy, em cứ nín nhịn chịu đựng để nhà cửa yên ấm nhưng em cảm thấy ko còn chút kính trọng nào danh cho bà nữa. Ở đời con người sống với nhau phải biêt mở lòng và chia sẻ, thông cảm cho nhau. Em đã cố gắng để làm vui lòng bà nhưng đến bây h tận trong tâm can em là sự chán nản, ko còn muốn vun vén cho tình cảm mẹ con nữa, nói chuyện với bà em còn chẳng thiết vì em thấy nó nhạt nhẽo và giả tạo quá.
Ðề: Bị mc mắng là mọi nhưng chuyện cũng chẳng có gì mà, chắc nhiều lúc bà khó chịu với cách làm của chị, bà ấy thương cháu nên ko muốn cháu đụng tay làm thôi. mn nghĩ nhiều làm gì cho đau não à, quan trọng là bà ấy thương cháu là được rồi, mặc kệ, bà già nhiều khi khó tính lắm. Mình mà nói lại là đổ thêm dầu vào lửa ngay, tốt nhất im im đi, thi thoảng cũng hỏi thăm qua lại chứ.
Ðề: Bị mc mắng là mọi Ôi, chia sẻ cùng em nhé Hồng Chi, thôi thì cố gắng em ah! Vì cái S, vì 2 đứa nhỏ! Tính bà nó vậy rồi, thì dù em buồn thì bà cũng chẳng sửa đổi được! Chị chỉ biết khuyên em cố gắng, rồi xem ra ở riêng được thì tốt, chứ cứ thế này là chị chị cũng điên lên! Nào thì cố gắng nào cô gái Nha Trang xinh đẹp!
Ðề: Bị mc mắng là mọi Bình thường thôi mn ơi! MC mình trước đây còn bảo mình mất dậy k có người dậy, điếc đi mà sống thôi.
Ðề: Bị mc mắng là mọi Cam on cac chi da chia se. Em viet len day cho do buon thoi, chu tinh em ko hay de bung. Haiz, nghi ma chan qua thoi a.
Ðề: Bị mc mắng là mọi e thấy chuyện cũng bthg mà chị ơi, e thì chưa trải qua c/s gđ để mà góp ý, Nhưng e thấy nhiều bà mc còn ghê gớm hơn cơ. Mc đứa bạn e còn k cho nó ăn, trong khi nó đang mang bầu, mua thức ăn bà í bảo là lãng phí. Nó bầu bí, hay thèm ăn, ăn đêm nó mua đồ ăn về trữ bà í bảo chồng thì đi làm vất vả ngoài kia, còn vợ chỉ ở nhà ăn không. Mà nó ăn cũng là cho con cho cháu bà í chứ. Thế là mỗi lần nó xuống nhà mẹ đẻ nhìn nó ăn như ma đói í.hizxx
Ðề: Bị mc mắng là mọi để bụng khó sống lắm e ạ quên đi mà sống thôi chứ còn nghĩ nhiều thì khổ chính mình thôi.
Ðề: Bị mc mắng là mọi Tưởng bà mắng cháu............................mà quên đi bạn ạ, bà nào chẳng thế
Ðề: Bị mc mắng là mọi phải mình là mình kiếm cái bánh cho con cầm ăn trước mặt bà luôn cho biết thế nào là "mọi", mình đã từng làm vài lần như thế sau hết nói cái giọng đấy luôn.
Ðề: Bị mc mắng là mọi Thế này thì chọt tức nhau, ko dc đâu mn ah. Mc là mc mình là con mà, làm sao chọc tức nhau vậy dc. Nếu bà mc nói những từ khó nghe quen rồi thì kệ đi chủ top, còn nếu giờ bà mới nói vậy thì xem lỗi sai từ đâu. chỉ vì chuyện dạy con mà bà thái độ với mẹ nó thì cũng ấm ức thật, thôi mẹ con thì dĩ hòa vi quý đi.
Ðề: Bị mc mắng là mọi Sao lại đưa con Mình ra làm vũ khí thế Bạn . Như thế thì bao nhiêu vi trùng vào miệng con chứ ai . Bé có cầm bánh ăn thì cũng luôn trước mặt người lớn mà Nghe MC nói thế thì cũng buồn nhưng câu nói này cũng liên quan đến sự sạch sẽ của chính con mình nên Mẹ nó dĩ hòa vi quí nha Vả lại , khi bạn tập cho con như thế cũng là đúng , Mẹ chồng cũng không có ý kiến gì khi bạn quyết tâm ( Bà cũng không muốn cháu làm cũng vì tâm lý của đa số người lớn thôi mà - cũng vì tình thương đó ) Suy nghĩ nhẹ nhàng đôi khi cũng tốt cho bản thân , nhất là tim mạch đó bạn ah . Còn nếu là tính cách của MC thường như thế thì lơ đi cũng lành mà (u)
Ðề: Bị mc mắng là mọi Coi thường mình e cũng ức ạ, thôi chị cố chịu đựng thôi. ...............................
Ðề: Bị mc mắng là mọi gần nhà e có bà dạy cháu gọi mẹ của cháu, tức con dâu của bà là con khốn nạn ạ. dạy cháu hát ntn: lúc ở nhà mẹ là con khốn nạn. khi tới trường cô giáo như mẹ mìn, mẹ và cô là 2 con khốn nạn, cô và mẹ ấy 2 mẹ mìn ạ
Ðề: Bị mc mắng là mọi Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. hic. bơ đi mà sống thui mn ơi. để đầu óc còn làm kiếm xiền nuôi con.^^
Ðề: Bị mc mắng là mọi Ôi trời , nước này thì tách biệt Bà và Cháu thui . Con nít như tờ giấy trắng . Bố Mẹ cháu có biết và nghe trước mặt không ? Mẹ thì có thể e dè sợ sệt không dám nói nhưng Bố thì sao ? Bố Mẹ phải bảo vệ con chứ Sợ quá ! (u)