Chào các LCMer... E chưa đc lên chức , nên em thắc mắc khi con cái đi học xa nhà xa quê hương thì thường thường bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào ạ ...
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... Híc, cảm giác các cụ sẽ lo lắng: Lo con có đảm bảo sức khỏe để học hành không? Lo con ăn uống có đầy đủ không? Lo con có hòa nhập được môi trường mới không? Lo có bị cám dỗ không? ... nhiều thứ lo và cả nhớ nữa.
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... Thế mà e cả thấy bme gủi thêm cho đồng nào tiêu vặt .. Hic
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... Tất nhiên là có chứ nhưng đôi khi hoàn cảnh không cho phép tiền ăn học chi tiêu hàng tháng cho con bố mẹ phải thắt lưng buộc bụng làm quần quật ý chớ nhưng nông dân mí cả công nhân thì lương có khá khẩm là bao trong khi tiền thì tiêu bao nhiêu mà chẳng thấy không đủ. Các con đi ra ngoài học lo học là tốt lo chi tiêu tiết kiệm thì còn gì bằng biết nghĩ cho bố mẹ một chút thì bố mẹ đỡ cực thui. Chứ con cái đi học bố mẹ nào chẳng muốn con lo đủ, bằng bạn bằng bè... Nhưng cái điều kiện không cho phép nên chỉ giới hạn trong mức nhất định, thứ nhất là do không có một phần cũng muốn con không xa đọa đua đòi thôi mn à. Em k biết bm của mn có kinh tế điều kiện hay không nhưng đó là suy nghĩ của em theo một cái chung nhất. hi hi
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... Em cũng lót dép hóng vì cũng sẽ có lúc phải cho con đi học xa
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... ôi cái gì cũng lo hết, có con rồi mới biết nỗi lo của cha mẹ.
Ðề: Cho hỏi ngố chút về con cái khi đi học xa ạ ... Bố mẹ sẽ rất lo lắng, có sinh con mới biết lòng cha mẹ, lúc nào cũng muốn chở che, đem lại những gì tốt nhất cho con, lúc nào cũng sợ con thiếu thôn, sợ con vất vả, sợ con gặp ngừoi xấu vv.......... cái gì cũng lo lắng bạn a