Như bài mình đã đăng phụ giúp bạn Quyên (Tìm lại 2 chàng trai đã gặp trên đường cao tốc Pháp Vân cách đây 8 năm ) thì nay sau ba tuần câu chuyện tìm ân nhân lan truyền trên mạng, Đỗ Quyên Quyên (sinh năm 1990, quê Ninh Bình, hiện sống ở Hà Nội) đã tìm kiếm được hai người anh giúp đỡ bố con cô trên đường cao tốc cách đây 8 năm. Sau 3 tuần, đoạn ghi chú của Quyên nhận được gần 2000 lượt chia sẻ trên trang Facebook cá nhân và khoảng 500 email gửi về giúp đỡ, động viên Quyên tìm kiếm hai thanh niên. Bố mẹ của Quyên Quyên và anh Kỷ (ở giữa). May mắn xảy ra khi chị Nguyễn Thúy (bạn thân của anh Kỷ) đã đọc được câu chuyện tìm kiếm ân nhân trên mạng, hiện đang sống tại TP.HCM chia sẻ cho anh. Anh Kỷ muốn gặp lại người cô em gái kết nghĩa nhưng do đi đánh cá ngoài biển nên nhờ chị Thúy liên hệ với Quyên. Ngày 15/4, Quyên đã liên lạc được với anh Kỷ và Hải. Một ngày sau, Quyên chia sẻ cô và bố mẹ đã trực tiếp gặp anh Kỷ ở Nam Định và đã hội ngộ cùng anh Hải tại Hà Nội. Hai ân nhân của gia đình Quyên là Vũ Văn Kỷ (sinh năm 1983) và Ngọc Hải (1980) quê xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Quyên Quyên gặp gỡ anh Hải tại Hà Nội. p/s: Câu chuyện có hậu, niềm vui chung của tất cả mọi người, chúc mừng bạn Quyên, cảm ơn 2 anh Hải và Kỷ FB của bạn Quyên : https://www.facebook.com/mui.uot
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Mình thấy từ ngày có facebook tự nhiên tìm được nhiều người bạn mà phải đến 10-15 năm chưa gặp nên mình thích lắm, tuy nhiên cũng có mặt trái
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Cảm động quá, tối qua mình vừa đọc trên báo xong.
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm ôi chúc mừng bạn đã tìm dc ân nhân của mình, hôm bạn đăng tin mình cũng thấy mong manh quá, quả là sức mạnh của sự chia sẻ cộng đồng rất lớn
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm chúc mừng em ý đã gặp đc người ơn nghĩa.
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm ui mình vừa đọc bên kia xong, em í đã tìm được 2 anh zai rồi ah
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm hay nhỉ trái đất tròn,...........vậy là tìm đc ân nhân,..............làm việc tốt ắt sẽ gặp lành nhỉ
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Sức mạnh của cộng đồng mạng thật là lớn Đọc bài viết về sự hội ngộ của họ thật cảm động
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Trái đất tròn quá, tớ cũng thấy mừng cho e quyên
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Chúc mừng bạn ấy, liệu có mối tình nào bắt đầu ko các mẹ nhỉ.hi
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Thật kỳ diệu, mình thấy mừng cho bạn ấy
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm hi chúc mừng bạn, có việc tưởng ko thể mà thật lỳ diệu. Ôi cs vẫn còn những cái duyên đẹp
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm thật kỳ diệu, chúc mừng bạn đã gặp được người ơn nghĩa
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Cảm động quá, cuộc hội ngộ nhờ sức mạnh của cộng đồng
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm bài này em đọc đã lâu shae trên fb báo vn đưa tin đã tìm thấy hai anh đó. đọc mà thấy mừng cho họ . xã hội biết giúp đỡ nhau như vậy sẽ tốt đẹp ơn
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm chúc mừng bác nhé, đúng là công nghẹ số
Ðề: Nhờ cộng đồng mạng, cô gái Việt tìm được ân nhân sau 8 năm Mình đã đọc bài viết tìm ân nhân này và nghĩ sẽ ko thể tìm thấy được.vậy mà thật ko ngờ.chúc mừng các bạn đã được hội ngộ.Thật cảm động.