Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Khi Cho Con Đi Khám Mắt Tại Viện Mắt Trung Ương!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi baby_bobby, 17/4/2014.

Tags:
  1. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Chào các bố, mẹ!

    Mình xin chia sẻ một kinh nghiệm nho nhỏ về việc khám mắt ở Bv mắt. Mình cũng hy vọng các bố mẹ cùng vào chia sẻ để topic trở thành nơi cung cấp thông tin đầy đủ hữu ích nhất cho các bố mẹ

    Mấy hôm trước, lần đầu tiên mình đưa con đi khám mắt ở Viện mắt trung ương. Lúc đầu thì mình qua Viện Nhi khám, nhưng là ngày nghỉ Lễ giỗ tổ nên khoa mắt nghỉ. Mình đưa con tới tận Viện mắt.

    Mình phi thẳng xe vào trong sân thì bảo vệ bảo ra ngoài gửi (mặc dù trong sân trống đầy chỗ, mình vốn thẳng tính nên hỏi luôn taị sao k cho gửi trong bv, anh bảo vệ bảo xe trong bv là dành cho nhân viên, mình nghĩ chắc do bên ngoài nó thầu lại bãi xe nên mới thế). Ra ngoài gửi mình hỏi luôn giá gửi bao nhiêu, thấy bảo 5k --> gửi luôn. :D

    Xong vụ gửi xe, đang chuẩn bị dắt con vào trong khảm (cháu bị đau mắt, viêm giác mạc) thì có 1 cô ngồi ngay ngoài bãi gửi, cầm một đống sổ, hỏi mua sổ k? Mình thì nghĩ đi khám bao giờ chẳng dùng sổ, thế là lại hỏi luôn giá bao nhiêu, 5k/sổ --> mua luôn. :D
    (Nhưng đến khi vào trong khám mới biết là con mình khám đau mắt thì không phải dùng tới sổ. Các mẹ chỉ cần đưa con thẳng tới chỗ đăng ký khám, khai tên, tuổi, địa chỉ con rồi lấy phiếu in bs đưa phi thẳng tới phòng khám là ok. Chỉ bé nào khám cận/viễn/loạn mới phải dùng tới sổ thui)

    Xong vụ mua sổ ngay tại bãi xe, cô bán sổ lúc đưa sổ cho mình còn LÀM CÒ luôn, hỏi mình: muốn khám nhanh thì đưa thêm 20k thì sẽ được khám ngay :(. Khoản này thì mình lại chúa ghét, nên k thèm nói lại, quay người bước đi thì cô ta bồi thêm một câu: không bồi dưỡng nó cho chờ đến tối :rolleyes:

    Mình đi thẳng vào khu đăng ký khám, gặp bác trực đăng ký ở đó, mình hỏi luôn nếu đăng ký bây giờ thì bao giờ cháu được khám (dự tính nếu muộn quá thì mẹ cháu còn phi về nhà cho bõ ghét chờ đợi và kiểm chứng lời cô bán sổ:) ). Bác ý bảo hôm nay vắng thế này thì vào khám luôn thôi.

    Ờ đấy, thế mà dễ lay động trước cò mồi chắc mình cũng phí tiền cho mụ bán sổ tiếp tục hành nghề luôn. :D

    Chắc taj mình hay đi với mấy bạn NN nên quen kiểu hỏi giá trước khi dùng cho yên tâm về dịch vụ ở mình, chứ cứ dùng xong, đến lúc hỏi giá lại ngã ngửa ra mới mệt chứ. hiii.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baby_bobby
    Đang tải...


  2. voivoi_abc

    voivoi_abc 0983.444.559

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Mẹ này kể chuyện nghe yêu quá ^^. Mình cũng hay khám ở Viện mắt Trung Ương vì bị cận, mắt lại có sạn vôi nên hay phải tái khám. Bổ sung một kinh nghiệm của mình là nên đi khám vào các ngày từ t2 đến t6, hạn chế khám t7 vì phí dịch vụ t7 vừa cao (đắt gấp rưỡi ngày thường) lại đông bệnh nhân đi khám. Mình bị dính 2 lần chờ mòn mỏi mới tới lượt. Về sau chịu khó xin xếp cho nghỉ giữa tuần đi khám cho nhanh. Một vụ nữa mà mình thấy hơi phản cảm đấy là các bác sĩ rất hay gạ gẫm bệnh nhân lắp kính chỗ này chỗ kia, lắm khi còn sai y tá tận tình dắt ra một hàng kính nào đấy. Cứ như cò mồi ấy. Mình toàn về gần nhà lắp kính, rẻ mà vẫn an toàn, chứ cái kiểu lắp kính đa cấp như ở viện thế, khéo cái kính 100k họ bán thành 1 triệu í :))
     
    baby_bobby thích bài này.
  3. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    em cũng bị mấy bài học hỏi kỹ trc khi dùng hic, mấy lần cứ tin tưởng mất tiền oan
     
    baby_bobby thích bài này.
  4. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Ui, kinh nghiệm của mẹ nó hữu ích lắm. Mà không chỉ Viện mắt đông bệnh nhân vào cuối tuần mà bệnh viện nào cũng thế cả mẹ nó à. Nhưng mình khám ở bv Nhi thì lại vắng hơn vào cuối tuần. Mà mình nghĩ cuối tuần các bác sỹ giỏi cỡ trưởng, phó khoa hay nghỉ nên ít được khám bs giỏi lắm.

    Còn về vụ lắp kính thì chả dại gì nghe lời bác sỹ lắp lử đâu. Cứ đâu rẻ mình lắp thui, chứ kiểu này thì chắc chắn bác sỹ móc với bên ngoài ăn phần trăm rồi. Mình đưa con đi khám thì có bs còn chỉ dẫn mua thuốc hiệu nào, mình cứ gật gù rồi ra ngoài mua ai là quyền mình thui. Keke
     
  5. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Ui, giờ cái gì cũng phải "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" mẹ nó à. Ra ngoài khó tin tưởng lắm, nhiều nơi giá cả niêm yết rõ ràng mà lúc thanh toán lại thay đổi, nên dù đắt hay rẻ cứ phải hỏi trước cho chắc ăn. Keke
     
  6. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    mình cũng cho con zai ra viện mắt tr ương khám mấy lần.zai nhà mình phải bóc màng giác mạc nói chung cũng phải đi lại nhiều lần mới đầu ra lớ ngớ người ta cũng cứ chặn bảo mua sổ rồi đưa vào cho nhanh nếu mua cũng mất 20k tiền mua sổ hic,có người mách là vào trong kia sếp hàng đăng ký mua sổ rồi khai báo địa chỉ lấy số phòng vào khám ah!
     
  7. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Mẹ nó phải mua mất 20k tiền sổ cơ à? Lúc mua sổ mình phải hỏi luôn mấy nghìn một sổ? (Phủ đầu bằng câu hỏi "mấy nghìn" để định giá luôn cho nhanh mẹ nó à). :D :D
     
  8. hoads

    hoads Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    hè hè, giờ đi đâu cũng gặp cò, ai mà tính hay suốt ruột thì kiểu gì cũng thành mồi cho cò ^^
     
    baby_bobby thích bài này.
  9. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Mình thấy đúng là đâu cũng cò thật. Cò nhiều còn đỡ. Cò có 20k mà bảo là được khám luôn thì không biết bs và cò ăn chia kiểu gì nữa
     
  10. kieukhanh2011

    kieukhanh2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    chán nhỉ, ở mình sợ nhất đi khám không phải vì sợ bệnh mà sợ cò, sợ y tá, sợ bác sĩ. Bố mẹ còn sợ nữa là mang ra dọa trẻ con.....chẳng biết bao giờ mới được như các nước phát triển
     
    baby_bobby thích bài này.
  11. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    mình cũng cho con khám mấy lần ở viện mắt TW, lần nào cũng gửi xe ở cổng xong phi thẳng vào trong xếp hàng mua phiếu khám (gọi là xếp hàng nhưng cùng lắm chỉ sau 1,2 người), rồi chạy thẳng lên phòng khám luôn, thường thì chờ 5-10p là đến lượt khám rồi
     
    baby_bobby thích bài này.
  12. baby_bobby

    baby_bobby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    2,314
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Cuộc sống còn khó khăn nên làm bằng mọi cách, kiếm bằng mọi kiểu mà mn. Nơi ốm đau, cò mồi đã nhiều, lại còn trộm cắp cũng lắm. Thật tội và thật chán mn à. :(
     
  13. taianh0203c

    taianh0203c Nick cũ taianh0203

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm khi cho con đi KHÁM MẮT tại Viện mắt Trung Ương!!!!!!!!!

    Mình thấy giá khám ở Viện Mắt đắt tương đương với khám ngoài, thậm chí là đắt hơn. Giá khám dịch vụ bác sĩ chuyên khoa cấp 1 đã là 150k/lần rồi, còn bác sĩ chuyên khoa 2, giáo sư, tiến sĩ trở lên là 200k/lân. Trong khi đó phòng khám tư ở ngoài giá mỗi lần khám có 100k/lần thôi, mà lại toàn các bác sĩ giáo sư giỏi khám, mình tha hồ được chọn lựa, chứ vào viện bạn biết bác sĩ nào, ai với ai đâu mà khám. Nhiều lúc khám toàn thấy các bác sĩ trong đó còn rất trẻ, mình không tin tưởng vào tay nghề các bác sĩ mới ra trường.

    Theo mình tốt nhất bạn cứ nên search tên tuổi bác sĩ, xem bác sĩ nào ở gần khu nhà bạn thì đến khám.
     
    khanhbinhthainguyen thích bài này.
  14. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà mình bị đau mắt đỏ 1 tuần rồi chưa khỏi. từ hôm qua thấy nhiều dỉ mắt và chảy nước. mình định đưa con đi khám, nên lên viện nhi hay viện mắt TW hả cm. bé đc 16 tháng
     
  15. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Cò nhiều hơn người :)
     
  16. Greelux

    Greelux Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/4/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ này kể chuyện nghe đáng yêu quá ^^. Mình cũng chưa đi khám ở Viện mắt Trung Ương lần nào nhưng cũng phải để ý đến mấy cái vụ "tưởng chừng như đơn giản" này mn ạ.Thăm khám thì không nói làm gì nhưng khoản dịch vụ thì cứ gọi là dài dằng dặc luôn.hic..Chẳng biết cứ như thế này thì đất nước mình mới phát triển được.Sad:(
     
  17. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    hqua đưa con đi khám.
    Đầu tiên hỏi có đc dùng BHYT ko, họ bảo ko được, phải có giấy chuyển viện. :(
    Tiếp theo cả 2 mẹ con cùng bị nên mua 2 phiếu khám, mất 250k. tưởng là có khoa nhi thì sẽ tách con ra khám riêng cơ. Nó đưa chung vào 1 phòng, BS soi vào mắt con khoảng 5s, kê thuốc đi về, k khám mẹ, mình trình bày cháu thế này thế nọ còn bị quát cho. vãi chưởng ông bác sĩ. kê thuốc thì vẫn như thuốc mua ở hiệu thuốc cho.
    Thành ra mất 280k tiền taxi, 250k tiền khám mà chả được gì . Bực lắm ạ
     
  18. HaiAnhDO

    HaiAnhDO Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2010
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Hồi cuối 2015 m bị Viêm kết giác mạc, có đi khám ở Viện mắt TW, mua phiếu khám GS thì hết phiếu (lúc í khoảng 4h PM) m mua phiếu thường, ng lớn hết có 150k thôi, may mắn thế nào lại đc xếp số vào đúng fong của Bs Cung (phó trưởng khoa kết giác mạc), trước đó mình đã chữa ở BV Ánh Sáng (Đường Trần Cung) rồi viện Hồng Ngọc đều k khỏi, còn nặng thêm, mà đến bác cho 1 đơn khỏi ngay lập tức. Bs Cung nhìn rất trẻ, mới đầu tưởng BS mới, m cũng hơi tởn, nhưng mà sau biết bác là Phó trưởng khoa m yên tâm hẳn.

    Bác cho m đơn đó m hết đau mắt đỏ, nhưng do quá trình điều trị trc đó k đúng, nên kết quả để lại là m bị tổn thương giác mạc, tái cận (m đã mổ cận đc 5 năm trc rồi) thế là lại lội lên viện Mắt TW, mong gặp lại BS Cung (ngu thế lần khám trc k xin số đt của bác), nhưng k gặp lại đc BS Cung mà gặp 1 anh khác :(((, lại 1 đơn thuốc nữa, nhưng m vẫn k nhìn rõ đc, uống hết đơn mà mắt vẫn mờ tịt, và rất chóng mặt. Thế là m tìm dò hỏi tứ tung mới biết BS Cung có phòng khám tư, ở 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, mừng phấp phới.

    Rồi xong, đến gặp bác lại ngon ngay, bác cho 1 đơn hết hẳn chóng mặt nhức đầu (mà trc đó m fai uống cả paradol, efferagan để giảm đau mà k hết), mắt cũng dần dần ổn hơn, dù cuối cùng thì vẫn fai đeo kính lại. Bác bảo phải kiên trì, hàng năm may ra mới khỏi đc :(

    Quan trọng là bs Cung rất nhẹ nhàng với bệnh nhân, k hách dịch tí nào, bệnh nhân đông như vậy, cuối ngày rồi mà còn tiếp 1 cô béo ú, mắt mũi tèm nhèm thấy ớn, mà vẫn nở đc nụ cười thì hơi bị khó, mà bác k những cười còn nói chuyện êm ái như ru :))) hay m bị thần tượng quá nên tưởng tượng linh tinh :))) Tóm lại toát lên ở bác sự nhân ái hiếm thấy ở các Bs thời bây h.

    Mong các mẹ đọc đc thì có thêm 1 địa chỉ tin cậy để gửi gắm sức khỏe đôi mắt của m và ng thân, tránh vào những chỗ vớ vẩn, tiền mất mà tật mang (như m đã từng bị hồi đầu í, thành ra tái cận, điên hết cả tiết)
     
  19. HaiAnhDO

    HaiAnhDO Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2010
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    À mà đến khám ở Phòng khám ở 19 Nguyễn Bình khiêm thì phải hỏi trc xem hôm í bác có khám k để đăng ký, vì ở đó ngoài BS Cung còn n BS khác nữa, m thì hay gọi điện thẳng cho bác để hỏi luôn xem hôm nào bác khám, h nào để còn đến (Bác cực nhẹ nhàng, gọi thoải mái k fai ngại đâu, O979 26O 915) :)))
     
  20. joomcom

    joomcom Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này