Hôm qua em đi làm hồ sơ sinh ở bv bưu điện rồi. Bé con nhà em đc 36w rồi các mẹ ạ. Có mẹ nào đã từng, hoặc sẽ sinh ở bệnh viện bưu điện chia sẻ cùng em với. Em sinh tập 1 rồi nhưng quên sạch rồi, , các mẹ có kinh nghiệm gì thì nhắn nhủ cho em với ạ. Thanks các mẹ
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện thấy các mẹ trên này cũng sinh ở đấy nhìu lắm, tớ sinh ở Việt Nhật nên hem pit
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Mình thích bệnh viện này, sạch sẽ, chắc bạn cứ chuẩn bị hòm hòm sẵn phong bì ra đó. Vừa vừa thôi, tham khảo thị trường bây giờ nữa
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Mình thấy các mẹ cũng khen, đứa đầu mình mổ ở đây cũng thấy ok, đứa 2 đang phân vân k biết sinh đâu đây mẹ nó ạ
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Mn sinh tập 1 rồi đến tập 2 vẫn hồi hộp thế cơ ạ!Mình chưa sinh ở Bưu Điện bao giờ nhưng nghe nói ở đó bs cũng nhiệt tình và bv sạch sẽ lắm
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Bv sạch sẽ,thoáng mát o bị đông như ps nên rất thoải mái,bs thì nhiệt tình,mình chưa thấy cs điều gì o hay ở viện này
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Bảo hiểm y tế của em ở bệnh viện E, nếu mà sinh ở Bưu Điện thì có đc hưởng bảo hiểm ko nhỉ?
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Ngồi hóng các mẹ, mình cũng đang băn khoăn chưa biết làm hồ sơ sinh ở bệnh viện nào.
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện M đợt trc vào hóng topic của bv BĐ thì nhớ mỗi vụ phong bì: đẻ thường ban ngày 1tr, ban đêm 1tr500; đẻ mổ ngày 2tr còn đêm thì 2tr500k
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện lại còn cái vụ này nữa cơ hả mẹ nó. đợt trước em mổ đẻ vào buổi chiều. bác sĩ cũng nhiệt tình. phong bì có 1tr thôi
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Em sinh hôm mồng 6 tết ở BVBĐ đây . Bị vỡ ối lúc 5h sáng . Em vào viện luôn . Trc đấy lúc 36 tuần em vào làm các xét nghiệm máu + nc tiểu + siêu âm . Cũng coi như là hồ sơ sinh rùi . Lúc vào viện cầm theo giấy tờ của mình làm xét nghiệm ở viện + lần SÂ gần nhất + phôt sổ hộ khẩu + thẻ bảo hiểm ( của em là trái tuyến ) . Đóng 7 triệu trước . Là tết và sáng sớm ít ng trực nên em đi lên tầng 3 , khoa sản , vào phòng cấp cứu làm thủ tục luôn. BS kiểm tra rùi mình làm các thủ tục luôn tại phòng ghi chữ cấp cứu . ( phải đến 2,3 BS kiểm tra , đã vỡ ối rùi mà bị chọc 2,3 lần ( . Dc cái BS cũng nhẹ nhàng ) . Ah em mang theo đồ sinh chuẩn bị sẵn vào luôn nhé . Đóng bvs dày loại ng già ấy . BS bảo con em to , lại vỡ ối thì sinh mổ yên tâm hơn nên e ĐK mổ luôn . Nhưng băn khoăn Bs mổ lắm . Em biết bác Đồng + bác Phú thấy bảo ok nhất . May quá sáng sớm nhưng đúng ca trực BS Đồng vừa kịp . Thế là em nhờ luôn . Đưa 2 triệu cho Bs đồng ( bs + ê kip mổ ) . Cái này cũng tùy từng ng nhé . Tùy vào m có hẹn trc bs hay k , hay là có theo từ trc hay k , hay là sinh khó thì phải đưa nhiều hơn k bên ê kip mổ ng ta cũng kêu ca đấy . Em thì k theo ai cả . Vào đúng lúc gặp bác thì nhờ luôn nên đưa 2 triệu tất cả thui . Bs Đồng vui tính lắm , lah , em hỏi là liệu chờ đến 11h mới mổ thì có kịp không , bs cười bảo đc , em còn tưởng đùa . Thế là e ĐK 11h mổ vẫn kịp đấy . Lúc mổ bs biết em bên nghệ thuật còn bật hát xẩm cho nghe cơ mà , đến hài , còn dặn ê kip mổ là nhẹ nhàng thôi chứ nó bên nghệ thuật yếu lắm k chịu đau dc ^...^> . mổ xong nằm ở phòng hồi sức 4 tiếng , ng em lạnh toát , giật giật suốt , phải 2 tiếng mới hết giật ng đấy ( nhưng bt ai cũng thế nhé , ng run cầm cập ấy ) . Trong lúc m hồi sức thì em bé dc bs và ng nhà mình cho uống tạm sữa bột ( nhớ mang sữa bột + bình đi nhé . Em tham khảo hết đồ cần mang rùi nên đầy đủ lắm ) . Sau đấy mình dc về phòng . 6 tiếng tính từ lúc mổ mới dc ăn cháo loãng ( ăn ít thôi , vừa ăn vừa nghe ngóng xem ổn k nhé ). Ng ta có nhét cái ống thông tiểu cho m nên m nằm trên giường suốt thôi . Mổ thì cũng đau nhưng em nghĩ k đau = đẻ thường . Đêm hôm đấy dù đau nhưng cm cố gắng nằm nghiêng người sang 2 bên , tập dần dần nhé , sẽ tốt hơn đấy , tự mình tập thui đừng nhờ ng khác đau lắm . Em tập với tay bám đầu giường rồi 1 tay đỡ ở lưng nghiêng ng dần dần 1 ít một . Sáng hôm sau BS bảo ngồi dậy 15' , uống 1 cốc sữa ông thọ nóng, rồi đứng lên tập đi lại rồi nhé . Em đi dc 1 ít thôi vì đau lắm . Mà em cũng thuộc diện đau ít đấy . Lắm ng còn k nằm nghiêng dc cơ , chưa nói là đứng lên đi lại ấy . Nhưng vận động sớm tốt hơn . Tránh bị hậu sản nhé . Sau đó em ở viện 4 ngày là BS bảo về dc rùi vì vết mổ đẹp , sạch sẽ . Em bé cũng tốt nên dc về thui , đến 6 ngày sau thù chồng em quay lại thanh toán . Thấy Bs bảo thế ?? . Đến lúc thanh toán của em hết tất cả là 6,5 triệu ( đẻ mổ , giường phòng 3 giuơng , 4 ngày ,... ) và 2 triệu tiền đưa bs trc khi đẻ là 8,5 triệu nhé . Nhận xét của em là các BS rất nhiệt tình , y tá thì ng này ng kia . Chất lượng phòng thì bt - cũng k dc như mong đợi lắm ( vẫn tốt hơn đầy chỗ ạ ^^~ ) . Từ 9h sáng là vào thăm thoải mái . Ít ng đẻ nên cũng thoáng đãng . Em chấm điểm thì dc 9,5/10 nhé ^...^~
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Thế thì cũng tương đương với dịch vụ ở phụ sản rồi. Làm dịch vụ ở phụ sản thì ko cần đưa tiền phong bì nữa mà. Cơ mà giờ ở PS tăng giá. Hem biết thế nào.
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Em làm hồ sơ sinh tập 2 cũng ở đấy luôn rồi các mẹ ạ. Em nhờ bác sĩ Hà(nữ có 2 bác sĩ Hà mà)lần trước mổ cho em. Bây giờ cũng hồi hộp đến ngày sinh lắm các mẹ ạ. Sắp 37w rồi có đấy. Em cũng đi xem ngày giờ rồi nhưng lạy trời con cứ đủ tuần đủ tháng đã. Lần trước em nằm viện hết hơn 8tr không BH, lót tay ít thôi. Bác sĩ cũng tận tình nên em yên tâm mà e sợ nhất là lúc vào phòng mổ sau đó là lúc ở phòng hậu Phẫu, người cứ run lên mà lại có 1 mình không người nhà bên cạnh. Nằm đấy mấy tiếng liền. Lần trước em mổ ca gần 4h chiều nên hơn 6h đã đc cho về phòng rồi nhưng nghe nói phải nằm đấy 5-6h để theo dõi. Cảm giác 1 mình đấy sợ thật. Nhưng còn khỏe mạnh là yên tâm các mẹ nhỉ. Điểm cộng của em cho bv này là phòng sạch sẽ, bs với hộ sinh nhẹ nhàg. Lần trước e nằm phòng tầng có 2 giường thôi, người nhà ra vào thaỏi mái. Sạch hơn cái phòng ở tầng 3 khi em chuẩn bị sinh họ nhét vào, 5,6 giường mà nhà vs bẩn. Em quan trọng cái nhà Vs lắm lắm. Các mẹ đợi em sinh tập 2 xong rồi về chia sẻ tiếp nhé
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Mn có bảo hiểm không? Bệnh viện này có cho thanh toán dạng bảo hiểm không mẹ nó nhỉ? Hay chỉ áp dụng bảo hiểm cho người trong ngành thôi?
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Em có bh ở bvps đấy , nhưng bvbd gần nhà hơn , với lại em sợ ở đâu đông người lắm . Em vào theo diện casp cứu nên dù bh trái tuyến vẫn dc hưởng 80% nhé ( em thấy ng ta bảo thế , vì bị vỡ ối nên tính là cấp cứu mà ) . Em thì thấy phòng của BVBĐ bình thường , loại phòng 3 giừong ấy . Em thấy phòng dịch vụ của BVPS , nhà D hay sao ý sạch , có 2 giừong và y tá cũng nhiệt tình hơn ( chị gái em đẻ ở PSHN mà , dịch vụ nằm 2 giừong , chăm sóc tử tế lắm , hết 12 triệu cả đưa bs . Hơi đắt nhưng nếu có tầm tiền đấy thì ra pSHN cũng dc ^^) . Còn em thì em bé bt , BVbĐ gần nhà , tiện cho ng thân ra vào thoải mái nên em nằm thui , đc cái vắng ng nên cũng thấy thoải mái , bs cũng quan tâm hơn ^...^>
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Bạn tớ định sinh ở bệnh viện BĐ, nay thai gần được 39 tuần rồi,bạn tớ cũng có tham khảo và hỏi han nên hơi biết 1 chút, bác sỹ Phú thì là trưởng khoa Sản ở BV BĐ nhưng bác sỹ này cũng bận, còn bác sỹ Đồng thì nghe nói mát tay cũng có kinh nghiệm lâu tớ có số điện thoại của bác sỹ Đồng ở đây nếu bạn cần giúp đỡ thì tớ cho bạn số đt của BS Đồng 0913 056567
Ðề: Sinh mổ ở bv bưu điện Híc B bưu điện ghét cái là ko làm được bảo hiểm để hưởng 80%. Mình trái tuyến nên cũng đành phải vào Việt nhật