Em năm nay 22t,đang là sv ở Hà Nội đã trót mang bầu được 8 tháng là con gái.Do điều kiện hoàn cảnh,em không thể nuôi được con.Mặc dù rất chua xót và đau lòng,nhưng em muốn tìm cho con gái một mái ấm,muốn sinh linh bé nhỏ này có được tình thương của gia đình.Mong có ai hiếm muộn muốn xin con nuôi đọc được bài viết này.Xin hãy gửi mail và số điện thoại cho em theo địa chỉ : hongvanloanthanh@gmail.com Em xin cam kết sẽ không gây phiền phức sau này cho con nếu gia đình bố mẹ nuôi không muốn.Còn ai có động cơ không tốt hay mưu đồ xấu xa với bé xin đừng làm điều tội lỗi. Em xin cảm ơn !
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. bạn ơi, tại sao ko để lại nuoi đứa bé, đứa bé sẽ là tinh thần động viên bạn vượt qua mọi thứ
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu chúng ta có nghị lực. Hãy cố gắng lên em. Con sẽ là động lực để em vượt qua tất cả và sống ý nghĩa hơn. Con là niềm hạnh phúc vô bờ bến em ạ. Đừng đánh mất đi giọt máu mà mình đã mang nặng đẻ đau.Không ai cười trên lỗi lầm, mà chỉ cười trên sự ngu dốt. Và sự thật không bao giờ có sự tha thứ cho tội lỗi. Cố lên em nhé!
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Cảm ơn mọi người đã động viên.Nhưng thực sự em khổ thể giữ con lại nuôi được.Vì còn gia đình,họ hàng và đi học.Và cả đieu kiện kinh tế không cho phép nữa.Giờ em chỉ mong có ai đó có thể giúp em nhân nuôi đứa bé và cho đứa bé được một mái ấm gia đình.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Chị khuyên em cứ sinh con ra rồi hãy tính tiếp. Đừng để đến lúc có người nhận rồi, em sinh con ra mới không đành lòng cho đi thì phiền cả 2. Bây giờ em nghĩ thế thôi, sinh con rồi, nhìn thấy con thì không ai lại nỡ cho con đi đâu em.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. sai lầm của người mẹ làm khổ cuộc đời đứa trẻ, em hãy cố gắng lên nhé. Không ai thương con mình bằng bố mẹ đẻ đâu
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Giờ khó khăn cho con đi được nhưng sau này hối hận là nhận về rất khó bạn à. Dù con cho đi nhưng người mẹ tâm hồn ko thanh thản được. Cho dù con có cs sung sướng hơn và bạn đỡ vất vả hơn nhưng mang con đến chín tháng mười ngày được ngắm con chơi bạn mới thấy ko nỡ lìa xa con.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Bạn hãy cố gắng bình tĩnh lúc này. Sinh con xong thì chắc chắn rằng nhìn thấy mặt con bạn sẽ không thể làm như thế vì là giọt máu của mình mà. Cố gắng lên bạn nhé,
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Xin lỗi cho em được trách chủ top cái. Em ko phải ko thông cảm, nhưng em căm hận những kẻ làm nên tội lỗi và đổ lên đầu 1 đứa trẻ. Dám làm, dám chịu đi.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Mn cố gắng nên, dù sao con cũng là vô giá, sau này nhìn mặt con bạn sẽ không lỡ để ng khác chăm sóc đâu! Chúc bạn sinh em bé mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Mỗi người 1 hoàn cảnh, khổ quá, nhưng em dứt ruột đẻ ra thì e sẽ là người thương con em nhất, còn e đưa con em cho người khác làm sao e chắc rằng người ta sẽ luôn thương con em... hic hic buồn quá
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. E cứ sinh con ra đi, đến khi nhìn sinh linh bé bỏng mình dứt ruột đẻ ra trên tay chị chắc chắn rằng suy nghĩ của em sẽ khác đấy. Đừng vì những suy nghĩ nông nổi nhất thời mà cho con đi, rồi sẽ day dứt thương nhớ con cả đời đấy e ạ.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. mình cũng ko phải ném đá chủ top đâu nhưng đọc bài của chủ top mình chẳng thấy thương tâm tý nào mà mình gét những người như chủ top còn đi học không đủ kinh tế sợ gia đình hàng xóm chê cười thì tốt nhất chu tâm mà học hành đi làm ra chuyện tày trời như thế ko cùng bạn trai và nhà xin phép gia đình cưới đi mà lo cho con lại còn tính đến chuyện cho con đi đúng là vô tâm nói thế mà cũng nói được botay
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. chị hiểu trong hoàn cảnh của em cũng rất khó để nuôi và chăm sóc cho con,thậm chí tương lai sẽ khó mà nói trước được điều gì,sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm khi sinh con mà ko mang lại HP cho con,chị không dám khuyên em điều gì cả ,chỉ em mới là người hiểu nhất khả năng cũng như điều gì là tốt nhất cho con em lúc này,hhayx cố gắng lên em nhé.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. mn à, chắc chủ top cũng đã rất đau khổ khi lên đây đăng tin thế này đấy, chủ top còn muốn tìm gia đình cho con là còn hơn nhiều những người sinh con ra rồi ném con xuống ao, ném con xuống thùng rác, cống rãnh mn ạ. Mình cũng chẳng biết nói gì, chỉ mong chủ top có đủ nghị lực để vượt qua, giữ được con ở bên mình.
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. mình chưa gặp trường hopự nào ném con cả lần đầu gặp người như chủ top đây mình thấy bất bình quá tuổi trẻ đang tuôie ăn học mà như thế mình rất gét
Ðề: Muốn cho con nuôi ở Hà Nôi. Em à, xã hội bây giờ không quá kỳ thị như xưa nữa. Ai cũng có những lúc sai lầm, nhưng chị mong em không quyết định sai lần nữa. Chị mong em đủ nghị lực để làm một người mẹ tốt. Cố lên em, chị mong em sinh con và nuôi con, dù ai có nói gì thì cũng đau 1 lần rồi thôi, em cho con đi, sẽ dằn vặt và đau mãi mãi.