Cháu là Lê Trường Hải, tên ở nhà là Bin, BM hay gọi cháu là Bin thúi, nhưng lúc nào cháu cũng thơm như 1 bông hoa mà ai cũng thích. Sinh nhật của cháu là 21.1.2013 . Rất vui được làm quen với các bác, các cô , các chú, các anh , các chị và các em nữa. Đây là ảnh của cháu nhé. Bin thúi đi chúc tết( Bố chỉ làm nền thui ạ) Giờ cháu đã có em rồi nhé, anh em nhà cháu là Bin và Tôm, các Bác, các cô xem anh em cháu có giống nhau koh ạ
Ðề: Cháu là Lê Trường Hải chào Bin nhé, ái chà con trai giống bố quá nhỉ. nhìn đáng yêu quá chừng luôn, chúc con nhanh lớn nhanh thông minh, ngoan và đáng yêu nhé (u)
Ðề: Cháu là Lê Trường Hải Bạn Bin bằng tuổi bạn Nhím nhà mềnh, bạn ý có đôi kính sành điệu quá ) chúc bạn mau ăn chóng nhớn nhá
Ðề: Cháu là Lê Trường Hải h cháu lớn rùi nhé, cháu & bà ngoại cháu nhé và đây là chân dung của cháu, 1 mình nhé
Ðề: Cháu là Lê Trường Hải Anh em hàng xóm nhà Bin ngày hôm qua ạ . Tự nhiên cuồng post anh tó con các mẹ thông cảm cho em với ạ