có mẹ nào bị chị chồng chửi ngu như con chó không,đúng là càng nghĩ càng tức dù sự việc đã qua hơn 10 năm rồi đúng là mình đây cũng là chị chồng nhưng không đến nỗi nghê ngớm như thế,lúc nào chị ta cũng ra vẻ nhiều tiền nhiều của con người khác như rác ý ,mà có nhiều thì đây ta cũng chẳng xin cũng như vay
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không 10 năm rồi nghĩ làm gì nữa cho mệt, quan trọng là bây giờ họ sống với mình thế nào, quan điểm của mình ai tốt với mình mình tôt lại thôi, nhận bao nhiêu sẽ trả bấy nhiêu
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không híc e là cả nên ko có chị chồng ơ. mà sau này e có làm chị chồng cũng ko bao giờ nói e dâu như thế ạ. mn cố gắng nhé. đừng nghĩ nhiều khổ mình ra
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không đúng là lâu không nghĩ nữa rồi nhưng hôm nay mẹ chồng nói với chồng là dạo này về không chào hỏi mà ngày về tới gần chục lần chả lẽ lúc nào cũng cúi chào sao,nên mới tức lại nghĩ chuyện cũ mà mình cúng có tới hai em dâu nhưng sống lâu nay có làm sao đâu, chị em quý mến nhau vui vẻ mà việc nhà nào nhà ý làm mình tham gia làm gì cho mệt .chắc tại mình nghèo nên ghét hay tại mình nhà quê mà mẹ mình nhà quê thật nhưng có tới 3 nhà hà nội trong khi đó nhà chồng mình có tới 4 gia đình ở chung một nhà có 70m2 mà lúc nào cũng gia vẻ nhà ta gia giáo lắm
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Ôi suy nghĩ làm gì cho mệt chị ơi. Ko sống chung được thì ra ngoài ở riêng. Tội gì mà nghĩ cho bực mình
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Cái câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng chả sai tí nào. người ta cũng đi làm chị dâu, em dâu mà sao người ta lại không hiểu và thông cảm cho người đi làm dâu nhỉ. Em thì chưa chồng con gì nên chưa nếm mùi. cơ mà cái cách đối xử của mấy bà cô nhà em với mẹ em thì em rút ra được bài học rất sòng phẳng. ai tốt với mình bao nhiêu thì mình sẽ đối lại bấy nhiêu. Thiết nghĩ cái cảnh đi làm dâu rõ mệt.chả muốn lấy chồng nữa.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Nhà em thì có chị chồng nhưng dc cái chị em hòa hợp nhau nên chưa thấy vấn đề gì. mn thử xem mình có lỗi gì sai trái ko? rồi cố gắng dĩ hòa vi quý cho êm.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không May quá mình ko cso chị chok :0 m có 1 câu em chok, sau này có cô em dâu ko biết thế nào,hehe
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không tớ có ........ 4 bà chị chồng+ 2 bà chị dâu chồng đây. vì ở xa nên ko va chạm gì mấy chứ ở gần thì chả bít trước được.
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không Có em đây. 2 bà chị chồng. Nhưng tạ ơn giời, em ở riêng, lại ở xa, 1 bà cũng lấy chồng xa nên cả năm gặp bà này 1-2 lần, ít stress. Chứ bà chị cả của chồng thì... ôi thôi. Em là gái Ba Đình, lấy chồng Bắc Ninh nên CC ko dám chê hay coi thường em. Nhưng há miệng là chê em hoang phí. Mấy lần em độp vào mặt rồi mà vẫn cứ trơ trơ. Lúc nào bà ý cũng bảo em hoang phí, bao nhiêu cũng mua sắm cho con em hết. Ơ hay, làm ra ko cho con thì cho ai? Nhưng bà ý thì bảo: Thế bgio làm ra đã vậy, sau này ko kiếm được thì sao???? Bao giờ ko kiếm được hẵng hay, phải ko các chị? Chẳng lẽ kiếm được cũng phải cho con chịu khổ dần cho quen chắc??? Xong, bà ý thì giàu sụ, lại bán quần áo, nhưng 100% quần áo con bà ấy mặc là đồ thừa của con gái em. Có lần chê em hoang phí,em bảo thẳng: Em ko hoang thì đừng hòng con chị có quần áo mà mặc. Giá ai mà nói câu ấy với em, thì em xấu hổ đến chết, nhưng chị ả vẫn vô tư như ko. Tập 2: Tại thời điểm em sinh bé gái đâu lòng, bà ý đã có 3 con gái rồi. Bà ý bảo em: Mày phải tính toán thế nào, đẻ cho nhà này ít nhất 2 con trai. Ko đẻ được phải cho T (xã em ạ) đi lấy vợ 2. Nhà này có mình nó là con trai. Ức chế, em bảo: Vâng, chị hỏi xem có ai đồng ý làm vợ 2 thì chị hỏ trước đi. Hỏi cho anh C nhà ấy, vì chị nhìn lại xem chị mấy con gái rồi. Bà ấy ko ngượng, còn bảo: Tao đẻ bao giờ ra con trai mới thôi... hợ hợ. Tập 3: Trời xanh có mắt. Em sinh bé thứ 2 là bé trai, chị ả đẻ đứa thứ 4 vẫn con gái. Thỉnh thoảng gặp, em lại bâng quơ: May mà có ku C, nếu ko thì tầm này chắc con O (bé lớn nhà em) đã phải có dì 2... Tập 4: Vợ chồng em mua nhà ở HN, chị chồng cho vay hẳn 150tr (gần được 1/20 cái nhà của em). Nhưng suốt ngày sang than với mc em (mẹ đẻ chị ả) là chả biết cậu mợ có dành dụm được đồng nào mà trả nợ ko... MC em - mẹ đẻ chị ta còn tức quá, bảo: Chúng nó ko trả được thì vẫn còn chúng tao. Chúng ta tao trả, may chưa j đã lo mất (hic, BMC em là dân buôn bán chứ ko phải làm ruộng, nên 150tr ko phải là số tiền lớn đến mức ko lo nổi đâu ạ). Hic, mà hồi cho em vay, cũng cho vay vàng, chứ sợ cho vay tiền thì thiệt thòi. Ơn trời, bgiowf vàng xuống, chúng em càng sướng. Than ôi 2 tiếng Chị chồng. May em còn được BMC tuyệt vời, coi như vẫn là có phúc
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không em chồng cũng nghê đấy bạn vào người hiểu biết thì không sao chứ suốt ngày săm soi thì chả em gì chị chồng may là mình cũng chả nhờ vả gì nhà chồng
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không nói chung à ra vẻ lắm tốt nhất khi nào gặp tránh luôn ha ha ha
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không 10 năm rồi mà chị, kệ được thì kệ luôn đi, nghĩ làm gì cho mệt, hì. Em thì có 1 thằng em ck vẫn còn bé thôi, chắc đợi nó lấy vk thì mình cũng trung trung tuổi rồi nên k nghĩ nhiều lắm, hì
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không thì mình cũng muốn quên đi nhưng lắm lúc nhìn mu ta cứ ra vẻ ta đây nên lại nghĩ đến mà cũng có cả bà chị dâu chồng và em dâu chồng,bà chị dâu chồng thì phát tởm luôn còn nghê hơn chị chồng nhiều nên bây giờ vào nhà đá 10 năm rùi chuẩn bị ra không hiểu thế nào đây nhà chồng thì thối nát phát tởm mà lúc nào cũng tinh với tướng ta đây có đủ loại thành phần luôn đúng là mình vào nhầm chuồng
Ðề: có mẹ nào nhà có hai chị chồng không lắm lúc người ta cáu lên thì có thể phát ngôn ko suy nghĩ gì nữa, vô tình khiến mình bị tức giận, tổn thường lòng tự trọng. nhưng mà thời gian qua đi mà chị vẫn mãi suy nghĩ về nó thì là chị tự tìm tội chịu và rước bực tức vào người thôi chị ah