Chiều nay, cả công ty lục đục lên phòng kế toán lấy tiền thưởng, còn mình giờ này vẫn lọ mọ ở lại giải quyết một đống hồ sơ. 5 ngày nghỉ chôn vùi ở công ty. Ngày xưa cách đây mấy năm đi làm thấy các anh các chị ngồi giữa đống hồ sơ mình ngưỡng mộ lắm. Gìơ đây thì hồ sơ còn chất cao cả hơn đầu mình, suốt ngày ngập ngụa trong đống hồ sơ. ui cái công việc của mình sao nó vất vả thế, nhiều hôm quá sức xỉu đi truyền nước về tay còn vẫn phải phải bông băng đầu kim cắm, thế mà chẳng dám nghỉ ngơi, lại phải bật dậy ra công ty làm việc. Các ngày lễ giờ đối với mình vô cảm, nó cứ theo guồng quay không dứt ra được. Càng ngày lễ lại càng nhiều việc. Ngày xưa cố gắng vì tiền, vì tương lai của con,nhưng sao giờ này mình thấy vô cảm thế, nhiều lúc vô cảm vì tiền, muốn được nghỉ ngơi, thư dãn đầu óc, muốn được nghỉ cho đúng nghĩa, nhưng chẳng được thế. Lúc nào công việc nó cũng luẩn quẩn trong đầu... Thôi lại tự động viên cố gắng lên vậy. vì con, vì tương lai của hai mẹ con. Con mình sắp đi học rồi, sao mình lo quá vậy, lo không có thời gian cho con, dạy dỗ kèm cặp con, lo con đi học rồi sẽ phải sinh hoạt theo giờ giấc, không thể tha con ra văn phòng làm việc đến tận đêm khuya,
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình mn làm nghề gì mà vất vả thế, tớ nghe kể mà cũng căng hết cả đầu.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Mn vat va qua...nghe mn ke thi chắc mn làm mẹ đơn thân phải ko...thui cố gắng vì con vậy ...
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Chia sẻ với mn.mình làm nghề dịch vụ nên nhữnng ngày lễ như thế này lại càng phải đi làm
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Mình làm dự án các mẹ ạ,hết dự án này sang dự án khác, chả lúc nào được nghỉ, mà cứ lọ mọ 1 mình ở công ty thôi. Họ được nghỉ hết còn mình mà nghỉ thì không xong được việc, vì công việc của mình nó có giới hạn về thời gian. Mình là mẹ đơn thân mà, nên cứ đón con là hai mẹ con lại chạy ra công ty làm việc, con mình cũng vất vả theo mẹ, có hôm đóng hồ sơ đến hơn 1 g sáng mới xong con cũng thức đến lúc đó luôn.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Ôi vat vả cho hai mẹ con...sao mn ko gui tạm e bé về ông bà ngoại.uwaas uwcds khuya cùng mẹ như thế tội lắm...
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình mn ơi, theo em tiền chưa phải là tất cả. mn sắp xếp lại cv chứ để con như vậy không tốt. bé thức đến 1h sáng thì tội quá. chiều đi học về lại theo mẹ đến cty thi bé chẳng dc vui chơi, nghỉ chơi để bé phát triển toàn diện.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Thật là phục chị quá, tuy nhiên cũng nên dành thời gian cho con chút để bé đỡ thiệt thòi.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình ngày lễ em vẫn làm việc bt chị à thôi vất vả tý còn hơn ko có việc làm chị à cố lên
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Chia sẻ với mn nhé, thui vì sự nghiệp lâu dài cố gắng ạ......................................rãnh cứ lên đây sẽ luôn có các mẹ ol để 8 với mn cho đỡ buồn ạ.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình không biết chị làm nghề gì mà lại phải đi làm mà vất vả thế.
Ðề: Nghỉ lễ lại phải lọ mọ làm việc một mình Híc, nếu là công ty của mn thì mn làm vậy em ko nói; Nhưng nếu làm thuê mà mn làm kiểu đó thì chết; Thôi thì làm ít đi, chăm con, đưa con đi chơi cho tâm hồn thảnh thơi mn ạ! ĐỜi sống được mấy tí đâu ạ!