m cũng mới kinh doanh gần 1 năm, cả ol cả ofline hồi đầu thấy sao mà khó thế, bế tắc cực kỳ, cạnh tranh khốc liệt, nhưng giờ m thấy rất thuận lợi, trộm vía vì đã quen khách, vì đã chiến thắng được chính bản thân mình. quan trọng nhất là ý chí, làm gì thì cũng phải làm đến cùng, dù thất bại nhưng cái m nhận đc sẽ là kinh nghiệm, cái mà khách hàng quan tâm chính là giá cả và chất lượng, khách hàng hài lòng là m đã thắng rùi, nhưng buôn bán cũng do duyên nữa đó ko phải cứ buôn là bán đc, ko phải cứ đăng là bán đc đâu
Ơ hơ. Vậy bạn vào xem ưng cái nào ủng hộ mình nhé. Mình chuyên về túi da thật cao cấp, túi hiệu. Đảm bảo uy tín chất lượng bạn nhé. Túi có sao nói vậy. Mình mới về lô hàng tết đẹp từng chiếc nhưng chưa rảnh để đăng lên LCM í. Mình đã cập nhật ở fb và zalo rồi nhé.
Vâng. E cũng đăng nhiệt tình nhưng mà khách cũng chẳng được bao nhiêu? Nhiều lúc ngĩ mà nản hết người...
Đồng ý với mn, mình làm được 1.5 tháng, khách ít, nên mình rất tận tình, thậm chí toàn huề vốn, nhưng mình nghĩ có khách trước mới tính lãi sau. Gửi hàng về vn qua bưu điện thì mắc, lỗ, nhưng gửi dịch vụ vận chuyển thì lâu, khách không vui. Hiiii, kiên nhẫn và siêng năng thì mình có thừa. Vn và Pháp trái giờ nên mình toàn thức khuya để up bài, khách ntin khi mình đang ngủ,
Mình trước giờ chỉ biết đi mua, mà cũng không có thời gian để tìm hiểu thị trường, thị hiếu mấy. Có nhiều thiếu xót trong quá trình bắt tay vào kinh doanh thật. Mong mọi người chỉ mình thêm nhé ! Cảm ơn mn rất nhiều Cảm thấy hiện giờ mình như đứa trẻ, đang dò dẫm bước từng bước và sợ ngã ấy. Nhưng có qua giai đoạn như vậy đứa trẻ mới bước đi tự tin được phải không cả nhà ! Cố lên, cố lên \@_@/