Thông tin: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thuthugbbn, 7/5/2014.

  1. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    xã em mới nghỉ làm vì lương bên ấy thấp quá, em thì chuyên ở nhà rồi, giờ 2vc ở nhà bán hàng linh tinh mong đủ ăn. Chán quá, cứ thế này thì nhà em chẳng bao giờ mua được nhà trên này mất, lại phải dọn về quê thôi, cứ nghĩ đến là buồn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuthugbbn
    Đang tải...


  2. ỉn mẹ ỉn con

    ỉn mẹ ỉn con Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Thời buổi này nghĩ cũng mẹt mỏi nhỉ? Nhưng mà mẹ nó kinh doanh buôn bán mà gặp thời thì cũng ok...thôi, đành an ủi sống tốt trời thương vậy
     
  3. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Cố thôi mn à, thời buổi này người khôn của khó mà
     
  4. Easter Lily

    Easter Lily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,627
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Thế thì chỉ có cách chăm chỉ hơn nữa thôi mẹ nó ạ, chúc mẹ nó nhanh tìm được cách thoát nghèo nhé :)
     
    thuthugbbn thích bài này.
  5. suchinn

    suchinn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    mẹ nó ơi, ko biết mẹ nó ở đâu, chứ em nghĩ nếu về quê mà sống tốt hơn thì nên về, ở trên HN hay HCM bon chen lắm, đi đâu cũng bụi bặm, bẩn thỉu, sống gấp sống vội, cái gì cũng tiền tiền, công việc thì ít, lương trả thì thấp, chưa kể nếu mn phải thuê nhà thì sẽ chật chội, làm chưa đc bao nhiêu đã phải trả nhiều loại phí rồi. Mẹ nó cứ nghĩ kỹ xem, cái nào bảo đảm cho tương lai hơn, chứ ở trên thành phố mà ko có tiền thì khổ lắm. Đồng tiền đi liền với bạc mà. Chúc mẹ nó sớm nghĩ thông và gặp nhiều may mắn nhé.
     
  6. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    cố lên mẹ nó ah mọi thứ khó khăn rùi cũng qua thôi mà
     
  7. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    lương mà thấp thì làm cả đời cũng khó mà mua được nhà trên này bạn ạ. Nếu k muốn về quê thì 2 vc cố gắng tìm được cv phù hợp để định hướng cho tương lai nhé, như e bây h chưa lấy ck n tiền lương cũng đủ chi tiêu thui chứ chả để ra được mấy
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    hức, dân tỉnh lẻ muốn trụ lại thủ đô nhiều khi cũng thấy mệt mỏi nhỉ, mình cũng chung tình trạng
     
  9. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    về quê cũng khó lắm, 2 bàn tay trắng bố mẹ 2 bên đều không giúp gì được, về quê thì cũng cất bằng đại học đi công nhân thôi, em chẳng nghĩ được thế nào khác cả
     
  10. tungamg

    tungamg Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    CỨ từ từ mẹ nó ợ, 2 vợ chồng em cũng đang ở trọ đây. Em thì làm dịch vụ cho thue xe thang camry nên đi suốt. Vợ ở trọ một mình, nhiều lúc cũng ko an tâm.
     
  11. thuthugbbn

    thuthugbbn Mỹ Phẩm Handmade

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    8,012
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    bn quan tâm vợ ghê, em ghanh tỵ đấy
     
  12. chuphuongvcu1988

    chuphuongvcu1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    nghèo thì lâu, giàu mấy chốc. các mẹ thấy có đúng k? mình cũng hay kêu ca và đc ox bảo thế. hix
     
  13. EKid

    EKid Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Cùng hội cùng thuyền. Tiền không biết bay đi đâu :(.
     
  14. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,474
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    E thấy ở hn mà lương tầm 4-5 tr chỉ đủ đi thue nhà thui. Thế nên e cũng đang tìm cách kiếm thêm đây chứ ko chả biết khi nào mới khá được. Thui cứ fair từ từ mình tìm cách mn ah :)
     
  15. lien_cute

    lien_cute Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    3,925
    Đã được thích:
    545
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    híc tiền tiu tiết kiệm mà vẫn ko thấy đủ ý ạ nói gì đến để dành mn nhỉ híc
     
  16. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Hì, nghèo lâu giàu mấy chốc. Hai vợ chồng tìm cửa hàng vay thêm ít vốn kinh doanh rồi lại ra thôi. Chị ngày xưa đi nhìn những tòa cao tầng cứ tự hỏi: Giấc mơ của mình đang lưng lơ ở đâu mà không đậu vào tầng nào.
    Sau này quyết định kinh doanh thêm (mở cửa hàng) và hai vc vẫn đi làm cơ quan, lại gặp thiên thời nữa nên cũng đã mua được nhà ở HN rồi, đã có đi đi về về là của mình rồi.
    Em cố gắng lên. Phi thương bất phú mặc dù hơi vất.
     
  17. Lequynh_lx

    Lequynh_lx Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Dân tỉnh lẻ nên phải bon chen khổ thế đấy mẹ nó ạ. Cứ cố gắng dần dần khắc phục thôi.
     
  18. ngoc_fet

    ngoc_fet Nhà Dế - Linh Đàm

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Nhà em còn chẳng dám tiêu gì mà tháng nào cũng âm ý =.=
     
  19. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    cố gắng lên mẹ nó ạ .
     
  20. daudo1

    daudo1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chẳng dám tiêu gì mà cũng chẳng để được đồng nào lại nản quá

    Mình làm nhà nước. Cũng chẳng bao h biết mua đc nhà. Chỉ mong cái khó ló cái khôn mà chưa thấy "khôn". Cứ lạc quan thôi.
     

Chia sẻ trang này