Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Chuyện cháu chào ông ạ. Gà con nhỏ xíu Lông vàng dễ thương Gặp ông trên đường Cháu chào ông ạ Gà con ngoan quá Chú chim bạc má Đậu trên cành cao Gặp ông chim chào Cháu chào ông ạ Bạn chim ngoan quá Ngồi trên hòn đá Một anh cóc vàng Cất giọng oang oang Cháu chào ông ạ Cóc vàng ngoan quá (K biết bài này đã post chưa, nhưng em thấy con nhà em thích bài này lắm, nên cũng thích theo, post lên cho các mẹ tham khảo)
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo CON CÁO VÀ TỔ ONG Tổ ong lủng lẳng trên cành Trong đầy mật ngọt, ngon lành lắm thay Cáo già nhè nhẹ lên cây Tưởng rằng vớ được ăn ngay cho giòn Ong thấy cáo muốn cướp con Rủ nhau xúm lại quây tròn cáo ta Châm đầu châm mắt cáo già Cáo già đau quá phải sa xuống rồi Ong kia yêu nước thương nòi Đồng tâm hiệp lực đuổi loài cáo đi
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bài này khá vui, nhưng chưa thấy con em đọc, chắc ở trường các cô k dạy Con Muỗi Một con muỗi vo ve vo ve Đốt cái tay, đốt cái chân, đốt lên mặt. Bay đi xa, ái chà chà, ái chà chà. Đập tét, dí tẹt.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo hehe vào đây học lỏm được vài bài về dạy con trai rùi, hay quá hay quá các mẹ tiếp tục nhé
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Con trai 2,5 tuổi của mình hôm qua đi học về đọc cho cả nhà nghe bài thơ cô vừa dạy trên lớp buổi chiều : Đi dép Chân được đi dép Thấy êm êm là Dép cũng vui lắm Được đi khắp nhà!!
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Dạo này con tớ về nhà đọc nhiều thơ lắm, tớ thấy có bài này hay hay Bé yêu trăng Bé yêu trăng Bằng giọng hát Trăng vằng vặc Soi bé cười Để chị Hằng Chơi cùng bé Để chú Cuội Vơi nỗi buồn Ông Trăng ơi Đừng lặn nhé Để cho bé Hát dưới trăng Ông trăng ơi Đừng lặn nhé Để cho bé Hát cùng trăng.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Em cũng xin góp mấy bài thơ để các mẹ đọc cho con nghe: Bé vẽ Bé vẽ ngôi nhà Có ba có mẹ Bé tô cặn kẽ Không được lem nhem Các bạn cùng xem Ngôi nhà của bé Phía trước có hoa Bên hông luống cà Phía sau ao cá Phía trên có cả Ông mặt trời cười Thêm chú mèo lừoi Ngoài sân sưởi nắng Bên thềm sân vắng Chú cún giữ nhà Bé thật tài ba Như là họa sĩ
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bạn của bé Bạn thìa, bạn bát Nho nhỏ,tròn tròn Theo bé đến lớp Vào trường mầm non Bé học bé chơi Bát thìa nằm đợi Bữa ăn đến rồi Bát thì cùng vội Cơm canh đợi bát Tay bé tìm thìa Ai không tự xúc Các bạn đều chê
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Bài này vui nhỉ , tối về đọc cho con nghe chắc nàng thích lắm. Thanks bạn.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo bé nhà em nghêu ngao bài thơ "Hiếu" Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ Gánh nặng một đời ko ai khổ bằng cha ...... mới được mấy câu thôi, nhưng khi bé đọc nhìn yêu lắm
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Kết bạn: Bạn mới đến trường Hãy còn nhút nhát Em dậy bạn bát Em rủ bạn chơi Cô thấy cô cười Khen em đoàn kết Bài vè tình bạn Nghe vẻ nghe ve Nghe vè bạn hỡi Bạn cũ bạn mới Đoàn kết chăm ngoan Chia sẻ hỏi han Thương yêu giúp đỡ
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Con mình như thế này, lắm hôm bé lười ko chịu tắm, ko muốn cho gội đầu, bà dạy cho hát: - Mùi gì mà thơm thơm thế, - Xin thưa rằng là mùi sữa tắm. Hihi, thế là bé cười và vui vẻ cho tắm, gội đầu.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Xin phép mẹ nó, mình cũng biết 1 bài về con muỗi "gần giống" với bài trên, mình post để các mẹ tham khảo thêm nhé "Đêm khuya con muỗi vo ve Cắn tay cắn đùi còn bay đi khoe Úi da, úi dà, ui da ve vo ve Ơ hay con muỗi đen thui Nó bay xuống đùi rồi bay lên tay ớ hay, ơ hay, ơ hay giơ tay đánh bụp Trúng cái phóc muỗi xẹp" Ghi chú cách biểu diễn Câu: Đêm khuya..." và câu " ơ hay con muỗi ..." thì vừa hát vừa chỉ tay, mắt có vẻ nhìn ra xa Câu "cắn tay cắn đùi..." và "nó bay xuống đùi rồi ..." thì hát đến đâu chỉ tay đến đó Câu "...bay đi khoe" thì dang 2 tay ra vẫy vẫy Câu "Úi da..." thì nhún vai rụt cổ ra vẻ rất đau Câu ".. giơ tay đánh bụp" thì mẹ giơ 2 tay ra vỗ vào nhau Câu "Trúng cái phóc muỗi xẹp" thì vừa hát vừa đưa ra vuốt mũi ra đằng trước Bé nhà mình rất thích lời và cách biểu diễn, các mẹ thử nhé
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Cảm ơn các mẹ về những bài thơ cho trẻ mẫu giáo. Mình tìm để in ra về nhà đọc cho bé nghe. Vì nhiều khi bé đọc Mẹ không luận được ra. Thank các Mẹ nhìu nhìu.........
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Mình cũng góp 1 bài nè. Bài này bạn Nhím nhà mình đi lớp được hơn 1 tuần là học được đấy! Bạn mới đến trường Hãy còn nhút nhát Em dạy bạn hát Rủ bạn cùng chơi Cô thấy cô cười Cô khen đoàn kết.
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo Mỗi tháng 3 bài thơ mới được học ở trường. Đây là 1 bài mới ah Bé này bé ơi, Đừng chơi đất cát Hãy vào bóng mát Khi trời nắng to Sau lúc ăn no Đừng cho chân chạy Buổi sáng ngủ dậy Rửa mặt đánh răng Sắp đến bữa ăn Rửa tay đã nhé Bé ơi bé này
Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo cảm ơn các ạn vì những bài thơ hay.mình sẽ theo dõi,in và chờ con lớn chút nữa sẽ đọc con nghe