Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi desktop, 2/4/2008.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    Chíp đi học về lại đọc bài này:
    Cây dây leo

    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Hỏi vì sao
    Cây trả lời
    Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Hứng nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    ơ, đang định viết thêm 1 bài nữa thì lại bấm nhầm vào post bài, hị hi

    Bài đồng dao này:
    Đi cầu đi quán
    Đi bán lợn con
    Mua một cái xoong
    Đem về đun nấu
    Mua quả dưa hấu
    Về biếu ông bà
    Mua một đàn gà
    Về cho ăn thóc
    Mua lược chải tóc
    Mua cặp cài đầu
    Đi mau về mau
    Kẻo trời sắp tối


    bài Bé làm bao nhiêu nghề

    Bé chơi làm thợ nề
    Xây nên bao nhà cửa
    Bé chơi làm thợ mỏ
    Đào lên thật nhiều than
    Bé chơi làm thợ hàn
    Nối nhịp cầu đất nước
    Bé chơi làm thầy thuốc
    Chữa bệnh cho mọi người
    Bé chơi làm cô nuôi
    Xúc cơm cho cháu bé
    Một ngày ở nhà trẻ
    Bé làm bao nhiêu nghề
    Chiều mẹ đón bé về
    Bé lại là cái Cún

    (Chíp nhà mình lần đầu đọc bài thơ này cho mẹ nghe thì câu cuối: Bé lại làm cái Cún thì con đọc là Bé lại làm cái bún :):):), chắc tại nghe không rõ)
    Còn nhiều bài lắm ạ, thi thoảng lại post thêm nhé.

    Lưu ý: Các bài thơ này đều là bài cho mẫu giáo bé vì Chíp đang học lớp này mà.
    Tối nào 2 mẹ con cũng ôn bài với nhau, nên con thuộc bài nào là về lại dạy mẹ đọc, hi hi
     
    Sửa lần cuối: 3/6/2008
  3. european_shop

    european_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    48
    YÊU MẸ
    Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    Thế thì làm sao con biết
    là trời ở những đâu
    trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới
    Con yêu mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này sang phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    Hà nội còn là rộng quá
    phố phường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết
    con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    là con cũng đều có mẹ
    Những tối con về nhà ngủ
    Thế là con phải xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    chắc mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần nhất
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    À mẹ ơi!
    Có con dế ở trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế .
     
    AC_proNga Bống thích.
  4. Ất Giáp

    Ất Giáp Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    thơ mẫu giáo

    Con tàu xanh xanh
    Nó chạy nhanh nhanh
    Còi reo vui quá
    Tu..tu...tu..


    Bắp cải xanh
    Xanh xanh mát
    Bắp cải sắp
    Sắp vòng tròn
    Bắp cải non
    Nằm ở giữa


    Hôm nau trời nắng chang chang
    Mèo đi đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái viết chì
    Và mang một mẫu bánh mì con con
     
    mehahuyNga Bống thích.
  5. pingping

    pingping Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng xin góp 1 bài của con gái nữa nhé :

    Con rùa
    Rì rà rì rà
    Vác nhà đi chơi
    Tối lặn mặt trời
    Úp nhà đi ngủ
     
    truclam, mehahuyNga Bống thích.
  6. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Bài này từ hồi mẹ học mẫu giáo, giờ dạy lại cho con:

    Bé ơi mau dậy
    Đến lớp mầm non
    Con trâu đuôi vẫy
    Con gà mào son
    Đều đi cả rồi
    Bé ơi mau dậy

    Làm anh
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Thấy em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Thấy em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Thấy đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi

    Thương ông
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân khó quá
    Thấy ông nhăn nhó
    Việt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    "Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên"

    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    "Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khoẻ
    Vì nó thương ông"
     
  7. becubicoi

    becubicoi 0904.230276 YH: nminh0307

    Tham gia:
    14/4/2008
    Bài viết:
    13,758
    Đã được thích:
    5,751
    Điểm thành tích:
    3,113
    Cây dây leo

    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Rồi nghển cổ
    Lên trời cao

    Hỏi vì sao
    Cây trả lời
    Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Hứng nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp

    Con em về đọc bài này có thêm 2 câu nữa me Chip ạ
     
    AC_pro, mehahuyNga Bống thích.
  8. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,860
    Đã được thích:
    1,744
    Điểm thành tích:
    863
    @becubicoi:
    Đúng rồi, tại mẹ Chíp không nhớ đấy, chứ con gái cũng đọc thế mà, hi hi
     
  9. chicken's mum

    chicken's mum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bài này thì hai nhóc nhà mình dạy cho mình,sau khi được cô giáo dạy!

    Bài thơ con tàu

    Nhanh, nhanh
    Nó chạy rất nhanh
    Còi kêu vui quá
    Tu tu, tu tu
     
    Nga Bống thích bài này.
  10. me_cua_cun

    me_cua_cun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/7/2008
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng xin góp hai bài nhé:

    Bạn mới

    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen bạn tốt

    Thơ mùa xuân
    Dung dăng dung dẻ
    Dắt trẻ đi chơi
    Mùa xuân đến rồi
    Ánh xuân tươi thắm
    ....

    mẹ nào nhớ thì chép thêm giúp mình với nhé!
     
    Nga Bống thích bài này.
  11. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình cũng không biết bài thơ này tên là gì. Tạm gọi nó là bài thơ rửa mặt :rolleyes: . Bin nhà mình hơi ngọng nên chắc có một số chỗ cũng không chính xác lắm.


    Một tay chẳng làm được
    Bé phải lau hai tay
    Bắt đầu từ mắt này
    Lau từ trong ra nhé


    Vắt khăn lên trán bé
    Lau từ mũi xuống đi
    Sau đó đến cái gì
    Cái miệng xinh của bé


    Cô cất giọng thỏ thẻ
    Làm thế nào nữa đây
    Bé gấp đôi khăn lại
    Lau hai bên má đỏ


    Gấp đôi một lần nữa
    Lau cái cổ, cái cằm
    Mắt bé nhìn chăm chăm
    Kìa cô khen bé giỏi
     
    AC_proNga Bống thích.
  12. hangstudio

    hangstudio Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mình là thành viên mới,rất mong được học hỏi kinh nghiệm của các cha mẹ đi trước.Mình xin được góp một bài thơ mà 2 bé nhà mình hay đọc

    Mẹ mua cho bé
    Dầu gội ko cay
    Để bé chăm tắm
    Chăm gội hằng ngày

    Giờ đây bé chẳng
    Sợ tắm nữa đâu
    Còn hơn thế nữa
    Rất thích gội đầu
    *************
    bài này có trong quyển thơ mà mình mua cho 2 bé
     
    Nga Bống thích bài này.
  13. Ti ngo

    Ti ngo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    nhiều bài thơ hay quá ..................:D
     
  14. hangstudio

    hangstudio Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình xin góp 1 bài nhé, có mẹ nào hưởng ứng ko nào
    MƯA:
    Mưa mưa mưa
    Rơi rơi rơi
    Từng hạt một
    Bộp bộp bộp
    Trên mái nhà
    Thành chùm hoa
    Dưới hồ nước
    Ướt ướt ướt
    Trên lá cây
    Lay lay lay
    Cánh cửa sổ
    Sạch đường phố
    Mát đôi chân
    Trời tạnh dần
    Em yêu mưa lắm
    :):):):)
     
    mehahuyNga Bống thích.
  15. mebeTo

    mebeTo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Bé Tô nhà mình mới được 22 tháng tuổi mà đã thuộc bài thơ này rồi đấy
    Bạn ơi hết giờ rồi
    Nhanh tay cất đồ chơi
    Nhẹ tay thôi bạn nhé
    Cất đồ chơi đi nào!
    Nhung khi bé nhà mình không chịu cat do choi thi minh lai dâ bai tho nay la cu cau tu dong di xep gon do choi lại
     
    Nga Bống thích bài này.
  16. mebeTo

    mebeTo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    ah, con bai nay nua chu
    Mua roi lop dop
    Ech op trong vuon
    Co vuon co len
    No keu om op

    va bai nay nua, co the cung be doc khi tap the duc buoi sang day

    Troi nang, troi nang
    Tho di tam nang
    Vuon vai, vuon vai
    Tho vuon doi tai
    Nhay toi, nhay toi
    Dua trong nang moi
    Ben nhau, ben nhau
    Ta that vui
    ­Mua to roi!
    Mau, mau, mau
    Chay thoi...
     
    Nga Bống thích bài này.
  17. Bé Đậu

    Bé Đậu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi, mấy bài mà mebeTo post là bài hát đấy nhé, các mẹ hát cho con nó nghe vui tai hơn nhiều.
    Tớ còn thấy con gái hát bài này nữa:
    Sắp đến giờ về rồi
    Bố mẹ đến đón về kia rồi
    Xin phép cô, cháu ra về
    Chúng cháu chào cô ạ
    Cháu chào các cô ạ
     
    Nga Bống thích bài này.
  18. mebeTo

    mebeTo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Hi, hi thế mà mình thấy bé Tô nhà mình toàn đọc nên cứ tưởng là thơ chứ.:D:D:D
     
  19. oanhphuong88

    oanhphuong88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ tuyệt quá! Em sẽ học thuộc các bài thơ này để dạy cho con em khi nào cháu biết nọi Cám ơn lamchame nhieu nhẹ
     
  20. EnSure

    EnSure Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có ai thuộc bài này không? Nhóc mình đọcko het nguyên bài ,có ai biết giúp mình với

    Dạo Chơi trong rừng
    Nhặt hoa tìm quả
    Rất lâu rất lâu
    Gấu ta ngồi nghĩ
    buồn ngủ buồn ngu..
    Hihi nhóc mình đọc tới đó rồi cứ đọc lại từ đầu, Hỏi sao con ko dọc tiếp thì bé lại nói "Con quên rồi mẹ nhắc con đi"
     
    Nga Bống thích bài này.

Chia sẻ trang này