Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi desktop, 2/4/2008.

  1. Mẹ Sóc Nâu

    Mẹ Sóc Nâu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Thằng cu tèo
    Bé tí teo
    Lại hay trèo
    Đụng con mèo
    Té lăn queo
     
    Đang tải...


  2. suzin

    suzin Banned

    Tham gia:
    3/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Minh thay bai nay hay hay, toi nay se dạy con bài nay.
    cam on ban nhe!
     
  3. GAU CON

    GAU CON Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mình mới học được ở con bài thơ này dành cho bé lớp mầm. cô giáo mới dạy.
    bé làm bao nhiêu nghề
    bé chơi làm thợ nề
    xây nên bao nhà cửa
    bé chơi làm thợ mỏ
    đào lên thật nhiều than
    bé chơi làm thợ hàn
    nối nhịp cầu đất nước
    bé chơi làm thầy thuốc
    chữa bệnh cho mọi người
    bé chơi làm cô nuôi
    bón cơm cho cháu bé
    một ngày ở nhà trẻ
    bé làm bao nhiêu nghề
    chiều mẹ đón bé về
    bé lại làm cái Cún
     
    mehahuyNga Bống thích.
  4. mebaokhanh

    mebaokhanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Buổi sáng bé chào mẹ
    Chạy tới ôm cổ cô
    Buổi chiều bé chào cô
    Rồi sà vào lòng mẹ
    Mặt trời mọc rồi lặn
    Trên đôi chân lon ton
    Hai chân trời của con
    Là mẹ và cô giáo
     
    Nga Bống thích bài này.
  5. MeChubby

    MeChubby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Góp với các mẹ bài nè

    Mười quả trứng tròn
    Mẹ Gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ

    Lòng trắng lòng đỏ
    Thành mỏ thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu

    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm

    Trong lòng tay ấm
    Chú đứng chú kêu
    Mẹ Gà cục cục
    Chú ngoái nhìn theo

    Ta thả chú ra
    Chạy ăn cùng mẹ
    Chạy sao nhanh thế
    Chạy biến cả chân

    Là gà của bé
    Chú nhớ đừng quên
    Ăn khỏe lớn khỏe
    Đẻ rõ nhiều thêm.
     
    Nga Bống thích bài này.
  6. themoon

    themoon Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Lấy tăm cho bà

    Cô dạy bé về nhà
    Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
    Nhưng bà đã rụng mất răng
    Cháu không còn được lấy tăm cho bà
    Em đi rót nước bưng trà
    Trà thơm hương toả, cả nhà vui vui. (u)(u)
     
    Nga Bống thích bài này.
  7. lethithanhhai

    lethithanhhai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cô giáo của con

    Mỗi khi vào lớp
    cô cười thật tươi
    say xưa giảng bài
    giọng cô ấm áp
    bạn nào hay nghịch
    cô chẳng thích đâu
    bạn nào chăm ngoan
    cô yêu lắm đấy
    Cần như hạt muối
    Đẹp như hoa rừng
    cô giáo của con
    ai mà chẳng mến.
     
    Nga Bống thích bài này.
  8. mua xuan

    mua xuan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mời bạn ăn (Lớp mẫu giáo bé)

    Mời bạn ăn ăn cho chóng lớn !
    Mời bạn uống uống nước mịn da !
    Thịt và rau trứng đậu cá tôm !

    (Bài thơ mời trước khi cả nhà ăn cơm)
     
    mehahuyNga Bống thích.
  9. meDucManh

    meDucManh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cho mình đánh dấu, để thỉnh thoảng vào dạy thằng con nhé.
     
  10. little bear

    little bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/7/2008
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    390
    Điểm thành tích:
    173
    Đánh dấu nào.......................
     
  11. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mọi người đã pot những bài thơ hay ngộ nghĩnh dành cho các bé. Mình đánh dấu, copy lại về đọc cho Chún Chún nhà mình nghe.
     
  12. Me Sua

    Me Sua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình góp vài bài nhé

    Tết vừa rồi cô giáo dạy

    Chúng cháu chúc
    Ông bà mạnh khoẻ
    Ba mẹ luôn may mắn phát tài
    Anh chị em chăm ngoan học giỏi
    Và mọi người vạn sự bình an
    ----------------------------

    Bài này bé vừa đọc vừa diễn tả trông đáng yêu lắm cơ

    Bên này một con chim xinh (bé quay sang chỉ bên tay trái)
    Bên này một con chim xinh (bé quay sang chỉ bên tay phải)
    Chíp chíp chíp (quay sang trái, tay chụm lại vỗ như mỏ chim chíp chíp)
    Chíp chíp chíp (quay sang phải, tay chụm lại vỗ như mỏ chim chíp chíp)
    Hai chú chim cùng vui (vỗ tay)

    ----------------------------
    Sáng dậy sớm
    Tập thể thao
    Da hồng hào
    Người khoẻ mạnh
    Học tập tốt
    Giúp nước nhà
    Giang tay ra
    Giơ tay lên
    Làm như thế này cho người khoẻ mạnh
     
    Nga Bống thích bài này.
  13. nhimtl

    nhimtl Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Bài thơ Cây bắp cải bé nhà mình đọc thế này:
    Bắp cải xanh
    Xanh xanh mát
    Lá cải bắp
    Sắp vòng tròn
    Búp cải non
    Nằm ở giữa
    Em thích lắm
    Cây bắp cải xanh.

    Bài thơ : Củ cà rốt
    Lá xanh củ đỏ
    Lớn nhỏ bên nhau
    Đất dội ngập đầu
    Củ lên đẹp thật
    Tên em cà rốt
    Củ đỏ lá xanh.
     
    Nga BốngMaymummim thích.
  14. casabla

    casabla Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    be' nha` mi`nh xem xong cuo`i khuk khik
     
  15. mequocanh

    mequocanh Banned

    Tham gia:
    27/3/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    em cung xin gui cac bac bai tho ma cu ty nha em thich doc nhat:

    Me di lam,
    tu sang som,
    day nau com,
    mua thit ca,
    em ke ma,
    duoc me yeu,
    oi me oi,
    con yeu me lam..

    cu khi nao me gian doa danh don la cu cau lai lai nhai: oi me oi,con yeu me lam...

    Lan dau tien me chau len dien dan,mong duoc su dong vien cua cac bac
     
    truclamNga Bống thích.
  16. MutMat

    MutMat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn mọi ng nhé. đọc mấy bài này cho bé nhà mình mà nó thích lắm ý
     
  17. Maymummim

    Maymummim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    173
    Cám ơn bạn, bé nhà mình ngày nào cũng về ví von bài Bắp cải xanh mà mẹ nghe chẳng hiểu j :p. Giờ mẹ có thể về véo von cùng con rồi, hi hi :D
     
  18. allforBoo

    allforBoo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn bạn nhé. mẹ nào có bài gì hay thì post lên cả nhà cùng đọc nữa nhé
     
    Nga Bống thích bài này.
  19. hoahonglua

    hoahonglua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    mình có 1 bài thơ tự sáng tác khi còn là gv mầm non . dựa trên ý tưởng của bài hát đàn vịt con.các mẹ xem thử nhé.có thể vừa hát bài "đàn vịt con" và đọc cho bé nghe bài này.
    Đàn vịt
    một đàn vịt nhỏ
    lạch bạch theo sau
    vịt mẹ đi đầu
    nhớ theo mẹ nhé
    bắt tôm bắt tép
    ở tận bờ sông
    chớ đi chơi rong
    kẻo mà lạc mất
    vịt mẹ tất bật
    nuôi nấng đàn con
    có miếng nào ngon
    mẹ nhường con cả
    biết mẹ vất vả.
    vịt con vâng lời
    đến khi tối trời
    cùng nhau về ổ
     
    mehahuyNga Bống thích.
  20. hoahonglua

    hoahonglua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chào nhimtl mình xin đính chính lại bài bắp cải xanh của bạn một chút nhe.
    "xanh man mát" chứ không phải là "xanh xanh mát"."lá cải sắp" chứ không phải là "lá cải bắp" cò đoạn cuối " búp cải non nằm ngủ giữa
    búp cải nở
    mở mắt ra.
     

Chia sẻ trang này