Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi desktop, 2/4/2008.

  1. hoahonglua

    hoahonglua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chào tất cả các mẹ . nếu khi nào các mẹ cần giúp về thở truyện..của bé mầm non thì cứ hú mình nhé.sẵn sàng giúp các mẹ
     
    Đang tải...


  2. boombang

    boombang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/8/2008
    Bài viết:
    1,730
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thấy cún nhà mình đi học về hay đọc bài này "Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng/ Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông...". Sau đó diễn giải đèn đỏ dừng lại kẻo rồi đâm nhau...
    Bạn có bài thơ này đầy đủ thì cho mình xin nhé! Tks!
     
  3. MHuong

    MHuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Mình tập hợp các bài các mẹ đã post từ đầu đến giờ. Mẹ nào có bài mới thì post lên để các mẹ khác về dạy con nhé!

    yêu nhà em
    Chẳng đâu bằng chính nhà em
    Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
    Có đàn gà mái hoa mơ
    Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
    Có bà chuối mật lưng ong
    Có ông ngô bắp râu hông như tơ
    Có ao muống với cá cờ
    Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
    Có đầm ngào ngạt hương sen
    Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
    Dù đi xa thật là xa
    Chẳng đâu vui được như nhà của em


    Trò chơi với 5 đầu ngón tay

    Đây là anh cả
    Béo trục béo tròn
    Anh hai chỉ được
    Anh ba cao nhất
    Anh tư hơi thấp
    Bé nhất là út con

    Còi còi còi
    A lic alic a lic
    Tôi là nobita
    Tôi thích socola
    Đồ can xích
    Đồ can xích.

    Trò chơi đi ngủ
    Đi ngủ
    Buổi sáng, thức dậy
    Ò ó o o
    Đánh răng đánh răng
    Rửa mặt rửa mặt
    Con ngáp con ngáp
    Ăn bánh chocopie
    Uống sữa vinamilk
    Đi dép đi dép
    Vui đến trường mần non Trung Tự



    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ suýt xoa:
    Mẹ ơi, đau quá!

    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sỹ khám.

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi: Đau chỗ nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh chỗ rốn!"

    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu

    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy!



    Tình Bạn

    Hôm nay đến lớp
    Thấy vắng Thỏ nâu
    các bạn hỏi nhau
    Thỏ đi đâu thế ?
    Gấu liền vội kể
    Thỏ bị ốm rồi
    Nào các bạn ơi
    Đi thăm thỏ nhé
    Gấu tôi mua khế
    Khế ngọt lại thanh
    Mèo tôi mua chanh
    Đánh đường mát ngọt
    Hươu mua sữa bột
    Nai sữa đậu nành
    Chúc bạn khỏe nhanh
    Cùng nhau đến lớp
    Học tập thật tốt
    Xứng đáng trò ngoan
    Trò giỏi kết đoàn
    Xứng tình bè bạn


    bé làm bác sỹ

    Mời mẹ ngồi im lặng
    Để bác sĩ khám cho
    Chắc lại đi đầy nắng
    Bệnh này là bệnh ho
    Thuốc ngọt chứ không đắng
    Phải uống với nước sôi
    Nếu tiêm thì đau lắm
    Mẹ lại khóc nhè thôi
    Mẹ bỗng hỏi bác sĩ
    Sổ mũi uống thuốc gì
    Bác sĩ chừng hiểu ý
    Uống sữa với bánh mỳ



    Chú bò tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều hè nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào "kìa Anh bạn"
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    ập ò tìm gọi mãi


    ông mặt trời óng ánh
    toả sáng hai mẹ con
    bóng con cùng bóng mẹ
    giắc nhau đi trên đường
    Ông nhíu mắt nhìn em
    Em nhíu mắt nhìn ông.
    Ông ở trên ấy nhé
    Cháu ở dưới này thôi
    Hai ông cháu cùng cười
    Mẹ cười đi bên cạnh
    Ông mặt trời óng anh....


    Con phà thì cõng ô tô
    Chú bộ đội cõng ba lô lên phà
    Bố cõng con kịp về nhà
    Nhỡ sông không cõng con phà thì sao????????



    Nhà em treo ảnh Bác Hồ
    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
    Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười
    Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà

    Ngoài sân có mấy con gà
    Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
    Em nghe như Bác dặn lời
    Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

    Trồng rau quét bếp đuổi gà
    Thấy tàu bay mỹ nhớ ra hầm ngồi (đọc đến câu này con gái tôi cứ cười)Bác Lo bao việc trên đời
    Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.


    Lên bốn
    Em lên bốn
    Đã lớn rồi
    Em không vòi
    Không quấy nữa
    Em tắm rửa
    Chẳng vầy lâu
    Mẹ đi đâu
    Em không khóc
    Giờ tan học
    Em về nhà
    Không la cà
    Chơi ngoài phố


    Cô dạy
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà giây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay

    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi


    Bà em tuy đã già rồi
    Chân chậm mắt mờ
    Nhưng tính vẫn vui
    Ngày ngày các cháu học chơi
    Nghe bà kể chuyện
    tiếng cười ròn tan
    bà khen các cháu bà ngoan
    các cháu học giỏi
    chuyện càng hay hơn


    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    MUa thịt cá
    Em kề má
    Mẹ ơi mẹ
    Con yêu mẹ lắm!


    Đèn đường vàng xanh đỏ
    trên dưới xếp thế nào ?
    Đèn đỏ ở trên cao
    Đèn vàng thì ở giữa
    Còn đèn xanh dưới cùng
    Sáng lên như mắt mở
    Thế thì con có biết
    Các màu đèn nói gỉ
    Màu đỏ "xin dừng lại"
    Xanh mời bạn cứ đi
    Còn vàng thì nhấp nháy
    Ngã tư xin cứ tùy
    Con mẹ nhớ giỏi lắm
    mẹ hôn thưởng con đây "chụt"


    Cây dây leo

    Cây dây leo

    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Rồi nghển cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao
    Cây trả lời
    Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Hứng nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
    Bài đồng dao này:
    Đi cầu đi quán
    Đi bán lợn con
    Mua một cái xoong
    Đem về đun nấu
    Mua quả dưa hấu
    Về biếu ông bà
    Mua một đàn gà
    Về cho ăn thóc
    Mua lược chải tóc
    Mua cặp cài đầu
    Đi mau về mau
    Kẻo trời sắp tối


    bài Bé làm bao nhiêu nghề

    Bé chơi làm thợ nề
    Xây nên bao nhà cửa
    Bé chơi làm thợ mỏ
    Đào lên thật nhiều than
    Bé chơi làm thợ hàn
    Nối nhịp cầu đất nước
    Bé chơi làm thầy thuốc
    Chữa bệnh cho mọi người
    Bé chơi làm cô nuôi
    Xúc cơm cho cháu bé
    Một ngày ở nhà trẻ
    Bé làm bao nhiêu nghề
    Chiều mẹ đón bé về
    Bé lại là cái Cún


    YÊU MẸ
    Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết
    Thế thì làm sao con biết
    là trời ở những đâu
    trời rất rộng lại rất cao
    Mẹ mong bao giờ con tới
    Con yêu mẹ bằng Hà nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này sang phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    Hà nội còn là rộng quá
    phố phường như nhện giăng tơ
    Nào những phố này phố kia
    Gặp mẹ làm sao gặp hết
    con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học, lúc con chơi
    là con cũng đều có mẹ
    Những tối con về nhà ngủ
    Thế là con phải xa trường
    Còn mẹ ở lại một mình
    chắc mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ cứ là hay nhớ
    Lúc nào cũng muốn bên con
    Giá có cái gì gần nhất
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    À mẹ ơi!
    Có con dế ở trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế .


    Con tàu xanh xanh
    Nó chạy nhanh nhanh
    Còi reo vui quá
    Tu..tu...tu..


    Bắp cải xanh
    Xanh xanh mát
    Bắp cải sắp
    Sắp vòng tròn
    Bắp cải non
    Nằm ở giữa


    Hôm nau trời nắng chang chang
    Mèo đi đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái viết chì
    Và mang một mẫu bánh mì con con


    Con rùa
    Rì rà rì rà
    Vác nhà đi chơi
    Tối lặn mặt trời
    Úp nhà đi ngủ


    Bé ơi mau dậy
    Đến lớp mầm non
    Con trâu đuôi vẫy
    Con gà mào son
    Đều đi cả rồi
    Bé ơi mau dậy

    Làm anh
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Thấy em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Thấy em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia em phần hơn
    Thấy đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi

    Thương ông
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhấc chân khó quá
    Thấy ông nhăn nhó
    Việt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    "Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên"

    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    "Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khoẻ
    Vì nó thương ông"

    Nhanh, nhanh
    Nó chạy rất nhanh
    Còi kêu vui quá
    Tu tu, tu tu

    Bạn mới

    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen bạn tốt

    Thơ mùa xuân
    Dung dăng dung dẻ
    Dắt trẻ đi chơi
    Mùa xuân đến rồi
    Ánh xuân tươi thắm


    Một tay chẳng làm được
    Bé phải lau hai tay
    Bắt đầu từ mắt này
    Lau từ trong ra nhé


    Vắt khăn lên trán bé
    Lau từ mũi xuống đi
    Sau đó đến cái gì
    Cái miệng xinh của bé


    Cô cất giọng thỏ thẻ
    Làm thế nào nữa đây
    Bé gấp đôi khăn lại
    Lau hai bên má đỏ


    Gấp đôi một lần nữa
    Lau cái cổ, cái cằm
    Mắt bé nhìn chăm chăm
    Kìa cô khen bé giỏi

    Mẹ mua cho bé
    Dầu gội ko cay
    Để bé chăm tắm
    Chăm gội hằng ngày

    Giờ đây bé chẳng
    Sợ tắm nữa đâu
    Còn hơn thế nữa
    Rất thích gội đầu


    MƯA:
    Mưa mưa mưa
    Rơi rơi rơi
    Từng hạt một
    Bộp bộp bộp
    Trên mái nhà
    Thành chùm hoa
    Dưới hồ nước
    Ướt ướt ướt
    Trên lá cây
    Lay lay lay
    Cánh cửa sổ
    Sạch đường phố
    Mát đôi chân
    Trời tạnh dần
    Em yêu mưa lắm

    Bạn ơi hết giờ rồi
    Nhanh tay cất đồ chơi
    Nhẹ tay thôi bạn nhé
    Cất đồ chơi đi nào!

    Mua roi lop dop
    Ech op trong vuon
    Co vuon co len
    No keu om op


    Troi nang, troi nang
    Tho di tam nang
    Vuon vai, vuon vai
    Tho vuon doi tai
    Nhay toi, nhay toi
    Dua trong nang moi
    Ben nhau, ben nhau
    Ta that vui
    ¬Mua to roi!
    Mau, mau, mau
    Chay thoi...


    Sắp đến giờ về rồi
    Bố mẹ đến đón về kia rồi
    Xin phép cô, cháu ra về
    Chúng cháu chào cô ạ
    Cháu chào các cô ạ

    Lòng mẹ

    Có miếng ngọt miếng ngon
    Mẹ dành cho con hết
    Đắng cay chỉ mẹ biết
    ngọt lành chỉ mẹ hay
    Mẹ bếp lửa mỗi ngày
    Sưởi ấm con đông tối
    Mẹ là quạt mát rượi
    Đuổi cái nóng mùa hè
    Mẹ lo đứng lo ngồi
    Khi con đau, con ốm
    Mẹ như mặt trời sớm
    Hôn giấc ngủ của con

    Rau
    Dềnh dềnh, dàng dàng
    Đi chợ mua hàng
    Tìm các loại rau
    Vị ngọt hàng đầu
    Là mớ rau ngót
    Có thêm tí bọt
    Là mớ rau đay
    Mát ruột mới hay
    Là nắm rau má
    Nấu với tôm cá
    Là rau cải xanh
    Nấu canh rất lành
    Là rau láo nháo.


    Xe chữa cháy
    Mình đỏ như lửa
    Bụng chứa nước đầy
    Tôi chạy như bay
    Hét vang đường phố
    Nhà nào bốc lửa
    Tôi dập liền tay
    Ai gọi chữa cháy?
    "Có... ngay! Có... ngay!"


    Giờ ăn
    Giờ ăn cô đã dạy rồi
    Khi ăn chớ để cơm rơi ra bàn
    Im lặng chẳng nói chuyện riêng
    Không khua thìa bát cô cho cắm cờ


    Thỏ và cáo
    Các chú thỏ
    Nhảy tung tăng
    Trên bãi cỏ
    Thỏ nhớ nhé
    Chạy cho nhanh
    Kẻo cáo gian
    Đang rình đấy.


    Bắp cải xanh.
    Bắp cải xanh
    Xanh mát mát
    Lá cải sắp
    Sắp vòng tròn
    Lá cải non
    Nằm ngủ giữa



    Gieo hạt
    Gieo hạt
    Nảy mầm
    Một nụ, hai nụ
    Một hoa, hai hoa
    Mùi thơm, thơm quá
    Gió thổi
    Cây nghiêng
    Lá rụng, nhiều lá quá
    Lá rụng, nhiều lá quá.



    Hồ sen
    Hoa sen đã nở
    Rực rỡ đầy hồ
    Thoang thoảng gió đưa
    Mùi thơm thơm ngát
    Lá xanh xanh mát
    Đọng hạt sương đêm
    Gió ru êm đềm
    Sương long lanh chảy


    Nu na nu nống
    Nu na nu nống
    Cái trống nằm trong
    Con ong nằm ngoài
    Củ khoai chấm mật
    Phật ngồi phật khóc
    Con cóc nhảy qua
    Con gà ú ụ
    Nhà mụ thổi xôi
    Ông tôi nấu chè
    Chân xoè, chân rụt.



    Nòng nọc tìm mẹ

    Ếch ngồi trong mà kín
    Ngủ suốt cả mùa đông
    Bên hồ, ao, ruộng, đồng
    Xuân sang bừng tỉnh giấc

    Khi hoa bèo khoe sắc
    Ếch nhảy xuống hồ xanh
    Đẻ bao trứng tròn xinh
    Bám bờ cây bụi cỏ

    Chúng dầm sương giãi gió
    Đợi lúc gặp mưa rào
    Đàn trứng ếch bờ ao
    Nở thành đàn nòng nọc.

    Đầu thì tròn lông lốc
    Đuôi dài nhọn phía sau
    Lũ nòng nọc rủ nhau
    Lượn bơi đi tìm mẹ.
    Chúng từ khi tấm bé
    Đã biết mặt mẹ đâu
    Nên bỡ ngỡ lau chau
    Gặp ai cũng dò hỏi

    Chúng gặp cô cá quả
    Dẫn một lũ rồng rồng
    Cô phải mẹ con không
    Cá lắc đầu bai bải.

    Ôi! Các con thơ dại
    Cô chỉ là bạn thân
    Mẹ các cháu bốn chân
    Cô mình tròn dài ngoẵng.

    Đang lúc đàn nòng nọc
    Mệt mỏi và buồn rầu
    Ếch mẹ bỗng từ đâu
    Vội lao mình bơi tới

    Cả đàn cùng bối rối
    Nhìn ngơ ngác xôn xao
    Ôi! Chẳng giống tí nào
    Mẹ ư, đâu dám chắc.

    Ếch mẹ lau nước mắt
    Tội nghiệp các con tôi
    Mẹ đã về đây rồi
    Khỏi kiếm tìm đâu nữa.

    Lớn lên thêm ít bữa
    Các con sẽ mọc chân
    Đuôi kia sẽ rụng dần
    Con sẽ y hệt mẹ.

    Trong đêm hè lặng lẽ
    Nghe ộp oạp bờ ao
    Là tiếng ếch ngọt ngào
    Gọi đàn con yêu dấu.



    Rong và cá
    Có cô rong xanh
    Mềm như tơ lụa
    Bên hồ nước xanh
    Nhẹ nhàng uốn lượn

    Một đàn cá nhỏ
    Đuôi đỏ nụ hồng
    Quanh cô rong đẹp
    Muốn làm văn công.



    Ong và buớm
    Có con bướm trắng
    Lượn cành hồng
    Gặp con ong
    Đang bay vội
    Bướm liền gọi
    Rủ đi chơi
    Ong trả lời
    Tôi còn bận
    Mẹ tôi dặn
    Việc chưa xong
    Đi chơi rong
    Mẹ không thích



    Gấu đen và hai chú thỏ.

    Bác gấu đen
    Đi chơi rừng
    Gặp mưa giông
    Bị ướt cả.
    Bác gõ cửa
    Nhà thỏ nâu
    Thỏ càu nhàu
    Không cho trú.
    Bác buồn quá
    Lại ra đi.
    Mưa dầm dề
    Càng ướt sũng
    Nhà thỏ trắng
    Bác dừng chân
    Thỏ ân cần
    Mời bác sưởi.
    Đêm mưa càng dữ dội
    Thỏ nâu bị đổ nhà.
    Chạy đến miệng kêu ca
    Bác ơi, cứu cháu với.
    Bác nhẹ nhàng thăm hỏi
    “Thỏ nâu cứ yên lòng
    Mai bác làm nhà mới
    Chỉ một loáng là xong”.
    Em yêu bạn thỏ trắng
    Em quý bác gấu đen.
    Bác gấu thật tốt bụng
    Thỏ trắng thật đáng khen



    Tình bạn
    Hôm nay đến lớp
    Thấy vắng thỏ nâu
    Các bạn hỏi nhau
    Thỏ đi đâu thế.

    Gấu liền nói khẽ
    Thỏ bị ốm rồi.
    Này các bạn ơi
    Đi thăm thỏ nhé.

    Gấu tôi mua khế
    Khế ngọt lại thanh
    Mèo tôi mua chanh
    Đánh đường mát ngọt
    Hươu mua sữa bột
    Nai sữa đậu nành

    Chúc bạn khoẻ nhanh
    Cùng nhau đến lớp
    Học tập thật tốt
    Xứng đáng cháu ngoan
    Trò giỏi kết đoàn
    Thắm tình bè bạn.


    Mưa
    Mưa ơi đừng rơi nữa
    Mẹ vẫn chưa về đâu
    Chợ làng mình xa lắm
    Qua sông chẳng có cầu.

    Mưa vẫn rơi vẫn rơi
    Ào ào trên mái giạ
    Con sông vào mùa hạ
    Nước dâng đầy khó đi.

    Trời mưa càng thương mẹ
    Vai gầy nặng lo toan
    Gió luồn qua kẽ liếp
    Mưa ngập tràn mắt em


    Mẹ và con

    Cây ngô là mẹ
    Bắp ngô là con
    Thân mẹ gầy còm(không biết là thân hay chân, con gái toàn đọc là chân)
    Thân con béo chắc
    Mỗi cây mấy bắp
    Hạt căng nảy tròn
    Rồn sức nuôi con
    Mẹ đâu có tiếc
    Tất cả vì con
    Con ơi có biết


    Mẹ

    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Em kề má
    Được mẹ yêu
    Ơi Mẹ ơi
    Con yêu mẹ lắm

    Thằng cu tèo
    Bé tí teo
    Lại hay trèo
    Đụng con mèo
    Té lăn queo


    Buổi sáng bé chào mẹ
    Chạy tới ôm cổ cô
    Buổi chiều bé chào cô
    Rồi sà vào lòng mẹ
    Mặt trời mọc rồi lặn
    Trên đôi chân lon ton
    Hai chân trời của con
    Là mẹ và cô giáo


    Mười quả trứng tròn
    Mẹ Gà ấp ủ
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ

    Lòng trắng lòng đỏ
    Thành mỏ thành chân
    Cái mỏ tí hon
    Cái chân bé xíu

    Lông vàng mát dịu
    Mắt đen sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm

    Trong lòng tay ấm
    Chú đứng chú kêu
    Mẹ Gà cục cục
    Chú ngoái nhìn theo

    Ta thả chú ra
    Chạy ăn cùng mẹ
    Chạy sao nhanh thế
    Chạy biến cả chân

    Là gà của bé
    Chú nhớ đừng quên
    Ăn khỏe lớn khỏe
    Đẻ rõ nhiều thêm


    Cô dạy bé về nhà
    Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm
    Nhưng bà đã rụng mất răng
    Cháu không còn được lấy tăm cho bà
    Em đi rót nước bưng trà
    Trà thơm hương toả, cả nhà vui vui


    Cô giáo của con

    Mỗi khi vào lớp
    cô cười thật tươi
    say xưa giảng bài
    giọng cô ấm áp
    bạn nào hay nghịch
    cô chẳng thích đâu
    bạn nào chăm ngoan
    cô yêu lắm đấy
    Cần như hạt muối
    Đẹp như hoa rừng
    cô giáo của con
    ai mà chẳng mến.

    Chúng cháu chúc
    Ông bà mạnh khoẻ
    Ba mẹ luôn may mắn phát tài
    Anh chị em chăm ngoan học giỏi
    Và mọi người vạn sự bình an
    ----------------------------

    Bài này bé vừa đọc vừa diễn tả trông đáng yêu lắm cơ

    Bên này một con chim xinh (bé quay sang chỉ bên tay trái)
    Bên này một con chim xinh (bé quay sang chỉ bên tay phải)
    Chíp chíp chíp (quay sang trái, tay chụm lại vỗ như mỏ chim chíp chíp)
    Chíp chíp chíp (quay sang phải, tay chụm lại vỗ như mỏ chim chíp chíp)
    Hai chú chim cùng vui (vỗ tay)

    ----------------------------
    Sáng dậy sớm
    Tập thể thao
    Da hồng hào
    Người khoẻ mạnh
    Học tập tốt
    Giúp nước nhà
    Giang tay ra
    Giơ tay lên
    Làm như thế này cho người khoẻ mạnh


    Bài thơ : Củ cà rốt
    Lá xanh củ đỏ
    Lớn nhỏ bên nhau
    Đất dội ngập đầu
    Củ lên đẹp thật
    Tên em cà rốt
    Củ đỏ lá xanh.


    Đàn vịt
    một đàn vịt nhỏ
    lạch bạch theo sau
    vịt mẹ đi đầu
    nhớ theo mẹ nhé
    bắt tôm bắt tép
    ở tận bờ sông
    chớ đi chơi rong
    kẻo mà lạc mất
    vịt mẹ tất bật
    nuôi nấng đàn con
    có miếng nào ngon
    mẹ nhường con cả
    biết mẹ vất vả.
    vịt con vâng lời
    đến khi tối trời
    cùng nhau về ổ
     
  4. vuhatruc

    vuhatruc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Đấy là bài thơ " Đèn giao thông"

    Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
    Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông
    Đi đường bé nhớ nghe không!
    Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi
    Đèn vàng đi chậm lại thôi,
    Đèn đỏ dừng lại, kẻo rồi đâm nhau
    Bé ngoan, bé nhớ làu làu
    Xanh: đi, đỏ: phải dừng mau đúng rồi.
     
    Nga Bống thích bài này.
  5. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Phiên từ bài này ra, hai bé nhà mình bày cho nhau trò chơi bằng tay và chân:
    Gieo hạt
    Một nụ, hai nụ
    Nở hoa
    Gió thổi đung đưa, đung đưa
    Mưa to, không chịu đem cây vào nhà
    Héo...
     
    mehahuyNga Bống thích.
  6. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi, đây là bài thơ đầu tiên bé Cún nhà mình biểu diễn trước toàn trường lúc 3 tuổi đấy...Trước khi biểu diễn, bạn ấy còn cúi gập người nói "Con chào quý vị khán giả", mẹ ở ngoài cười phì.....
     
  7. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Bé nhà mình về hát bài này:
    Nào ta cùng rửa tay tay tay
    Lau mặt mũi tay chân chân chân
    Rồi ta nhớ chải đầu đầu đầu
    Và ta nhớ đi cầu cầu cầu

    Nào ta ngồi cho ngay ngay ngay
    Ho đã có khăn tay tay tay
    Và không cắn bút chì chì chì
    Nào có khó khăn gì gì gì
     
    Nga Bống thích bài này.
  8. cunbeo

    cunbeo Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    1,291
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    123
    Còn bài này nữa chứ:

    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích chòe
    Hay múa xập xòe
    Là cô chim trĩ...
     
    Nga Bống thích bài này.
  9. Đoàn Hồng Ngọc

    Đoàn Hồng Ngọc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Truyện, thơ, nhạc, phim

    Con trai tôi 4 tuổi rồi, Cu tý mới dạy tôi một bài thơ cũng hay lắm, xin góp vui với các mẹ nhé.
    Cây dây leo
    Bé tý teo
    Ở trong nhà
    Ngoài cửa sổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao
    Cây trả lời
    Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Tắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp
     
    Nga Bống thích bài này.
  10. MeTun

    MeTun Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Xin chào cả nhà, hôm nay mình vào topic này thấy hay quá. Mình cũng có mấy bài thơ sưu tầm cho con trai, mình xin gửi để cà nhà cùng xem và dạy con nhé :)

    Tình bạn

    Gà cùng Ngan Vịt
    Chơi ở bờ ao
    Chẳng may té nhào
    Gà rơi xuống nước
    Không chậm nửa bước
    Ngan Vịt nhảy theo
    Rẽ đám rong bèo
    Vớt gà lên cạn...

    Dấu hỏi

    Ơ cái dấu hỏi
    Trông ngộ nghĩnh ghê
    Như vành tai nhỏ
    Hỏi rồi lắng nghe

    Buổi sáng nhà em
    (Trần Đăng Khoa)
    Ông trời nổi lửa đằng đông
    Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
    Bố em xách điếu đi cày
    Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau
    Cậu mèo đã dậy từ lâu
    Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng
    Mụ gà cục tác như điên
    Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
    Cái na đã tỉnh giấc rồi
    Đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao!
    Chị tre chải tóc bên ao
    Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
    Bác nồi đồng hát bùng boong
    Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.


    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó

    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là thỏ
    Nếu là thỏ
    Cho xem tai
    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là nai
    Nếu là nai
    Cho xem gạc
    Cốc cốc cốc
    Ai gọi đó
    Tôi là gió
    Nếu là gió
    Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào cửa giữa
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả
    Reo hoa lá
    Đẩy buồm thuyền
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt.

    Bê đòi bú (Phạm Hổ)

    Nhanh cho con bú tí
    Đói, đói rồi mẹ ơi!
    - Gì mà nhặng lên thế
    Mới nhả vú đấy thôi
    - Nhả vú là đói rồi
    Mẹ ơi, con bú tí!!!

    Bê hỏi mẹ

    - Mẹ uống sữa lúc nào
    Mà sữa đầy vú mẹ?
    Còn con bú nhiều thế
    Sữa lại chạy đi đâu?
    Ơ kìa, mẹ không nói
    Lại cứ cười là sao?



    Ngủ cả rồi

    Gà mẹ hỏi gà con:
    - Đã ngủ chưa đấy hả?
    Cả đàn gà nhao nhao:
    - Ngủ cả rồi đấy ạ!
     
    Nga Bống thích bài này.
  11. cobinh

    cobinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    2,035
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    873
    Mỗi khi đọc bài thơ này, mình lại nhớ đến Mẹ. Bài thơ thật hay, giàu cảm xúc. Up lên cho các bạn đây:

    Con ong làm mật yêu hoa
    Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời
    Con người muốn sống con ơi
    Phải yêu đồng chí ,yêu người anh em
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng.
    Một người đâu phải nhân gian
    Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn?
     
    Nga Bống thích bài này.
  12. cobinh

    cobinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    2,035
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    873
    Bài này là tặng con trai:
    1. Em vẽ

    Em vẽ con gà trống
    Mào đỏ tươi
    Em vẽ
    Con mèo lười
    Nằm sưởi nắng
    Em vẽ
    Đôi bướm trắng
    Bay tung tăng
    Em vẽ
    Bác mặt trăng
    Tỏa ánh sáng
    Em vẽ
    Cánh đồng lúa
    Ngát hương thơm
    Em vẽ
    Nhiều mái trường
    Tươi ngói đỏ.

    2. Những chú gà công nghiệp
    Thật khác chú gà nhà
    Được ấp trong lồng điện
    Tự mổ vỏ mà ra

    Người đầu tiên chú thấy
    Áo choàng trắng thướt tha
    Chắc là mẹ mình đấy
    Mẹ đẹp như tiên nga

    Gà mà chẳng ở chuồng
    Cả dãy nhà rộng đẹp
    Chú nào cũng vàng ươm
    Hát suốt ngày liếp nhiếp.

    3. Làm anh
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Lúc em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi.

    Quạt nan như lá
    Chớp chớp lay lay
    Quạt nan mỏng dính
    Quạt gió rất dày

    Gió từ ngọn cây
    Có khi còn nghỉ
    Gió từ tay mẹ
    Thổi suốt đêm ngày

    Gió cuảt ông trời
    Có khi rét buốt
    Gió mẹ, mẹ ơi
    Lúc nào cũng mát

    4. Quạt nan như lá
    Chớp chớp lay lay
    Quạt nan mỏng dính
    Quạt gió rất dày

    Gió từ ngọn cây
    Có khi còn nghỉ
    Gió từ tay mẹ
    Thổi suốt đêm ngày

    Gió cuảt ông trời
    Có khi rét buốt
    Gió mẹ, mẹ ơi
    Lúc nào cũng mát

    Quạt nan như cánh
    Chớp chớp lay lay
    Mẹ đưa con bay
    Êm vào giấc ngủ
     
    mehahuyNga Bống thích.
  13. Mamme

    Mamme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ đang tìm cái này đây. Về con đọc mà mẹ dịch mãi chưa ra=D>\\:D/
     
  14. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,420
    Đã được thích:
    1,284
    Điểm thành tích:
    913
    Em thích bài thơ này lắm nhé, em biết từ hồi học cấp II có con bé hàng xóm đi nhà trẻ về suốt ngày đọc em nhớ đến bây giờ. Khi nào có con chắc em dậy con em học bài thơ này đầu tiên mất.
     
  15. cobinh

    cobinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/1/2008
    Bài viết:
    2,035
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    873
    QUẠT CHO BÀ NGỦ

    Ơi chích chòe ơi
    Chim đừng hót nữa
    Bà em ốm rồi
    Lặng cho bà ngủ.

    Bàn tay bé nhỏ
    Vẫy quạt thật đều
    Ngấn nắng thiu thiu
    Đậu trên tường trắng.

    Căn nhà đã vắng
    Cốc chén lặng im
    Đôi mắt lim dim
    Ngủ ngon bà nhé.

    Hoa cam hoa khế
    Chín lặng trong vườn
    Bà mơ tay cháu
    Quạt đầy hương thơm.
     
    mehahuyNga Bống thích.
  16. Mamme

    Mamme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Con tớ có bài nay đọc dõng dạc lắm, đóng góp với mọi người nhé.

    Cháu chào ông ạ

    Gà con nhỏ xíu
    Lông vàng dễ thương
    Gặp ông trên đường
    Cháu chào ông ạ
    Gà con ngoan quá

    Chú chim bạc má
    Nhảy trên cành cao
    Gặp ông chim chào
    Cháu chào ông ạ
    Bạn chim ngoan quá

    Đứng trên hòn đá
    Một anh cóc vàng
    Cất giọng oang oang
    Cháu chào ông ạ
    Cóc vàng ngoan quá.
     
    Nga Bống thích bài này.
  17. ngheyeuyeu

    ngheyeuyeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    các chị có nghiều bài hay thế, em phải chép vào sổ rồi. con em mới 4 tháng nhưng thích nghe ông nội đọc thơ lắm, hehe thế là từ này mẹu cũng có thơ đọc cho bé nghe rồi. cmả ơn các chị nha...
     
  18. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Copy... copy.... giá mà có nhạc nữa thì tốt quá.
     
  19. MaiThuy

    MaiThuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Góp vui cùng các mẹ một bài cho các con
    Mèo đi câu cá

    Anh em mèo trắng
    Xách giỏ đi câu
    Anh ngồi bở sông
    Em ra sông cái

    hiu hiu gió thổi
    Buồn ngủ quá trời
    Mèo anh ngả lưng
    làm luôn một giấc
    Nắng lên trời cao
    Đã có em rồi
     
    Sửa lần cuối: 28/1/2010
    mehahuyNga Bống thích.
  20. MaiThuy

    MaiThuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa đứt cương
    Ba vương ngũ đế
    cóc dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Đóng sập cửa vào (lúc này tay bé giơ cao lên trời, xem bé nào ra đóng cửa nhanh nhất..hi)
     
    Nga Bống thích bài này.

Chia sẻ trang này