Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi desktop, 2/4/2008.

  1. desktop

    desktop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Mình thấy thằng cu nhà mình đi học về thuộc những bài thơ rất ngộ nghĩnh, mình post lên đây để ba mẹ nào thấy con cũng học bài này nhưng ko thuộc thì có thể tham khảo để đọc cùng con, rất thú vị đấy.

    Em yêu nhà em
    Chẳng đâu bằng chính nhà em
    Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
    Có đàn gà mái hoa mơ
    Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong
    Có bà chuối mật lưng ong
    Có ông ngô bắp râu hông như tơ
    Có ao muống với cá cờ
    Em là chị Tấm đợi chờ bống lên
    Có đầm ngào ngạt hương sen
    Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ
    Dù đi xa thật là xa
    Chẳng đâu vui được như nhà của em


    Trò chơi với 5 đầu ngón tay

    Đây là anh cả
    Béo trục béo tròn
    Anh hai chỉ được
    Anh ba cao nhất
    Anh tư hơi thấp
    Bé nhất là út con

    Còi còi còi
    A lic alic a lic
    Tôi là nobita
    Tôi thích socola
    Đồ can xích
    Đồ can xích.

    Trò chơi đi ngủ
    Đi ngủ
    Buổi sáng, thức dậy
    Ò ó o o
    Đánh răng đánh răng
    Rửa mặt rửa mặt
    Con ngáp con ngáp
    Ăn bánh chocopie
    Uống sữa vinamilk
    Đi dép đi dép
    Vui đến trường mần non Trung Tự

    Hihih... thằng cu nhà mình dạy mình đấy, chẳng biết cu cậu học có đúng ko nữa :D... Mà quan trọng gì, chơi cùng con vui là được.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi desktop
    Đang tải...


  2. mevabe

    mevabe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng góp vui nhé!

    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ suýt xoa:
    Mẹ ơi, đau quá!

    Thỏ mẹ vội vã
    Bế Bông trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Nhờ bác sỹ khám.

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi: Đau chỗ nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh chỗ rốn!"

    Bác sỹ liền hỏi:
    Ăn uống gì nào?
    Thỏ Bông thều thào:
    Ăn me với sấu

    Uống nước chưa nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt!

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    nghe xong liền ghi:
    Đau vì ăn bậy!

    Hết ạ!
     
  3. meyeuthonhim

    meyeuthonhim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hi hi bài thơ của mevabe hay quá
     
  4. Yến Linh

    Yến Linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Cho mình góp nữa nhé

    Tình Bạn

    Hôm nay đến lớp
    Thấy vắng Thỏ nâu
    các bạn hỏi nhau
    Thỏ đi đâu thế ?
    Gấu liền vội kể
    Thỏ bị ốm rồi
    Nào các bạn ơi
    Đi thăm thỏ nhé
    Gấu tôi mua khế
    Khế ngọt lại thanh
    Mèo tôi mua chanh
    Đánh đường mát ngọt
    Hươu mua sữa bột
    Nai sữa đậu nành
    Chúc bạn khỏe nhanh
    Cùng nhau đến lớp
    Học tập thật tốt
    Xứng đáng trò ngoan
    Trò giỏi kết đoàn
    Xứng tình bè bạn



    Con gái mới có bài thơ mới "học làm Bác sĩ" nhưng chưa thuộc lắm, mẹ nào thuộc post cái nào .
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2008
  5. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,065
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Hay quá, các mẹ góp thêm thơ cho các bé đi. Tớ là hơi bị kém khoản này! Thích đọc thơ cho con lắm mà chẳng biết bài nào !

    Có bài gì về đánh răng mà vui vui ko? Bao giờ con nó bắt đầu cần đánh răng, đọc thơ cho nó có hứng thú và tự giác đi đánh răng!
     
  6. Yến Linh

    Yến Linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Hì hì, tớ có một bài về đánh răng nhưng ứ phải thơ mà là bài hát, bài này tối nào mẹ cũng lải nhải cho 2 nàng đi đánh răng:D

    "mẹ mua cho em bàn chải xinh
    như các anh em đánh răng một mình
    dậy ra sân em làm vệ sinh
    thật đáng yêu răng ai trắng tinh"
     
  7. min_min

    min_min Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    bé làm bác sỹ

    Mời mẹ ngồi im lặng
    Để bác sĩ khám cho
    Chắc lại đi đầy nắng
    Bệnh này là bệnh ho
    Thuốc ngọt chứ không đắng
    Phải uống với nước sôi
    Nếu tiêm thì đau lắm
    Mẹ lại khóc nhè thôi
    Mẹ bỗng hỏi bác sĩ
    Sổ mũi uống thuốc gì
    Bác sĩ chừng hiểu ý
    Uống sữa với bánh mỳ
     
  8. Yến Linh

    Yến Linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Chú bò tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều hè nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào "kìa Anh bạn"
    Lại gặp anh ở đây
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    ập ò tìm gọi mãi
     
  9. min_min

    min_min Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    cam on Yen Linh!
    Hồi bé tớ rất thích bài thơ này. Bao nhieu lâu nay gio moi duoc doc lai.
     
  10. tittittit

    tittittit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ông mặt trời óng ánh
    toả sáng hai mẹ con
    bóng con cùng bóng mẹ
    giắc nhau đi trên đường
    Ông nhíu mắt nhìn em
    Em nhíu mắt nhìn ông.
    Ông ở trên ấy nhé
    Cháu ở dưới này thôi
    Hai ông cháu cùng cười
    Mẹ cười đi bên cạnh
    Ông mặt trời óng anh....
    Hết ạ
     
  11. tittittit

    tittittit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Đây nữa ạ!
    Con phà thì cõng ô tô
    Chú bộ đội cõng ba lô lên phà
    Bố cõng con kịp về nhà
    Nhỡ sông không cõng con phà thì sao????????



    hay ko các me?
     
  12. Yến Linh

    Yến Linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Tuần vừa rồi con học chủ điểm Bác Hồ về nhà oang oang đọc Bài thơ của Trần Đăng Khọa

    Nhà em treo ảnh Bác Hồ
    Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
    Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười
    Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà

    Ngoài sân có mấy con gà
    Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
    Em nghe như Bác dặn lời
    Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa

    Trồng rau quét bếp đuổi gà
    Thấy tàu bay mỹ nhớ ra hầm ngồi (đọc đến câu này con gái tôi cứ cười)Bác Lo bao việc trên đời
    Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.


    Đọc xong lúc nào cũng lẩm nhẩm lại câu Thấy tàu bay mỹ nhớ ra hầm ngồi, và khi đọc đến lần thứ n thì con cười và nói “giời ơi, tàu mà lại biết bay hả giời” :-D
     
  13. CHIPme

    CHIPme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Góp vui với các mẹ này:
    Lên bốn
     
  14. CHIPme

    CHIPme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Xin lỗi các mẹ nhé, cái máy nó làm sao tự dưng bấm thành gửi :
    Lên bốn
    Em lên bốn
    Đã lớn rồi
    Em không vòi
    Không quấy nữa
    Em tắm rửa
    Chẳng vầy lâu
    Mẹ đi đâu
    Em không khóc
    Giờ tan học
    Em về nhà
    Không la cà
    Chơi ngoài phố
     
    Xuka NguyenNga Bống thích.
  15. CHIPme

    CHIPme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Cái máy tính nó bị làm sao ko biết .
    Lên bốn
    Em lên bốn
    Đã lớn rồi
    Em ko vòi
    Không quấy nữa
    Em tắm rửa
    Chẳng vầy lâu
    Mẹ đi đâu
    Em ko khóc
    Giờ tan học
    Em về nhà
    Không la cà
    Chơi ngoài phố
     
    truclam, mehahuyNga Bống thích.
  16. CHIPme

    CHIPme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Cô dạy
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Bàn tay mà giây bẩn
    Sách áo cũng bẩn ngay

    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi
     
    mehahuyNga Bống thích.
  17. búp măng xinh

    búp măng xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bà em tuy đã già rồi
    Chân chậm mắt mờ
    Nhưng tính vẫn vui
    Ngày ngày các cháu học chơi
    Nghe bà kể chuyện
    tiếng cười ròn tan
    bà khen các cháu bà ngoan
    các cháu học giỏi
    chuyện càng hay hơn
     
    Nga Bống thích bài này.
  18. mẹ & Phương anh

    mẹ & Phương anh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Thêm bài này nữa nhé!

    Mẹ đi làm
    Từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    MUa thịt cá
    Em kề má
    Mẹ ơi mẹ
    Con yêu mẹ lắm!
     
    nhim.xinh1Nga Bống thích.
  19. Yến Linh

    Yến Linh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ đố bẹ


    Đèn đường vàng xanh đỏ
    trên dưới xếp thế nào ?
    Đèn đỏ ở trên cao
    Đèn vàng thì ở giữa
    Còn đèn xanh dưới cùng
    Sáng lên như mắt mở
    Thế thì con có biết
    Các màu đèn nói gỉ
    Màu đỏ "xin dừng lại"
    Xanh mời bạn cứ đi
    Còn vàng thì nhấp nháy
    Ngã tư xin cứ tùy
    Con mẹ nhớ giỏi lắm
    mẹ hôn thưởng con đây "chụt":)
     
    mehahuyNga Bống thích.
  20. Duc Ming

    Duc Ming Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Em có bài này học lóm được của thằng cu cháu nhé :

    Một hai ba bốn, bốn ba hai một
    Một hai ba bốn, bốn ba hai một
    (hát càng nhanh hơn)
    Một hai ba bốn, bốn ba hai một
    Một hai ba bốn, bốn ba hai một

    Với bàn chải trong tay
    Em đánh răng một mình
    Thêm một chút kem thơm
    Em chải cho đều tay...

    Một hai ba bốn, bốn ba hai một
    Một hai ba bốn, bốn ba hai một

    Bài này là bài hát ở trường mẫu giáo cô dạy các con hát trước lúc đánh răng đấy .

    Duc Ming
     
    HaDungNga Bống thích.

Chia sẻ trang này