Tình hình là em đi làm được một thời gian rồi, nhưng công ty xa nhà quá, đi lại vất vả cực khổ, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng sắp tới của mùa hè, nên em lập topic này để các mẹ, các chị vào chia sẻ về những khó khăn của việc đi làm xa, từ đó cùng nhau giúp đỡ tìm cách khắc phục khó khăn Em xin bắt đầu trước: Nhà em bên Long Biên, công ty tận Trung Yên, Cầu Giấ. Đi từ nhà đến công ty gần 1 tiếng, sáng đi làm vừa đông vừa tắc, toàn đi những đường đông, nhiều đèn đỏ giờ làm là 8h mà 7h đã phải từ nhà phóng xe đi rồi. Lúc tan làm cũng tận 6r mới về đến nhà. Thế còn các mẹ khác thì sao?
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Bạn cũng vất vả nhỉ, trước kia mình cũng đi làm xa, từ chỗ mình ra bến xe bus mất 15' đi bộ, chờ xe bus 54 rồi đi đến hết bến thì xuống (xe bus khoảng gần 1h) sau đó đi bộ 15' từ bus vào cơ quan, mà cái cơ quan chết tiệt, làm từ 7h mà thứ 2 hàng tuần lại còn vệ sinh lao động nữa. Phải có mặt từ 6h30. Lấy đâu ra thời gian mà ăn sáng, thật là mệt mỏi. May mà giờ mình đã chuyển về gần nhà (cách 13km) mà sáng nào cũng phải 7h10 đi thì mới kịp. Toàn đường tắc: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... ối giời, hix
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! ôi nhà mẹ này ở tận bắc ninh cơ à? xá quá nhỉ, hồi xưa e đi học cũng đi bus từ nhà đến trường 1 tiếng rưỡi luôn cái số phải đi xa, học cũng xa mà đi làm cũng xa luôn. Em đi làm cũng đi Nguyễn Chí THanh với Kim Mã, Nguyễn Thái Học đây, đông kinh khủng luôn
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Nhà bạn ở Long Biên kiếm việc ở mấy khu cn đó cho gần. ^^ Tớ đi làm cũng rất xa, đi xe máy khoảng 30p, đón xe đi 30p tới cty. Sáng đi từ 6h, chiều 6h kém 20 về tới nhà. Chỉ mỗi đoạn đường không bị tắc + đi sớm nên không bị muộn.
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Không thì thuê nhà bên này mà đi làm cho gần, đi lại xa cũng vất vả lắm.
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! em cũng mất 10km đây đang tính sang long biên mua đất đây ah mn xem có chỗ nào bên ý giá hạt dẻ bảo em cái
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Hiện em đang mất 10km đi làm đây, đang tính tìm nhà khu nào gần gần mà hơi khó
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Chỗ e làm cũng thế, cách nhà 12km, nhưng có nhà ở ngoài này nên chả thể làm gì được, đành chấp nhận đi xa nghĩ đến Trường Chinh, Đường Láng đã thấy ngán đến tận cổ
Em cũng đi làm cách nha 10km , đi sớm ko sao, đi muộn 3-5p là biết mặt nhau Tắc đường, đèn đỏ, khói bụi xe, Nhất là những hôm trời mưa lạnh Ngại đi làm lắm í
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! e đây nhà cách chỗ làm 13km ngày nào cũng 26km cả đi cả về oải hết cả người
Ðề: Hội các mẹ phải đi làm xa nhà!!! Mình cũng ở Long Biên (khu đô thị Việt Hưng), may mắn là chỉ làm ở quận Đống Đa. Đồng thời Sếp mình cực tâm lý, mỗi khi chuyển văn phòng đều cho toàn bộ nhân viên vote địa điểm làm sao để ở trung tâm, phù hợp với tất cả những người ở xa từ các phía khác nhau.