Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. em nghĩ bác cứ trả hết tiền trc đi đã ah rồi cơi nới sau. mua đất là do chưa có chỗ đặt chân ko muốn thuê nhà cửa thì cắn răng đi vay cũng đc nhưng mà nhà đang ở vẫn ở đc thì thôi cố chịu chút, sau trả hết tiền nợ rồi xây sau, chứ xây nhà trông thế thôi chứ cũng phát sinh nhiều chi phí lắm, ko chuẩn bị sẵn sàng tiền mà phải đi vay NH thì trả nợ khổ đó ah
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. nếu có cái nhà cũ rồi thì nên cố gắng làm thêm vài năm trả cho hết nợ và tích thêm 1 ít nữa, chứ vay nhiều quá cũng lo.
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. lúc chị mua đât chị nợ bao nhiêu? nếu nợ khoảng 600tr mà chị vân gồng oke thì em nghĩ c cư xây nhà ở thôi
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. k biết các mẹ thế nào chứ bản thân tớ thì k vay đâu, khi nào có thì xây, nếu 300m mình phải có 200 vay 100 thôi vay cả thì chết, hàng tháng đi làm ra tiền để nó phục vụ cuộc sống vợ chồng, con cái, nhưng lại phải tích cóp trả nợ ngân hàng, trả nợ khoản vay cũ lúc nào cũng căng đầu vì tiền mệt lắm, cuộc sống nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. mà cố thì thành quá cố, cố mãi thì hom hem luôn, tớ k phải típ người cống hiến vun vén,tích cóp,mà chỉ tận hưởng là chủ yếu nên lúc nào tớ cũng thế cho đời nó tuơi trẻ heeeeeeeeeeee
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. Mẹ nên xem dự án vào giai đoạn đầu mua nó mới rẻ khi cất nóc giá nó sẽ về giá trị thực của nó. Nếu mẹ nhu cầu liên hệ em em nói cho dễ hiểu 0988606392
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. mình thấy bạn nên đợi thêm 1 thời gian nữa vơi nợ đất đi đã rồi hãy xây nhà
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. bạn mua đất trước rồi hãy xây nhà nha bạn
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. Tính mình nhút nhát, OX còn nhát hơn. Mua đất và làm nhà thì chắc trừ đại gia ai cũng phải vay cả. Tự kinh nghiệm bản thân mình thấy ko nên cố gắng quá mức sẽ chịu áp lực lớn lắm, đâm mệt mỏi. Mình xây nhà năm 2007, có 900 tr trong tay phải vay thêm 300 mà OX gầy xọp hẳn đi vì lo lắng mà toàn vay bố mẹ và chị gái. Hic. Hồi đó vc mình thu nhập cũng tầm 30 tr/ tháng rồi. Vậy bạn cân đối nhé! Xin chía sẻ với bạn
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. ủa mẹ nó tính xây nhà gì mà có 300tr thui... Nếu mà diện tích tầm hơn 30m2 và xây đến 3 tầng thì cũng fai tầm 600-700tr rùi ý...
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. Chúc anh chị sớm cất được ngôi nhà của mình !
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. Có được nhà riêng cũng thích mn nhỉ, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác nợ nần triền miên mình lại thấy sợ, chắc tại mình hay sợ nên mãi mà chưa giầu lên được
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. xác định xây nhà bao giờ cũng phát sinh, hồi tớ xây nhà bảo chỉ 1 tỷ thội mà lên 1,5 ty đó, lúc đang làm cứ phát sinh thêm và thấy ngứa mắt cải gì lại bảo thôi cố, rồi anh em bảo sao làm thế này, cố thế này cho đẹp, rồi dư là xi măng, sắt thép hết tầm này thôi nhưng nó lại phát sinh lên, nhiều thứ tốn lắm, mà nếu xây 300tr thì cũng xây được thôi nhưng sau sẽ k đẹp, lại phải đập đi xây, sửa lại thì chi bằng cứ trả hết nợ, dồn thêm có tiền nhiều rồi làm 1 thể.
Ðề: Mượn tiền mua đất bây giờ đến giai đoạn vay tiền cất nhà. Đến hôm nay thì mình đã có được ngôi nhà của vc mình rồi, dự tính cuối tháng sẽ về nhà ới ở. Vay 1 ít, mượn 1 ít cuối cũng cũng sửa tạm cái nhà để ở.