Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin tớ không bị xin như thế. Nhưng tớ nhớ ngày tớ còn học Đh. đi xe bus, bi thằng cha đứng đằng sau, nó đứng sát lại gần mình, dùng khóa thắt lưng để móc điện thoại của mình để trong túi quần bò. Không móc được, hắn nhắt xuống luôn. mình bực mình mắng( nói chung là cũng hơi sợ ). Thằng cha đó cao to, trắng trẻo, rất thư sinh và tri thức, đeo kính cận. Mặc áo trắng, thắt càvat. Bó tay luôn!
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Ôi mình gặp một lần.Gặp hai người trung niên nói là từ quê lên đây kiếm việc ,giờ đi xe bus không có tiền phải đi bộ.Cháu cho cô xin mấy đồng lẻ cô đi xe bus,mình cả tin quá nên đưa luôn 10k .Giờ bác nói mới để ý
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Mẹ nó để ý đấy,thời buổi bayh thạch sanh thì ít mà lí thông thì nhiều
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin nhiều lúc cũng chẳng biết là lừa hay ko vì bg lừa nhiều quá, có khi khó khăn thật xin lại chẳng ai cho hic
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Thi lúc đó đang đi đường nóng có nghĩ đc gì đâu.mà cái vụ đó cũng chẳng nhớ ra tới khi hôm nay đọc bài các bác
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Mình chưa gặp trường hợp đó bao giờ .nhưng đi chợ mình nhiều hôm mình gặp 2 thằng thanh niên rõ cao to,đẹp trai,cũng chẳng bệnh tật gì cứ kéo theo cái loa giả vờ đi hát để xin tiền.
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin lại vấn đề thôi miên, khiếp cả hồn cm ạ. Tớ thấy bao nhiêu người bị mất tiền, mất tài sản vì thôi miên đấy ạ. Cm nên cảnh giác, không quen biết là chớ có hỏi han gì hết, không đổi tiền, không mua bán vớ vẩn. Chỉ cần nhìn vào mắt " hắn" là coi như xong đấy ạ.
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Em cũng bị giống nhà này, nhưng ví để trong cốp mà mở cốp thì sợ bị cướp nên e ko có cho
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Mình cũng gặp trường hợp này rồi nhưng là bà già. Hôm trước cho rồi hôm sau lại nhìn thấy nên k cho nữa
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Em thấy nhiều lắm rồi ý, nhìn rõ khỏe mạnh, chân tay đầy đủ, sức khỏe tốt nhưng gặp lại cứ ngủa tay xin rồi giả vờ thều thào. Em ghét thể loại đấy lắm cơ ý. Khu nhà em có mấy lần bị lừa, 2 mẹ con bế nhau đến kêu là người dân tộc bị lừa có thai rồi ông kia về hà nội, 2 mẹ con chỉ biết quận ông kia ở, còn lại chả biết gì, lên hà nội tìm chồng, tìm cha. Giờ ko tìm được nên xin tiền mua vé về quê. Ấy thế mà mọi người cho ăn cơm thì chê ko ăn, vó người bảo em có chuyến xe về khu nhà chị, nhưng chỉ đến đường cái to, còn đường đồi núi thì chị phải tự đi nốt, em chuẩn bị cơm nắm vs nước cho chị, mà ai cũng biết người dân tộc đi bộ kinh thế nào rồi đấy, thế mà cũng ko chịu, chỉ thích cầm tiền thôi ý... Thế mà vẫn có người nhẹ dạ cả tin... Haizzz. Giờ thật giả lẫn lộn, có người rất cần sự giúp đỡ, có người thì cứ lợi dụng lòng thương người để kiếm chác lợi lộc..
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Em bị 1 ông xin tiền đi xe bus. Mình đưa thừa 1 tờ 1 k, nó chả tyèm trả lại luôn.
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin Không phải đâu. Trông giống sinh viên hơn. Hồi ý em năm 1 khù khờ, nó thấy mặt dần đàn nên lùa e
Ðề: Đẹp trai cao to mà đi ăn xin trước em hết tiền nhưng phải đi xe bus về, vé xe 10k,( lý do hết tiền loằng ngoằng lắm ) thế là em xin tiền anh bên cạnh nhưng tặng lại a ấy một quyển sổ mới coóng mà công ty phát.hihi nghĩ lai cũng buồn cười