Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Ế là đúng lắm rồi - Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi? - Thôi rồi. - Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà. - Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng... - Anh ta sàm sỡ lắm hả? - Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích.
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Không hiểu ý vợ Vợ khó ngủ, thấy lạnh, quay qua thủ thỉ với chồng: - Anh yêu, em chợt nhớ ra rằng hồi em còn bé, mỗi khi em thấy lạnh là mẹ lại ôm em vào lòng, thế là em ngủ được ngay. Nghe vậy anh chồng liền than vãn: - Nhưng bây giờ mười hai giờ đêm rồi, trời lạnh căm căm thế này mà em bắt anh đi đón mẹ tới đây sao. - !? (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Bảo hiểm quân đội Binh nhì Jones được chỉ định thông báo cho tân binh về các phúc lợi của chính phủ, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe binh sĩ. Thời gian sau, đại uý nhận thấy anh ta hoàn thành đủ chỉ tiêu bán bảo hiểm. Thay vì hỏi thăm, đại uý quyết định quan sát. Sau khi giải thích những quy định về bảo hiểm sức khỏe binh sĩ, John nói: “Nếu không có bảo hiểm, khi bạn hy sinh, chính phủ sẽ trả cho gia đình 6.000 đôla. Còn nếu có, chính phủ sẽ trả cho gia đình bạn 20.000 đôla”. Và anh ta kết luận: “Vậy theo bạn, chính phủ sẽ cho người nào ra mặt trận trước?”. ST
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Chờ đợi 7 năm rồi Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ hơn một tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? - Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi! - !?! (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Đó là mùi của trưởng phòng Thấy cô vợ đi làm về khuya, anh chồng lại gần định tâm sự. Nhưng khi ngửi thấy hơi r*** ở miệng vợ, anh hốt hoảng hỏi: - Em uống r*** à? Người vợ lúc này mặt cũng đã hơi say trả lời: - Không phải em, mà là ông trưởng phòng em uống. - !? (ST)
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Không làm khó được luật sư Hai luật sư sau khi tham gia bào chữa tại một phiên tòa tỏ ra rất mệt nhọc, họ bước vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì ăn. Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở: - Thưa quý khách, quán chúng tôi có quy định được ghi trên bản bên kia: 'Quán chúng tôi có phục vụ ăn trưa. Quý khách vui lòng không ăn thức ăn tự mình mang vào quán'. Hai vị luật sư vui vẻ cảm ơn anh phục vụ và trao đổi bánh mì cho nhau rồi... tiếp tục ngồi ăn ngon lành. - !?
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Không làm khó được luật sư Hai luật sư sau khi tham gia bào chữa tại một phiên tòa tỏ ra rất mệt nhọc, họ bước vào một quán và gọi nước uống, mỗi người lấy trong cặp của mình ra một ổ bánh mì ăn. Anh phục vụ nhanh chóng nhắc nhở: - Thưa quý khách, quán chúng tôi có quy định được ghi trên bản bên kia: 'Quán chúng tôi có phục vụ ăn trưa. Quý khách vui lòng không ăn thức ăn tự mình mang vào quán'. Hai vị luật sư vui vẻ cảm ơn anh phục vụ và trao đổi bánh mì cho nhau rồi... tiếp tục ngồi ăn ngon lành. - !?
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Rung động đến tê người - Trong đời em đã bao giờ cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa? Cô gái hồn nhiên đáp: - À, cũng một đôi lần! Chàng trai tò mò cực độ hỏi: - Em thấy trong trường hợp nào? - Lúc… bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em! - !?
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước Ai sợ ai? Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hung hổ tuyên bố với bạn bè rằng: - Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ. - Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả? - Thật 100% - Còn răng của cậu? - Có cái nào còn là thật đâu!
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện hài hước tiếng cười đúng là quan trọng thật đấy, hôm nay sao mà minh thấy buồn quá, phải cố lên nào không để thế này được, mình làm được mà... điều đó thật đơn giản
Sợ bố không thích - Này, Tý, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho. - Bác thật là tốt, nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích. - Vớ vẩn, sang đây. Thấy người hàng xóm có lòng Tý cũng nhận lời: - Dạ được, nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét. Sau bữa cơm thân mật, Tý cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói: - Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm. Người hàng xóm mỉm cười: - Đồ ngốc! Thế bố cháu đang ở đâu? - Dạ, dưới cái xe ạ!