Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Cố gắng lên, hồi mình biết có bầu bé thứ 2 thì bé thứ nhất cũng mới được 14-15 tháng, lúc đó chồng ko có công việc ổn định, vợ đi làm lương ba cọc ba đồng, ông bà nội bắt bỏ, nếu cố đẻ thì tự trông tự nuôi nhau. Giờ thì gia đình mình "ổn" rồi con gái nhỏ đã 2 tuổi, miệng ăn chân chạy, vợ chồng ổn định công việc, gái lớn quen nề nếp đi học đều, vợ chồng mình cũng đỡ vất vả
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. mình thấy chót có rồi để đẻ................bỏ đi cũng tội lắm.......trừ khi hoàn cảnh quá khó khăn
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. em mà như mẹ này có lỡ thì cũng để mà sinh ra chứ con cũng được 16th là sinh tiếp được rồi mà ,đừng suy nghĩ gì thêm ạ
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. đã lỡ rồi thì cố thôi mn ạ, đứa đầu cũng hơi nhỏ nhưng thôi vất vả một thể luôn mn ạ
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Đọck những chia sẻ của các mẹ mà mắt em cứ ướt nhoèn đi. E thấy rất sợ có tội với con vì con vô tội, bố mẹ làm nên tội chứ con có tội ji đâu. Nhưng h/c em giờ như là trụ cột ktế gia đình ấy, tất cả ktế dồn trên vai mình. Ck cũg lo toan cviẹc, biet đõ đần hết vợ việc nhà nhưng từ trước vẫn có tính chơi bời lô đề, nợ nần vì lô đề giờ vẫn còn. Lại thương bé đầu...Cứ 1 vòng luẩn quẩn ở trong đầu mà e k nghĩ đc gì cả các mẹ ơi.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. mẹ nó sinh luôn đi chứ còn suy nghĩ j nữa, chúc mừng mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. đó là duyên số đó chị, chị cứ sinh bé ra đi, k có tội lắm
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. e cũng chia sẻ với chị, có con là có phúc đấy chị ạ, vì nhiều người muốn có con mà k được ý, bé trước nhà chị đc 16 tháng rưỡi thì đứa có thêm đứa thứ 2 cũng k sao đâu, 2 vc cố gắng là được, chứ bỏ nó tội nghiệp nó lắm chị ah, cố lên chị nhé, cố gắng vượt qua chị ah
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Nói thật ra cv,danh vọng,tiền tài mọi thứ đều tốt nhưng o bằng gđ nhà mình đâu mn ah
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Mình nghỉ bé 16th bạn sinh được rồi. Lúc mang thai bé đầu mình cũng rất hoang mang vì 2 vợ chồng kế hoạch, cộng thêm nhiều người nói bố mẹ và con xung khắc nặng, nhưng mình vẫn quyết tâm sinh đơn giản vì mình không có khái niệm bỏ con, vì con cái là trời cho nếu đã vỡ kế hoạch thì cố gắng giữ, lúc đó 2 vợ chồng mình cũng khó khăn đủ đường, công việc của chồng bấp bênh thu nhập thấp nhưng không hiểu sao mình vẫn quyết tâm sinh con, bạn biết không sinh xong con cả 2 vợ chồng mình đều có lộc, mình sinh được gần 2 tháng thì trúng tuyển công ty lớn thu nhập cao gấp mấy lần công ty cũ (do lúc bầu mình nghén nên nghỉ việc chọn công ty nhỏ của gia đình). Và bây giờ bé nhà mình được 5 tuổi tuy rất sợ sinh nhưng mình vẫn nghĩ mọi cái sẽ qua nhanh, còn về tài chính với câu nói "Khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm" bạn ạ.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Cảm ơn các mẹ đã động viên. Suốt mấy hôm nay e đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm qua qđịnh đi siêu âm thì con được 4 tuần 1 ngày, phát triển khỏe mạnh. VCk e đã quyết định sẽ cố gắng để nuôi 2 bé dù biết là phía trước csốg sẽ vất vả và khó khăn. E cũg muốn đón bé đầu lên để chăm trước khi mẹ sinh em chứ k thì để con ở quê đến lúc mẹ sinh thì tội con lắm vì giờ e cũg k thể về thường xuyên như trước đc nữa. E cũg lo đón con lên k chăm đc như obà ở nhà nhưng chí ít cũg cho con gần bố mẹ cho con vui. Mong rằng ông trời thương, cho các con khỏe mạnh. e cảm ơn các mẹ nhiều lắm
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Vất vả một chút sau được nhàn mẹ nó ạ, khó khăn thì rõ rồi, nhg vượt qua khó khăn này, mẹ nó sẽ được 2 thiên thần mà. Cố lên mn nhé
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Chúc mừng mẹ cháu nhé, thêm con thêm lộc, khổ trước rồi sướng sau bạn à. Đẻ liền chăm sóc luôn một thể sau đỡ ngại mn ạ!
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. chia sẻ với mẹ nó.. mình cùng tâm trạng, nhưng bé nhà mình giờ mới được 7m thôi, mình thì lại có bầu được 7w rồi. Cuối cùng mình cũng quyết định giữ con, sinh liền cùng vất vả cùng 1 công nuôi. Mình thì còn vừa đi làm cơ, đi được 6 tháng nghỉ sinh 6 tháng, giờ đi làm được 7 tháng lại nghỉ sinh tiếp 6 tháng, hehe, công ty cũng mới, mình làm được việc nên nghỉ thế này chắc cũng bị nóng mắt lắm nhưng mình xác định rồi, con cái là lộc trời cho, ai nói gì mình cũng kệ thôi!
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Mình cũng đang giống mẹ nó. Mình đẻ mổ được 15 tháng thì có bầu. Giờ mình có bầu 12 tuần rồi, lúc có bầu tâm trạng của mình y như mẹ nó vậy. Vì cty mình chuyện bầu bí khó chịu lắm, có khi cũng mất việc. Mà cv của mình đang ổn định, nhưng rồi suy đi tính lại nhà mình lại quyết định đẻ. Thương con trai lớn lắm, nhưng thôi cố chịu vậy.Mình giờ vẫn giấu cty, vẫn đi giày cao gót, lắm lúc mệt mỏi nghén mà phải kìm chế lén lút giấu. Khổ lắm, ko biết có vượt qua nổi thời gian bầu bí và con nhỏ ko nữa.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Ở trong cùng hoàn cảnh với nhau, mình thấy có người chia sẻ sẽ vơi bớt đi đc rất nhiều điều lo lắng. Mình thì cũg là người chủ chốt ở cty, hqua nói chuyện với chị sếp (người mà mình rất yêu quý và cũng luôn giúp đỡ mình- có thể coi như quý nhân của đời mình vậy) thì chị bảo "...đẻ đi, Cviệc thì kệ, m cũg nghỉ 4 tháng như trước, đi làm sớm 2 tháng là đc. Sếp tổng thì chắc cũg lo nhưng thôi kệ đi" Vậy là mình cũng qđịnh sẽ k suy nghĩ nữa. Giờ chưa bị nghén thì chịu khó ăn uống cho có sức khỏe thôi. Mong rằng 2 mẹ cũg sẽ cố gắng giữ skhỏe nhé để mẹ khỏe con khỏe. Và sẽ cố để bù đắp cho con đầu. Mẹ Mibee chắc cũng vất vả lắm vì bé đầu mới đc 7mt còn bé bỏng quá. Con cái là lộc, chúng ta cùg cố nhé.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. E nghĩ là bé trc 16M cũng có thể để sinh được rùi ạ, con cái là lộc trời cho mà, mất công sinh sau nuôi 1 thể. E còn tính 3 năm 2 đứa cơ, chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nha
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Bây giờ sẽ vất vả, nhưng khi 2 con cùng lớn thêm 1 chút, thì bạn sẽ thấy mình vô cùng may mắn đấy. Khi 2 đửa lớn một chút rồi, bạn bắt đầu có thời gian để phát triển công việc và tập trung nuôi dạy các con, ko phải nghĩ đến chuyện sinh đẻ và con mọn nữa. Đời người ai chẳng phải trải qua, trước hay sau thôi. Chưa kể, có nhiều người còn đang phải chạy chữa để được làm bố làm mẹ đó bạn. Con cái đúng là tài sản quý, muôn đời vẫn thế. Hãy làm theo lương tâm của một người mẹ sáng suốt.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Bé nhà mình mới đc 12m thì mình thử lên 2 vạch, tâm trạng cũng giống y như bạn vậy, mình hoang mang lắm, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mình quyết định sẽ bỏ, khi nói chuyện với chồng mình bị lão mắng té tát, sau thì lại động viên lên xuốn...bla...bla...nên tâm lý cũng tốt hơn rồi. Con cái là trời cho, mình cưới cùng đợt với 1 đứa em họ, giờ mình sắp làm mẹ lần 2 nhưng 2vc nó chưa có gì, nên buồn lắm. Nói chung nhìn vào nhiều thứ để tự động viên mình, cố gắng lên bạn nhé, khó khăn vất vả thì vợ chồng cùng nhau vượt qua. Nuôi con mọn 1 thể, sau này tha hồ có thời gian mà rảnh rang
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Hóa ra bị lỡ kế hoạch như chị em mình cũng nhiều mẹ nó nhỉ. Những bà mẹ như chúng ta sẽ nhàn hơn khi con cùng khôn lớn. Chị nhà bác e đây, lấy chồng đc 4 năm rồi mà mãi k có con cái gì. E trai chị ấy cũg vừa sih đứa thứ nhất đc 15 tháng thì lại lỡ đứa thứ 2, tháng 8 này lại sinh rồi. ...Vậy mới biết đó là duyên phận như các mẹ khuyên. Con có duyên đến với bố mẹ thì bố mẹ phải biết trân trọng cái duyên đó.