3 tháng đầu: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi trinh yen, 19/5/2014.

  1. bonbon1234

    bonbon1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Chúc mừng mn nhé! Cố gắng lên nhé!
     
    Đang tải...


  2. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    CHị ơi cố lên ạ!!!! Con có quyền được sống mà!
     
  3. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    cố lên em ơi, mình cố gắng tiết kiệm là được mà, vc em mà ko thuê được người thì nhờ ông bà lên trông giúp. Con cái là cả gia tài đấy, kinh tế dần dần cũng ổn thôi
     
  4. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Mình cũng biết có thai khi con vừa sinh nhật 1 tuổi. Nhưng thôi, chửa thì đẻ, mình ko dám bỏ đâu, tội lắm! Lần sau xong 2 đứa rồi thì cố gắng mà dùng bfap cho an toàn thôi.
     
  5. mibee

    mibee Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Mình thì 2 năm 2 đứa, cũng chưa thẤY ai đẻ sát như mình. Vất vả thế nào m cũng cố gắng vậy chỉ nghĩ thuơng thằng anh, mẹ thì đi làm suốt, sáng đi tối về, giờ có em bụng to lại chẳng chăm đc em nhiều. Xác định tầm 15-16 tháng là cho đi lớp rồi, để mẹ còn chăm em.
    M thì đang ngén đây, vì dấu nên chẳng dám nói với ai, cố gắng ăn uống với uống vitamin cho con đủ chất. Rút kn đứa đầu ăn uống cẩn thận+ vitamin, con khỏe từ trong bụng mẹ sau nuôi đỡ lắm mn ah. Mình sinh liền quá sợ bé sau thiếu chất lắm này, mn cố gắng lên nhé!
     
  6. Thuyanhnguyen

    Thuyanhnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Cố gắng lên chị ạ con cái là của trời cho.chúc vc chị sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
     
  7. memocxit

    memocxit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    1,132
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Mình giấu cty đc đến 3,5 tháng thì giờ phải mặc váy bầu rồi, mình sợ sếp biết lắm mọi người mà biết thì nói ra nói vô kêu là con còn bé thế mà đã có bầu, rồi thì mới đi làm lại lại bầu bí...bla..bla nói nhiều quá, làm mình nghĩ mình là người gây ra tội lỗi, đáng xấu hổ. Có bầu mà như mang trọng tội, ko biết có vượt qua nổi ko nữa.
     
  8. Nguyên Khôi - Hiếu Minh

    Nguyên Khôi - Hiếu Minh ^Tăng cân,giảm béo^

    Tham gia:
    22/4/2014
    Bài viết:
    2,227
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    khó khăn thật, nhưng mn hãy giữ con lại.
     
  9. sakura1407

    sakura1407 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    có con vui mà mn.e cưới đc hơn 2 năm.chạy chữa đủ kiểu.đang định xin đi làm thì có e bé.cố thì vẫn xin đi làm đc.nhưng e kê.đẻ xong 2 đứa tính tiếp.e tính đứa lớn 1t sẽ đẻ tiếp luôn hihi.mn cố gắng lên nhé.con cái là lộc trời cho mà.chúc 2 mẹ con mạnh khỏe
     
  10. BomeyeuBill

    BomeyeuBill Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Con cái là của trời cho mẹ cháu ah! Mẹ cháu cố gắng thêm chút. Vất vả hơn nhưng hãy cố gắng vì con yêu. Mẹ cháu hãy vững tin lên nào! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh!
     
  11. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    kệ người ta mẹ nó ạh. Giờ xác định giữ con thì bỏ ngoài tai mọi người xì xầm hay bàn tán đi nhé. chịu khó ăn cho mình và cho con khỏe là đc rồi.
     
  12. hayen.dulichhoanggia

    hayen.dulichhoanggia Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2013
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Chúc mừng gia đình chị sắp đón thêm 1 thành viên mới. Chị đừng bỏ bé. Mình cực lúc này rồi sau này sướng sớm hơn chị ạ.
     
  13. ngochanh1986

    ngochanh1986 Đăng tin bán ô tô tại : http://chomuabanoto.com

    Tham gia:
    20/12/2013
    Bài viết:
    2,824
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Thôi thì 2 đứa vất vả lúc đầu nhưng sau này khỏe người mẹ à, tiện nghỉ chăm cả 2 luôn.
     
  14. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    M cũng giống mn hồi bé nhà m 16bthangs, sau đó 2 vợ chồng quyết tâm bảo để vì m cũng mới vào cty đc 4 tháng thì cưới sau đó có bầu và sinh con, gì chưa đc 3nawm lại nghỉ tiếp cũng thấy áy náy, lúc đó m nghén lắm vì đứa đầu m mang bầu rất khó khăn (dọa xảy, dọa sinh non), vậy nên m quyết tâm ko để xẩy ra như lần 1. Đợt này lại đúng vào đợt bận túi bụi nên cơ thể mệt rã rời tưởng chừng như ko còn sức lực nữa nên m bảo chồng đi khám xem có bệnh tật gì ko? m vào bs đã đỡ đẻ cho m kể triệu chứng m,ang bầu đứa thứ nhất và đứa này, sau khi thăm khám xong thì bác xác định m bị polyp cổ tư cung đã to nên phải mổ, m chết điếng người cộng với lúc mang bầu do ko biết nên m đã uống thuốc cảm (loại thuốc có khả năng gây dị tật cho thai nhi), sau khi nghe lời khuyên của bs thì m xin về 1 ngày suy nghĩ, cuối cùng hai vch quyết định ko giữ bé lại đc vì sơ gây ảnh hưởng đến thai nhi và sức khỏe m ko cho phép. Hôm sau m đã vào viện mổ cắt u và bỏ đứa bé, lúc đó tim m như dao đâm, m lại gặp TH bố đứa trẻ o nhận con nên m càng xúc động, m rất ân hận vì ko đi thăm khám bệnh trước để xảy ra tình trạng này rồi mới biết vừa mất đứa con, vừa mất niềm tin và sữ khỏe, con ơi mẹ mong con hiểu cho bố mẹ và cầu mong linh hồn sớm đc siêu thoát nhé. Vậy nên m khuyên bạn hãy giữ lại đứa bé nhé, có mất rồi mới thấy đau bạn ah, m thấy lương tâm cắn rứt mà ko biết làm gì, m cứ buồn và khóc suốt một time, chán chả muốn làm gì cả may mà chồng mình cũng đông viên nhiều ko thì m chẳng biết làm thế nào cả. Chúc gd bạn hạnh phúc nha
     
  15. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    Nghe tậm sự của mẹ nó mà mình cũg thấy buồn theo. Thôi thì con chưa có duyên ở lại với bmẹ thì mẹ nó cũg đừng buồn nữa nhé, cố giữ skhỏe, tẩm bổ rồi chờ bé con sẽ đến. Từ ngày lập topic đến giờ, bé nhà mình đã đc 25 tuần rồi. Mẹ thì hơi gầy chỉ có 46kg nên con cũg k đc to. Trộm vía nghìn lần là con khỏe mạnh. Đợt tớ bầu bé đầu cũg toàn bị cháy máu màng nuôi, dọa sảy, mẹ còn fải nghỉ làm 10 ngày chỉ nằm ở nhà thôi. Giờ đag ở với obà cũg khỏe mạnh, ngoan nên vck bảo nhau chịu khó làm tkiệm và nuôi con thôi. Chúc mẹ nó và gđ sớm có niềm vui nhé.
     
  16. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi.

    đọc cmt của mn, mình mừng là mn đã quyết định giữ bé lại, vất vả lắm nhưng mn cứ cố gắng hết sức nhé, và cả chú ý bồi bổ để em bé khỏe từ trong bụng nữa, không sinh ra em bé ốm yếu còn vất vả hơn đấy. thôi hoàn cảnh thì mn cứ nhờ ông bà trông bé đầu cho, rồi sau này đón bé ở cùng cũng không muộn
     

Chia sẻ trang này