Tâm trạng em hôm nay đang rất lo sợ, rối bời. Sáng nay đã khóc rất nhiều vì lo sợ chứ k fải vui mừng. VCK e còn trẻ, lấy nhau mới đc 2 năm, bé trai nhà e đc 16.5 tháng đang ở quê với obà. Suốt mấy bữa nay, e đang quyết tâm tìm người trông để đón con lên cho có bố có mẹ, cho con vui .Dù hơi vất vả nhưng như thế cả mẹ và con đc gần nhau. Đùng 1 cái, thấy chậm kinh nên sáng nay e dậy đi mua que thử. 2 vạch làm e bàng hoàng quá. Giờ e cviệc đc gọi là ổn định nhưng cty mới tlập đc 2 năm, e cũg là người góp phần cùng 2 sếp xây dựng nhà máy từ con số không. Vừa thành lập đc hơn 2 tháng thì e lấy chồng và có bầu. Giờ con đc 16 tháng rưỡi, còn chưa biết gì, chưa tự chăm sóc đc jì cho mình Ck e thì cviệc cũg bthường, lương k cao. Lại còn 1 đống nợ trên đầu Em rất buồn vì h/c bây giờ. E k dám nghĩ đến tương lai sinh con ra nếu k chăm đc con cho tốt. Mà htrc đọc bài nhật ký của những đứa trẻ chưa bao giờ đc làm người e cứ bị ám ảnh với câu : " hôm nay, ngày....mẹ đã giết mình" E sợ và ray rứt lắm. Các mẹ ơi xin cho e lời khuyên lúc này với. Thật lòng e đang rối trí vô cùng
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Chia sẻ với mn, mình nghĩ 16 tháng sinh bé nữa cũng dc rồi mà
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. chia sẻ với mn nhé. con cái là trời ban nhiều gd muốn có cũng không được mn ạ. giữ lại nhé, cố gắng tạo cho con cuộc sống tốt nhất có thể.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. có con là có lộc em ạ, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy mà, cứ yên tâm mà ăn uống tẩm bổ cho mẹ khỏe con khỏe nhé
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. M cũng xin chia sẻ với bạn, việc đã xảy ra rồi thì cũng ko trách bạn bất cẩn nữa. B cứ cân nhắc, nếu giữ con được là tốt nhất.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Em chúc mưng mẹ cháu ạ!cố lên mẹ nó ạ, vất vả 1 thời gian thôi.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Bạn đã mang bầu rồi thì nên sinh luôn, khổ trước sướng sau mà bạn, Cố lên nhé
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. có bé thì cứ sinh thôi mn ah, nếu mn sinh thường thì không sao mà, có con phải vui chứ nhiều người muốn còn ko được ý
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Lộc con cái thì ko nên tính toán làm gì bạn ơi, đến lúc sinh con ra khéo co kéo rồi cũng sẽ ổn hết mà. Mình cũng 2 vạch lúc bé đầu 18 tháng, cũng suy nghĩ nhiều vđ, nhất là về chuyện kinh tế nhưng rồi cũng tự bản thân giải tỏa được. Mình không có đk thì còn có thể nhờ vả ông bà 2 bên được. Mong bạn có suy nghĩ sáng suốt.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Con cái là lộc trời cho mn ạ, nên mn ko làm gì phải buồn cả, trời sinh voi sinh cỏ, cứ đẻ ra rồi sẽ nuôi được con, nhưng sẽ vất vả hơn chút. Như nhà em thì giờ đúng là chỉ thèm con thôi ạ
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. chị ơi, đã mang bầu cố mà sinh con ra đi chị , tội nghiệp bé
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. e cug nghĩ 16 tháng là sinh tiếp đc rùi. khổ trước sướng sau chị ak. Cố lên Chị nhé, đừng bỏ con nhé chị.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. mình còn mang 2 vạch khi bé được đúng 13 tháng, để sinh luôn, hjhj, cực vất vả nhưung rồi cũng quá, cố lên nào
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. chia sẻ với mn, mình ko biết khuyên bạn ntn , vấn đề phải do bạn tự quyết định
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. 16 tháng thì đến lúc bạn sinh bé lớn cũng đã hơn 2t rồi, mình 9 tháng đã dính bầu đứa 2, ko công ăn việc làm, chồng lương công chức, ông bà nội lên án mắng mỏ vì tội ko biết kế hoạch thế nhưng tớ vẫn quyết sinh và bây h 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 18 tháng, khỏe mạnh ngoan ngoãn, tớ nghĩ con cái chả có tội gì, còn khổ hay ko là do người lớn nghĩ thôi
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Cố lên mẹ nó ơi, trước mình cũng thế đấy, giờ lại mong nhỡ tiếp để có thêm đứa thứ 3 đây
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. các chị nói đúng đấy c ạ,con cái là lộc trời cho,lúc c sinh bé thứ 2 thì đứa đầu cũng đc 25 tháng rùi, lúc ý nó cũng biết rùi c ạ, cố lên c, rùi mọi chuyện sẽ ổn cả thui
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Cố lên mẹ nó ạ, chi vất va vai năm sau lại sướng. Tớ đang mong mà chưa được nè.
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Chị ơi trời sinh voi trời sinh cỏ chị ơi chị đừng bỏ con đi tội lỗi lắm chị ạ, vất vả thời gian đầu rồi sau này sẽ HP
Ðề: Các mẹ ơi, sáng nay e 2 vạch, mà con trai e mới 16 tháng rưỡi. Em gái em con nó mới có 8 tháng mà nó đã có rồi c ạ. nhưng mà ko bỏ đâu. cố gắng chăm con.