Ðề: Nhật Kí cho con tks mn nhiều. mình cũng đang cố gắng quên đi. cố gắng tiếp tục đón e về đợt sau. nhìn anh chị vui vẻ vs con. rủ nhau đi mua sữa mua bỉm mà ước ao lắm
Ðề: Nhật Kí cho con Mn đừng tự trách mình nữa ạ, cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi sẽ có tin vui thôi ạ. Các con cũng không muốn mẹ cứ buồn mãi như thế đâu, mn giữ sk để chăm anh Duy Anh nữa chứ
Ðề: Nhật Kí cho con Tks các mẹ. Giờ k biết có phải mình sắp đón con k. Thấy bnon vs đau ngực quá. Nhưng chưa đến ngày kinh. Vừa lo vừa sợ
Ðề: Nhật Kí cho con đọc mà cảm động lắm mn ạ may mà mn vẫn còn bé duy anh mn cố vượt qua cơn sốc này nhé đừng dằn vặt nữa
Ðề: Nhật Kí cho con Cảm ơn các mẹ nhiều. Bg mình lại đang có bé lại. Chưa đi khám nhưng chắc mới đc 3-4 tuần. Vừa lo vừa hp các mẹ à. Tự an ủi rằng con k mải chơi nữa
Ðề: Nhật Kí cho con Mn ơi, cố lên vì bé Duy Anh nhé. Bạn buồn sẽ làm cho con buồn đấy ạ. Chắc mn cũng không muốn con mình buồn đâu đúng không?
Ðề: Nhật Kí cho con Tks các mẹ nhé. Giờ con về với em được 5 tuần rồi. Nhưng lại k có cái cảm giác mong ngóng con các mẹ à.
Ðề: Nhật Kí cho con Đọc mà rơi nước mắt, chỉ những người đã và đang làm mẹ mới hiểu rõ được cảm xúc của bạn. Mong bạn sớm vượt qua vì bé Duy Anh nhé.
Ðề: Nhật Kí cho con Cảm ơn mẹ nó. Giờ tuy có con lại mới đc 6 tuần thôi. Nhưng tim thai yếu. Lo lắm. K biết có được k nữa. Mẹ chồng thì k cho đẻ. Lại giống như lần trc. Thế này có mà trầm cảm mất (