Chào con, Vịt Giời ạ! Chẳng biết tại sao mà từ lúc bé mẹ đã mong ước sau này lớn lên lấy chồng rồi thì nhất quyết phải có một cô con gái xinh xắn bé bỏng quanh mình hì hì nên bây giờ dù chỉ mới có người yêu (hì mong là bố tương lai của con đó ) mẹ đã tập toẹ lên đây để học hỏi kinh nghiệm của các cô các chú đi trước để sau này cưới bố con về á, là gia đình mình sẽ thật hạnh phúc nè vì mẹ sẽ chăm con như "thiên nga" vậy đó vịt giời của mẹ ạ Mẹ sẽ viết cho con thật nhiều thật nhiều nữa, và cũng hỏi thật nhiều để sau này con có trở thành vịt giời xinh đẹp của mẹ thì sẽ có cái lưu trên này để cho con đọc lại và để con biết mẹ yêu và mong con nhiều như thế nào. Yêu con luôn luôn, Mẹ Vịt Giời (hì hì).
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ Chẳng biết sao người ta cứ thích con trai chứ mình thì mình chỉ thích mỗi con gái, thích vịt giời thôi
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ hô hô chít mất thui, nhà mình có 1 cô vịt giời tê mít, ghê gớm đanh đá kinh khủng, hiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ Thích thế chị ơi!!!!!! Ôi các cô vịt giời giỏi ăn nói sau này đốn ngã hết tim mấy anh chàng cho mà xem ^^
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ ôi, mình cũng mong có 1 vịt giời nhưng nhà mình chuẩn bị đón 1 tên .....tiểu quỷ, cứ gọi mấy tiếng là đạp tung bụng mẹ nó lên, cũng vui và hạnh phúc lắm các mẹ ạ
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ Đẻ vịt giời khó lắm hả các chị? Em tưởng phải dễ hơn để mấy thằng cu chứ ạ
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ ong ck nào lay được mẹ nó thì hạnh phục lắm nhỉ. chuẩn bị chu đáo thế nay thì nhat con ui
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ nhà e cũng thích có 1 cô vịt giời đây mà ko được, huhu
Ðề: Dành cho cô Vịt Giời bé bỏng sau này của mẹ đọc nhiều bài của các mẹ. tự dưng cũng muốn viết một bài ghê