Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Viet Nature Travel, 27/5/2014.

  1. nt_chung87

    nt_chung87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Em chồng cũng là e mình mà, chị cứ thẳng thắn mà góp ý vs e ý, e thấy chị khó tính thì chỉ cần nói vài lần là cô e chồng sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. :)
     
    Đang tải...


  2. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    đồng ý nhưng tùy tính mỗi cô e ck ,có người biết ý thì ok ko biết ý thì chịu đố nói được
     
  3. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    đồng quan điểm mí mẹ này, đến jo phút này thì e đố nói dc rùi các mẹ ạ. jo là e chỉ bít câm nín cho qua chuyện ạ.
     
  4. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    mọi chuỵen chị nên rõ ràng từ đầu . khi sống chung có những nguyên tắc riêng r tránh kiểu xa thì thơm gần thì thối mệt lắm
     
  5. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,082
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    nhà tớ cũng sống với e chồng nhưng là con trai, cũng nhiêù bất tiệnlắm, nhưng mình làm găng chỉ gây khó xử cho chồng thôi, mẹ nó cứ nghĩ thoáng mà sống
     
  6. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Em gái mình đôi khi nói nó còn khó chịu huống hồ em ck :( Thế nên đành làm ngơ đi thôi chờ em nó chống lầy vậy!
     
  7. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    vâng, em cũng cứ nghĩ thế cho xong. chứ mà cứ để ý thì chắc chả sống nổi.
     
  8. Abuabuabu

    Abuabuabu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/2/2012
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Quán triệt ko ở chung vì xa thơm gần thối mẹ nó ạ
     
  9. Phonghuyen2010

    Phonghuyen2010

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    11,868
    Đã được thích:
    1,439
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    vấn đề này tế nhị thạt khéo còn ảnh hưởng đến cả tình cảm bố mẹ chồng
     
  10. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Vâng, e lo nhất là vấn đề này, mới làm dâu sợ mất lòng bố mẹ chồng
     
  11. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    vậy thì bạn nói thẳng với cô em chồng và quy định sinh hoạt của gđ bạn để mong cô ấy sớm thích nghi và đừng phật lòng, được lòng trước mất lòng sau cư snosi thẳng toẹt ra cho mình cũng đỡ khó chịu mà cô ấy cũng đỡ ức chế
     
  12. faim

    faim Thành viên mới

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    chắc chắn là không ổn rồi :))
    cô ta chưa về mà đã mất ngủ mấy hôm, về rồi chắc mẹ nó tẩu hỏa nhập ma mất
     
  13. hoangk421

    hoangk421 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    mới cưới mà em chồng đã chen ngang thế này thì chán nhỉ :D
     
  14. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    hihi. định mệnh.......................................... :):):):):)
     
  15. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    mõi người lựa nhau 1 tí sẽ sống được, nhưng nếu 2 người hợp nhau mà bạn lại khó tính thì khó sống với nhau đấy
     
  16. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    tốt nhất là thẳng thắn từ đầu . mất lòng trc đc lòng sau . sống tôn trọng cá nhân của gia đình mình nữa. còn xác định ở chung sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh lắm k đơn giản là rheem bát thêm đũa đâu mẹ nó ạ
     
  17. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,934
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Sống có thêm người trong nhà là trăm thứ bất tiện rồi. Nhưng rồi cô ý cũng phải đi lấy chồng mà. Cố gắng chung sống hòa bình thôi.
     
  18. Chungcudepgiare

    Chungcudepgiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em

    Nên mở lòng ra mẹ nó ah, em chồng cũng là em mình, đời người ta sống có một lần thôi, kiếp sau có muốn yêu thương nhau nữa thì cũng không còn cơ hội gặp lại nhau đâu :)
     

Chia sẻ trang này