Chuyện là, sắp tới cô em chồng chuyển qua ở hẳn cùng với vợ chồng em. mà e cứ băn khoăn mãi. Vì ám ảnh với bao câu chuyện của các chị đã từng qua kể lại mà e cứ lo lắng, không biết sẽ thế nào. Vì thực sự em không hợp với cách sống của cô í. Tính em cũng khó tính ( theo như lời chồng em nhận xét), các vấn đề trong nhà a í không làm em vừa mắt là e khó chịu rùi, nhất là cái khoản không gọn gàng là e dể cáu. Cô em chồng nhà em lại có nhứng tính cách mà em không thể mê nổi được í: không được sạch sẽ cho lắm trong việc dọn dẹp , khoản gọn gàng thì càng khó, mà nhất là cái khoản lăng nhăng - cái tính mà e ghét nhất trần đời. Nhận được tin cô í hết tuần này cô í qua ở cùng mà e stress , mất ngủ mất mấy hum , cứ lo lắng mãi liệu có sống được không? với cái tính của em có làm mất lòng không nhỉ, vk ck em mới kết hôn được 3 tháng nữa, cái khoản tình cảm chăc cũng phải e dè hơn nhỉ.haizzzzzz. đau hết cả đầu mấy hum rùi. SAO MÀ E SỢ THẾ NHỈ. ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em èo em cũng mắc cái tật là ghét ai thì không thơn thớt nói cười như không có chuyện j đc đâu ý
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em HIX, cũng khó cho mn nhỉ, ở thì cũng khó hoà hợp mà không ở thì lại mang tiếng. Hay mn cứ thử 1 thời gian xem, cố gắng hoà thuận, nếu không được thì mình tính cách khác. Mn cũng đừng nghĩ nhiều, thoang thoáng đi để khoẻ người, k lại mang tiếng bắt bẻ em chồng
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Điên lên mất nếu phải sống chung với người bừa bãi
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Vâng, tks mẹ nó, em nghe theo mẹ nó, suy nghĩ mãi cũng chả thay đổi được, đâm lao theo lao. 1 điều nhịn chín điều lành vậy
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) nóng bức như này mà sau 8 tiếng ở cơ quan về nhìn thây đống bừa bãi chắc nhập viện sớm mất.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Tất nhiên là chẳng ai lại thích sống cùng với bố, mẹ, anh , em của chồng cả mn ạ, nhưng nhiều khi lại ko tránh được, đành phải cố gắng vậy.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em mn giống nhà mình quá, em ck mình chưa lấy ck đang ở cung vc mình, đã thế thi thoảng lôi tên ny về ăn ở đây như đúng rồi í, mình nhắc khéo để ck mình nhắc nhở cô í mà ck mình lại bảo ngại, haizzz... thôi thì đành sống chung vs lũ vậy dù sao thì nhà cũng là của bm cô í mua, hok phải nhà của mình nên khó có thể lên tiếng.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Chị phải nói rõ với em chồng và chồng trong 1 cuộc họp gia đình, phải như nào, có thể em chồng hok sửa được, nhưng ít nhất khi chi mắng mỏ cô em chồng vì chuyện bừa bãi thì chồng chị sẽ không có cớ gì để bênh cô em cả
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Chia sẻ với chủ topic. Sống cùng 1 mái nhà thì lắm phiền phức lắm. Ai cũng có điểm tốt, xấu mà. Không hợp thì càng khó hơn rất nhiều. Thôi thì cô ấy là em, mình là chị. Mình cũng nên xử sự thế nào để người ta nể trọng mẹ nó ạ. Rồi cô ấy cũng sẽ đi lấy chồng. Là Em ruột của chồng thì vẫn là giọt máu đào thôi. Chúc mẹ nó luôn vui vẻ và hòa thuận nhé.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Hxx. cô nhà e mà như cô nhà mẹ nó thế, chắc oánh nhau quá đê.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em kiu kiu mình nhé.chắc e cũng phải làm như này ngay từ đâu luôn quá, mất lòng luôn thể
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em hnay có 2 topic cùng nội dung này roài)))))))))))))))))))))))))Vấn nạn chăng??????????????????
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em thôi thì mình cứ bất chấp lơ đi mà sống thôi, trước tiên vì bản thân mình sau vì con, vì ck mình vậy. Oánh nhau lại gây khó xử cho ck mình... Hi vọng cô í lấy ck càng sớm càng tốt.
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em băn khoăn. lo lắng đủ các thứ trên đời luôn í mẹ nó, em còn trẻ cũng chẳng được khéo léo như nta nữa. đang bầu bí không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Mẹ nó sống với cô thì còn thoải mái hơn, chứ nhà em có chú đây, chú lại bằng tuổi chị dâu nên nhiều lúc ko tiện lắm. nên em bảo với chồng là cung cấp cho chú tiền ở ngoài chứ ko ở trong nhà mình ( mặc dù nhà thừa phòng)
Ðề: Sống cùng em chồng - suy tư mấy hôm nay của em Em cũng nghĩ đến phương án này như mẹ nó nhưng mà lại ngại bme ck nghĩ nọ kia, nên cũng chưa nói với chồng