Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đọc bài của mẹ nó mà cười mãi mới khép mồm miệng được. Nhớ hồi xưa mình đi học có thằng sinh năm 75 mà đúp xuống học cùng mình 79. Rồi có thằng sinh năm 78, học trước mình 1 năm nhưng rồi đúp tới học cùng em mình sinh năm 83, mà rồi vẫn bị đúp tiếp nữa cơ. Cứ kém là đúp, đúp 3-4-5 năm là chuyện thường, đúp đến khi chán bỏ học thì thôi, hehehe.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Nếu tình trang này tiếp tục xảy ra thì nên cho con học Dân Lập cấp 1, cấp 2 như thế bệnh thành tích còn đỡ hơn là học công lập. Trước thời sinh viên dạy cho 2 đứa cháu em cứ đến đợt thi là lôi 1 - 2 cái đề (gọi là đề cương) về làm rồi hôm kiểm tra cứ đúng bài trong đó mà làm là có điểm cao. Cu anh cũng có vẻ nhanh nhẹn, bài trong sách giáo khoa làm khá ok nhưng khi em cho thêm bài hơi nâng cao tí là ngồi yên ko chịu suy nghĩ - cách dạy làm cho học sinh rất thụ động, chỉ cái gì được học thì mới làm được và dập khuôn y như bài học, còn cái gì mới, lạ là thôi ko suy nghĩ nữa vì kiểm tra mình vẫn 9 - 10 thì học nữa, nghĩ nữa làm gì. Cô giáo thì suốt ngày khen con thông minh với giỏi - đến là nản!!! Thế nên quan điểm sau này là mình tự dạy con, tự rèn cho con cách tự học, chủ động tư duy ngay từ cấp 1, cấp 2.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào mong muốn được biết năng lực thật của con để còn biết rèn rũa chứ chạy đua theo thành tích chỉ làm khổ bé
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào đúng đấy mẹ nó a, ngày xưa đúp là bình thường, bg đi học toàn học sinh giỏi chẳng biết kiến thức có bn
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Em tin là nước mình sắp sánh vai với các cường quốc năm châu rồi cm ạ. Với tình hình này....
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Giống y thằng cháu em...Dậy nó học mà em đau cả đầu và lo cho tương lai của nó. Học thì bài toàn làm ở lớp, sách vở cô bảo để lớp chỉ mang về mấy quyển những bài văn hay..với cái thổ tả gì. Bài tập thì ko có cho về nhà thành ra toàn chơi.Em dạy nó học mà tự ra bài cho làm.Dạy nó theo cách mình học nên nhiều bài nói thật em cũng chả hiểu cái đề nó ra cái gì Vì mh ko học cùng nó nên mh ko biết cách giải kiểu của nó Mà văn thì ôm bài văn cô dậy paste y chang kể cả đi thi.đi thi có 5 đề văn thì vào 1 trong các đề ấy. chỉ học thuộc mà chép. toán thì làm ởlopwss, sách vở để lớp...về nhà chỉ chơi em lôi ra học thì chả biết gì chả lẽ học lớp 3 rồi cho xuống học lại lớp 1
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Bây giờ giáo viên chạy theo thành tích. Như chỉ có thể xảy ra ở cấp 1, lên cấp 2 có thể sẽ khá hơn 1 chút.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chán lắm các cô cứ chạy theo thành tích, em cũng là giáo viên đây nhưng mà sau này em có con em ko cần con giỏi kiểu ấy, để con tự học con có kém hơn bạn thì mới chịu cố gắng, chứ đằng này...nhưng mà lên cấp 2 cấp 3 sẽ đỡ hơn các mẹ ạ, ko hiểu sao các cô tiểu học bây giờ lại thế nữa, nhiều con về nhà hỏi ko biết gì vẫn hs giỏi, ở quê bây giờ còn đỡ hơn thành phố, có khi cho về quê học với ông bà lại còn hay hơn ngoài này các mẹ ạ
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào hix, em nghĩ chắc ở thành phố thì tình trạng này càng phổ biến. còn ở quê thì vẫn đỡ hơn. k biết bé nhà chị học trường nào mà như vậy. Buồn cho nền Giáo Dục nước nhà!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào bệnh thành tích đó mà, hệ thống giáo dục việt nam nói là dẹp bỏ nhưng đã dẹp được đâu, các thầy các cô cũng ko nhiệt tình với học trò nên mới có tình trạng đó, chỉ thích dương oai thôi. bạn xem chuyển trường cho con sớm đi , chứ như thế thì hỏng hết đó
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ôi đọc bài chị viết mà buồn cười quá ))) Bệnh thành tích ăn quá sâu trong GD VN )
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào E cũng xin chia buồn với mn( Buồn chứ không vui mn nhỉ) con e năm nay mới 2 tuổi nhưng vừa rồi e tổng hợp danh hiệu học sinh Khá-giỏi để công đoàn cty tặng quà. Một bất ngờ sửng sốt là tất cả các cháu đến tuổi đi học cấp tiểu học 100% đều là danh hiệu HS Giỏi. E đùa với mọi người trong phòng là ngày xưa học dốt thật cả lớp đếm chưa hết 10 đầu ngón tay số học sinh giỏi thế mà bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI. E hồi trước lên tới cấp 3 chật vật mãi cũng chỉ đc Tiến Tiến đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà bây giờ...........
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chuẩn luôn. mình chỉ học ở quê thôi và mình hiểu để kiếm đc danh hiệu học sinh giỏi ở thế hệ các cô đã dạy mình(mình sn 85) thì khó vô cùng.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Cứ thế này bảo sao ở quê bọn trẻ con không đi học thêm nhiều mà vẫn đỗ đại học còn ở thành phố thì phải đi học đông học tây khắp mọi nơi
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Mình cũng cùng cảnh mn. Năm nào con cũng đạt hs giỏi nhưng chẳng vui tẹo nào cả. Nếu là ở quê thì học sinh giỏi là giỏi thật, khá là khá thật chứ không cả lớp đạt 97% hs giỏi như ở HN. Nếu mà giỏi thật thì ít ra cũng phải đậu vào trường chuyên lớp chọn đằng này ...
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Buồn lắm! Bé nhà mình học tiểu học Kim Đồng cũng chả khác, học giỏi đa số (cả lớp chỉ có 2 em là tiên tiến/66em)... Học kiểu máy móc, ko tư duy.... Trường Hot mà ..mẹ cháu thất vọng vô cùng.... :-(
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào giở e mới biết tới vụ này đấy ạ. giáo dục giờ thật không biết nói thế nào nữa
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào trường nào cũng có Bệnh thành tích cả. nhưng trường con bạn học có vẻ bệnh nặng hơn cả.