Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đúng vậy đấy. Cô bé cùng cơ quan mình cũng có em học bị bắt học thuộc lòng như vậy đó. Bệnh thành tích khiến thần đồng cũng như những em khác. Không phân biệt được năng lực từng em, làm giảm tư duy của các em
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ở HN bệnh thành tích lan tràn và nặng quá. Mình cho con về quê chơi các bác hay hỏi: năm nay con đc hsg ko? Lúc đầu mình hơi ngạc nhiên vì hsg có gì cao siêu đâu mà các bác cứ xuýt xoa khen con giỏi thế. Rồi hỏi ra mới biết danh hiệu hsg ở quê vẫn khó kiếm như xưa.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ui bé nhà em năm nay lớp 2, hôm trước đi họp cô tổng kết 100% hs của lớp đạt hs Giỏi! Bây giờ chạy theo phong trào hết mà!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào bây giờ các cô chạy theo thành tích. dạy học sinh theo kiểu học vẹt chán
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Công nhận là thay đổi nền gd VN thật là khó, gốc rễ ăn sâu lắm rồi. huhu....
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào con nhà mình toàn tien tiến,,, muốn con phấn đấu được giỏi quá
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chị à ko phải con em nhưng e cũng ko vui tí nào, cháu nhà em học lớp 4 ở trường cũng thế, nghĩ mà buồn lắm, nhưng e dạy cho nó từ tết ra tới giờ, e là e không cho học kiểu đó, cái gì cũng tư duy động não, lơ tơ mờ là e phạt thêm bài, nhưng e cũng khuyến khích và ghi nhận thành tích thực sự của cháu em, Em thấy xưa em học ở quê có thể đâu, cả năm có khi cả lớp được 1, 2 bạn học sinh giỏi nhá, mà từ bé tới giờ e là lười đọc văn mẫu nên chẳng chép chiếc bao giờ. Giờ thấy ở thành phố thì nhan nhãn học sinh giỏi, em thấy ở thành phố bệnh thành tích cao gấp mấy lần ở quê ấy. haizzz. tiếc cho 1 nền giáo dục thành tích
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Ôi, nản quá. Con em 2 năm nữa là học lớp 1. Không biết đến lúc đó tình hình có thay đổi gì k. Chứ thế này thì đi học chẳng thấy hứng thú gì
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chị gái e sn 89 là giáo viên cấp 1 được 4 năm rùi nhưng lại theo tư tưởng mới, học thật điểm thật nên bị đồng nghiệp ghét cho tơi tả lun, được cái cô hiệu trưởng lại là cô giáo cũ ngày xưa nên k bị "ép doanh số" hs giỏi. Ở trường có hs dốt quá, mà cuối năm vẫn được lên lớp, bố mẹ đến xin cho con được ở lại lớp vì giờ chữ nghĩa k viết nổi nhưng các cô nhất quyết cho lên lớp vì chỉ tiêu trên sở trên bộ ép xuống là k được có hs yếu kém.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Mình thấy đi đâu cũng có vấn nạn này, cháu mình lớp 3 cũng thế, nghịch khỏe, học không tập trung thế mà thi cũng hai môn 10 - 10, HSG.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào chết, voi cái tình hình này thế hệ trẻ ít có học hành thuc chất lam ạ. ngày truoc em đi học có bạn lên lop 8 mà vẫn k biết cả viết tên mình vậy mà vẫn lên lop 9, thi tốt nghiệp loại giỏi co ạ
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đây là sản phẩm của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay. Mình cũng là giáo viên, và là giáo viên vùng cao nên mấy chuyện thành tích này nói cả ngày không hết các mẹ ạ. Các mẹ có tin học sinh cấp 3 vẫn không đọc thông viết thạo không? Ở cấp 2 còn có chuyện học sinh không đến trường cả năm nhưng nhà trường vẫn phải xét cho đỗ tốt nghiệp, thầy giáo bảo nó đến trường chụp ảnh, nó không đến, 2 thầy lên tận nương nó đang làm để chụp cái ảnh(1 thầy chụp, 1 thầy căng cái phông xanh). Không làm thế, trường có học sinh bỏ học thì mất thi đua ngay. Mình cũng nghe nói, nếu trường nào, lớp nào có học sinh bị học lực yếu thì thầy cô giáo phải ở lại hè để kèm các em, theo các mẹ có thầy cô nào muốn mất hè không? Lớp 10 mình đang dạy có 1 HS ở cấp 2 được học lực giỏi mà không viết đúng công thức của axit sunfuric. Các trường thi nhau đạt trường chuẩn Quốc gia thì còn nhiều chuyện nực cười lắm ạ. Các mẹ cứ chờ mà xem!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào bé nhà mẹ nó lớp mấy rồi, nghe mẹ nó nói mà buồn thế, e nhớ ngày xưa đi học lớp học sinh tiên tiến còn ít chứ đừng nói giỏi, học thuộc bn là định luật định lý đc trên 8.0 là sướng lắm, tự hào lắm í, ôibg đi đâu cũng giỏi, toàn thi cấp no cấp kia hic
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào hic hic thế này thì chết, thế nên tri thức càng đi xuống, chẳng hiểu trường lớp để làm gì
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Tình hình lớp con mình cũng vậy, cháu học lớp 2, cầm bảng điểm và phiếu khen, hic, lớp 50 cháu, chỉ có 2 học sinh tiên tiến, còn lại giỏi hết. Học hành thì thi k tốt đc làm lại hoặc ntn đó, thế này thì bao giờ con mới tự giác học mà k bị bệnh thành tích của các cô tâng bốc nhỉ
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Chị ơi, ở quê cũng thế đấy chị ạ. Chị gái e lấy chồng ở huyện khác, xong là có cháu con chị gái ch ở cùng, chị e là giảng viên nên cũng hay hỏi han bài nó. Nó được học sinh giỏi nhưng mà 2+3 =6 cô vẫn chấm đúng. Chị gái e lo lắng dậy lại thì nó cũng tiếp thu. Còn có lần nó làm sai bài được 6 nhưng cô cho đem bài về nhà sửa sai, vào sổ 9 đ. Thế là 1 lớp 28 đứa 24 đứa học sinh giỏi. Quê nhà e thì chưa thế nên chị gái em bảo nhất quyết sau này phải đưa con gái về ngoại học, chứ hok thì chết
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đúng là bệnh thành tích của các cô các trg ko bao giờ đổi đc, mà cu nhà chị cũng lém ghê bắt tả chuyến đi chơi đồng chí cũng nghe theo nhưng cuối cùng thì ko sai yêu cầu của mẹ mà vẫn đúng ý của con
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Mẹ nó viết hay quá, nhưng GD VN mãi vẫn thế thôi, bệnh thành tích chán lắm
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đấy mẹ nó, y như thằng nhà mình. Cô kêu nó nghịch nhất lớp, chả chịu tập trung gì. Mà lại ẩu nữa chứ, bài cả lớp ko làm đc thì nó làm đc, nhưng bài cả lớp làm đc thì sai, lỗi sai cực kỳ ngớ ngẩn kiểu như 1+1=3 ấy. Nếu điểm thi của nó là 9; 9,5 thì mình tin đc, chứ 10 thì chắc được ủn đít rồi. Thời mình đi học (7x đời cuối), mọi người toàn hỏi thăm nhau "Có được lên lớp ko?", còn bây giờ hỏi thăm nhau "Giỏi chứ?" mà hỏi thế cũng ngượng vì biết chắc câu trả lời thường là "ừ, cả lớp giỏi".