Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bipbi, 27/5/2014.

  1. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    hic đây là nỗi lòng chung của tất cả các ông bố bà mẹ c ạ
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Tố Như

    Hoàng Tố Như Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    em là gia sư đi dạy cho bọn trẻ con cấp 1 mà còn thấy buồn cười nữa là các chị, Em đi dạy thì thấy thực trạng học văn mà các cô dạy các cháu hiện tại là cho các cháu một loạt câu hỏi gợi ý, không kích thích cháu tư duy các câu trả lời đó mà cô trả lời luôn cho con. Đặc biệt có đứa em dạy đi học thêm nhà cô cô đọc cho bài văn chép rồi cả cái lớp học thêm ý tới lớp đứa nào cũng bê nguyên bài văn đó mà cô vẫn cho điểm cao. em mà dạy bọn nó khác đi một tý không giống với của cô nó thì các bé lại kêu cô giáo con không cho .... cái kiểu học văn từ thuở bé giờ mới thấy. cô thê hỏi tại sao học sinh thời nay học dốt văn. :(
     
    ShopaHolicCali thích bài này.
  3. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    ngày xưa thì quý lắm ý, zưng mà bh thấy nó bt quá mn ah..................................................
     
  4. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Đây chính là vấn đề con nhà chị đấy. Đi học thêm, cô đọc bài cho chép, về nhà chỉ việc học thuộc lòng. Thế nên các bài văn mới y hệt như nhau, mà mới có chuyện "tả con rận". Có sáng tạo thì sáng tạo thế này nữa cơ: Hồi anh ấy học lớp 2, có bài văn tả mẹ. Anh ấy hỏi bố anh ấy là "mẹ con bao nhiêu tuổi?". Bố bảo "mẹ 33 nhưng con phải nói mẹ 33 nhưng trẻ như 23 thôi nhé" (bố ko biết anh ấy hỏi để làm tập làm văn). Thế là anh ấy viết vào bài làm thế này "mẹ em 33 tuổi nhưng mẹ em trẻ như 13 tuổi". Sáng tạo bằng cách cho mẹ trẻ thêm 10 tuổi nữa cho hoành tráng :))
     
    ShopaHolicCalipoly.mom thích.
  5. Hoàng Tố Như

    Hoàng Tố Như Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    thế thì bó tay toàn tập rồi, các chị chịu khó ép các con đọc văn mẫu, báo chí.. nhiều nhiều vào cho các con mở mang vốn từ, tầm hiểu biết cuộc sống, xã hội để có thể tự chủ viết văn. Nói thật nhiều lúc em đi dạy ngại nhất khoản dạy tập làm văn cho cháu.
     
  6. ShopaHolicCali

    ShopaHolicCali Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    hihi em thuộc thế hệ đầu của 9x nên cũng có trải qua rồi ^^, thật là thầy cô bây giờ dạy văn toàn nói học sinh học những bài mẫu thầy cô cho không à, nhớ hồi còn chuẩn bị thi tốt nghiệp 12, phải nói là cứ buổi nào lên là kéo cả đám lên khảo bài,đứa nào cũng chép lên bảng y như nhau :p lâu lâu lén lén nhìn qua,nhưng toàn bộ chỉ là cơ bản thôi làm đúng chỉ có thể được 5-6.5 là cao, còn lại phải tự vận dụng tư duy( sách tập làm văn,hoặc đọc những tác phẩm văn học,các phân tích của các tác giả...) nhưng ngặt nỗi là thi tốt nghiệp mà, bao nhiêu bài vở rất nhiều nên thường chỉ học lại những thứ cơ bản thầy cô dạy( chưa kể nhớ thiếu =.=), đầu 9x thì đang cải cách giáo dục nên thầy cô còn lò mò dạy,đến nay em thấy mấy lứa đi sau làm bài chả hiểu sao mà toàn 8-9 điểm mà than lên than xuống, tỉ lệ học sinh giỏi cực nhiều......đôi lúc thấy khoe mà em cứ tự nghĩ không biết do em ngu em lười ,tụi nó siêng tụi nó giỏi hay là do nhà nhà trường trường ai cũng muốn tỉ lệ đậu tốt nghiệp,học sinh giỏi cao T_____T
    Em thấy muốn học thì phải ngay từ nhỏ cơ, như trẻ em Nhật Bản đó người lớn đã hướng suy nghĩ của chúng ngay từ bé tý rồi,chăm chú đọc sách để mở vốn từ,còn truyện trạnh thú vị thật nhưng từ ngữ rất ít, bên Nhật có thể loại lightnovel - kiểu tiểu thuyết mà chữ 1 bên có hình 1 bên minh hoạ vừa thú vị không gây nhàm chán, vừa mở rộng vốn từ, nhưng mà Việt Nam hình như chỉ có mấy cuốn cổ tích mới có,mà mấy cuốn cổ tích chuyện VN thú thật là em cảm thấy rất phản cảm, truyện cho trẻ em xem mà đã gieo vào đầu tụi nhỏ toàn là giết chóc,thù ghét,yêu cùng huyết thống, v...v.... những thứ rất nhỏ thôi nhưng chúng sẽ nhớ mãi :(
     
    Sửa lần cuối: 27/5/2014
  7. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    :))) cu cậu nhà chị đáng yêu quá đi mất, thế rồi cô giáo có nói gì bài làm văn đấy không ạ?
     
  8. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Cô chữa lại đỏ choe đỏ choét, bắt về làm lại theo bài cô chữa. Đọc bài đó thì mình phải bật cười vì "đó là mẹ ai chứ ko phải mẹ thằng con mình". Bài văn ấy mình có chụp, để lúc nào tìm lại post các mẹ đọc cho vui.
     
  9. DungShop1102

    DungShop1102 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Cũng tùy trường hợp em thấy học sinh của em viết văn cũng hay mà ngộ nghĩnh đáng yêu lắm,chắc cô giáo dạy con chị mắc bệnh thành tích rùi.
     
  10. TTM edu

    TTM edu TT gia sư hướng mục tiêu

    Tham gia:
    26/5/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Đổi mởi giáo dục phải đổi mới tư duy và đổi mới bản lĩnh của những người làm giáo dục. Không dám chịu trách nhiệm, không dám khác biệt thì không bao giờ phát triển được.
     
  11. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Ngày trước học sinh giỏi thì được quý lắm, giờ học sinh giỏi cấp 1 thì là chuyện thường tình rồi! do cô giáo vs nhà trường chạy theo bệnh thành tích và cả một số phụ huynh cũng muốn con mình được nhận giấy khen. Hôm trước em đọc 1 bài nói là phụ huynh nói cô giáo là có cái tờ giấy khen mà cũng "ki bo" không phát cho con họ để con họ phải xấu hổ với bạn bè. em là em nản với bệnh thành tích này lắm rùi!
     
  12. toanboiduong

    toanboiduong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/12/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Em còn biết câu chuyện thế này do cậu bạn kể lại: học trò mang bài trong đề cương của cô lên hỏi 1 bài tập khó, được đánh dấu *. Sau đó bài làm đó bị cô gạch, cháu nó kể lại, cô hỏi "Ai chỉ con làm cách này, cách này cô chưa dạy nên không được làm", cháu thật thà trả lời "Thầy dạy ở lớp học thêm Toán của con hướng dẫn", Cô giáo "À, thế thì đi mà học thầy ấy nhé"
    Đắc tội quá ạ ( mạn phép em không nêu tên Cô giáo + Trường )
     
  13. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,188
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    bây giờ thì 99% các em đc học sinh giỏi
     
    ShopaHolicCali thích bài này.
  14. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Lớp cháu em có 46 bé ( lớp 1) thì có 44 là hs giỏi rồi...........................em lo cái kiểu thành tích mình ko biết được lực thực của con em mình. Ngày xưa thời chúng ta hs giỏi cả lớp 1 1 hoặc 2 thui còn đâu toàn hs tiên tiến.
     
  15. linhluyenvan123

    linhluyenvan123 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Giáo dục VN mình mắc bệnh thành tích quá các mẹ nhỉ?
     
  16. MFS

    MFS Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Đọc những chia sẻ rất thật của chị mà MFS thấy buồn cười quá. Trẻ con như một tờ giấy trắng, dạy gì nghe nấy, bảo gì làm nấy vì thế lối giảng dạy của các cô giáo rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới sự tiếp thu và phát triển của trẻ. Bệnh thành tích thì đang ngày càng ăn sâu vào từng ngôi trường từng góc lớp. Bây giờ điều quan trọng là cái tâm của người thầy.
     
    ShopaHolicCali thích bài này.
  17. ShopaHolicCali

    ShopaHolicCali Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    khổ lắm các chị ơi, con mà không được học sinh giỏi thì cũng bị các phụ huynh nói này nói nọ,thầy cô cũng bị áp lực từ bên trên,học sinh thì thôi rồi làm không được là về nhà bị mời vô phòng nói chuyện liền :( cái này phải làm từ từ,mà phải thay đổi từ nhỏ mới được.
     
  18. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh thành tích đấy ạ, không như mình học ngày xưa
     
  19. Me Huy Long

    Me Huy Long Đồ KM giá rẻ và bỉm Bobby

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Chắc con chủ top học lớp 3 phải ko? Cu nhà mình cũng học lớp 3 năm nay lên lớp 4, tập làm văn phải học thuộc lòng trước khi thi, cũng HS giỏi nhưng ko vui tý nào giống chủ top...
     
  20. tuvanduhoc.No1

    tuvanduhoc.No1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/5/2014
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    ôi, thật thế hả mẹ nó. Đọc bài viết của mn mà đúng là cười nhăn nhúm luôn!
     

Chia sẻ trang này