Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi bipbi, 27/5/2014.

  1. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Mình đi họp phụ huynh cho con về, cầm bảng điểm học sinh giỏi của con ko thấy vui mà thấy buồn cười quá.
    Cả lớp 100% học sinh giỏi, bạn nào chưa giỏi, cô đi xin hộ để được giỏi. Trước khi thi cô dặn bạn giỏi hơn phải cho bạn kém hơn bên cạnh chép bài.
    Con mình học hành thế nào mình biết. Nó thông minh nhưng thiếu tập trung và ẩu, Toán làm bài ở nhà thường xuyên sai những lỗi rất ngớ ngẩn. Học văn thì toàn học vẹt. Bài văn để ôn là tả người anh hùng, mình hướng dẫn nó tả về cụ Võ Nguyên Giáp, nó dứt khoát bảo phải tả Trần Quốc Toản vì cô bảo thế.
    Ở lớp cô cho ôn bài tả buổi thi kéo co và tả buổi đi xem xiếc. Mình bắt nó làm bài văn tả chuyến du lịch nó bảo "thi ko vào bài đấy đâu, cô bảo thi bài thi đấu kéo co với đi xem xiếc cơ". Mình muốn nó làm theo cái nó trực tiếp thấy (đã đc đi xem kéo co bao giờ đâu) nên dứt khoát bắt tả chuyến du lịch mà nó mới được đi hồi Tết thì nó làm thế này:
    "Tết năm nay em được theo bố mẹ đi Sa Pa. Dọc dường cảnh vật rất đẹp. Đến nơi em thấy có cuộc thi kéo co" Sau đó nó bê nguyên bài tả buổi thi kéo co cô dạy vào đoạn cuối. (Bây giờ mới thấy chính xác cái câu "văn tả con rận").
    Có hôm bắt nó làm văn, nó bảo cô dạy thuộc lòng rồi. Mình hỏi "thế cả lớp làm giống hệt nhau à?". Nó bảo: cũng có thể khác tí. Khác là thế này, đang làm bạn đến gọi đi chơi, thế là cậu ta làm... ăn bớt. Bài văn viết thư làm quen với bạn thì bớt đúng đoạn làm quen. Đến lúc hỏi nó thì nó bảo "Cô dạy là có thể thêm hoặc bớt mà".
    Thế mà thi được 10 toán, 10 văn. Hóa ra nhà mình có thần đồng mà mình cứ tưởng là thằng ngố à?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bipbi
    Đang tải...


  2. meozen

    meozen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    1,528
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    vấn nạn bệnh thành tích. cuối cùng các con không biết "mình là gì".
     
  3. daicanloc

    daicanloc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    đúng là k vui thật :(. bệnh thành tích ăn sâu quá
     
  4. Mẹ cu Bon

    Mẹ cu Bon Guest

    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Bệnh thành tích nặng nề quá. Thế này thì làm sao các con phát triển tư duy được :( trường nào thế mn để e "tránh" :|
     
  5. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,426
    Đã được thích:
    5,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    cả lớp thần đồng rồi mẹ nó ah
    đọc bài của mn đúng là cười mà thấy buồn
     
  6. xuha

    xuha Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    593
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    trường nào giờ chắc cũng giống nhau thôi. các con cuối năm toàn hs giỏi cả mà :(
     
  7. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    bây giờ các mẹ cứ yên tâm văn là môn học thuộc lòng mà, các con thì ai cũng đạt học sinh giỏi hết
     
  8. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    trẻ con ngô nghê bị các cô gieo bệnh thành tích hết rồi, ngày xưa em học cũng thế nhưng bệnh nhẹ hơn chút
     
  9. Bùi Mai

    Bùi Mai Guest

    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Thế này thì chán quá nhỉ các mẹ. Con em chưa học văn nhưng cũng thấy có những cái "tương tự" như thế :))
     
  10. hn098284

    hn098284 Mẹchishop: Chuyên bán buôn bán lẻ túi ví dây lưng

    Tham gia:
    6/10/2013
    Bài viết:
    4,060
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Ngày xưa đứa nào được hsg thì quý phải biết. Bây giờ chất lượng đào tạo quá tồi. Ko biết bộ giáo dục họ có biết ko nhỉ
     
  11. bipbi

    bipbi Mẹ của Bin và Bơ.

    Tham gia:
    28/3/2006
    Bài viết:
    1,956
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Thằng hàng xóm nhà mình cũng lớp 3 nhưng trường khác, mình dạy nó mà phát rồ luôn. Dấu má bỏ tùm lum, hoặc ko có dấu luôn. Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng lung tung ko phân biệt đc. Gi với r và d ko biết khi nào dùng cái nào. Thế mà văn vẫn được 8 điểm, hihi
    Lớp nó cô giáo dũng cảm lắm nên mới có 2 bạn TB.
     
  12. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    haizzz, nói đâu xa, em gái em năm nay thi đại học, cũng học sinh tiên tiến bn năm liền mà em cứ lo nơm nớp không biết con bé có đạt nổi điểm sàn không nữa :(
     
  13. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    sợ thật đấy, cháu mình học có hơn 50 cháu, thì cũng chỉ có 2,3 bạn ko được học sinh giỏi, bó tay
     
  14. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,240
    Đã được thích:
    4,124
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Bệnh thành tích nặng giống cô giáo lớp con mình rồi. Về thấy con kể có bạn thi hoa trạng nguyên được giải nhất mà khi thi học kỳ được điểm 7, thế mà được cô cho bạn ấy 10 điểm luôn.:p
     
  15. Mẹ Bi Bon

    Mẹ Bi Bon Guest

    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    giỏi thế này mình cũng chả thích, hóa ra là hại con, cứ thế này các con ko biết phấn đấu nữa.
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Mình trc kia tuy dân buôn bán nhưng lại đc tín nhiệm bầu làm BPH, và cũng từ đó mà biết bệnh thành tích trong giáo dục 100% .thi vấn đáp HS giỏi cô còn cho đánh dấu khi hái câu hỏi trên cây, thi hs giỏi thì "lộ đề" để sao cho tỷ lệ giỏi cao ....
    Cho nên mình ko hề cho con đi nâng cao, luyện thi bao giờ.... Phương trâm làm sao cho con học tốt KT cơ bản và ko bị áp lực về điểm số... vì điểm có thực chất đâu mà cần- chính cách dạy thế cho nên các con mình ko huyễn hoặc danh hiệu, học để hiểu chứ ko học vì điểm.... vẫn vui chơi, vẫn giải trí mà vẫn tằng thằng vào học trung học tại CVA và nay vẫn phương trâm ấy... Học .... Hoc để hiểu biết cho mình!
     
  17. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Bọn trẻ con này nghe lời cô hơn mẹ, mà mình cũng ko thích con học kiểu như hiện tại, cô ôn bài nào thi bài đó ko hay tẹo nào
     
  18. Gautrucnhoxinh

    Gautrucnhoxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    2,851
    Đã được thích:
    388
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Ôi thế này thì sợ quá, giống như bạn em toàn ở nhà thành phố về quê thấy con bò thì hỏi" sao con trâu này nó lại màu vàng" em chết đứng luôn, bạn học cùng đại học với em đấy ạ, em thề là ko nói điêu nửa lời, nhiều cái thì nó ranh mãnh hơn em, thế mà có những cái quá thường nó lại ko biết. Sợ quá đi, người ta giờ nuôi người thành gà công nghiệp hết rồi.
     
  19. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    Ngày xưa phấn đấu chật vật mới đc HSG, giờ giỏi nhiều như lợn con. Đúng là bệnh thành tích thật rồi.
     
  20. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào

    thế ah...............
    vâng hôm trc mình cũng khen 1c có con là HS giỏi......hóa ra cả lớp 95%giỏi
     

Chia sẻ trang này