Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi giadungcuaban, 28/5/2014.

Tags:
  1. giadungcuaban

    giadungcuaban Mật ong - sữa ong chúa nguyên chất.

    Tham gia:
    9/4/2014
    Bài viết:
    4,201
    Đã được thích:
    1,019
    Điểm thành tích:
    773
    "Mẹ bảo hồi trước mẹ sinh con vì bố còn ở nhà. Bố không có ở nhà làm sao sinh được em bé. Bố ơi, con muốn em bé thì làm thế nào bây giờ?"

    Bà bảo, bố mẹ ly dị rồi. Con chẳng hiểu ly dị là thế nào. Chỉ biết rằng, bố không còn ở nhà mình nữa. Nhà bây giờ chỉ có còn có hai mẹ con thôi bố ạ. Cứ hai tuần con mới được gặp bố một lần.

    Hà Nội, ngày... tháng... năm

    Bố có nhớ bộ đồ chơi ô tô của chú Hùng tặng con không. Lần trước bố ở nhà, bạn Phong làm hỏng đấy. Con tiếc lắm và khóc huhu. Thế mà bố lại gần ô tô và bảo: “Ô tô ơi, bạn bị hỏng à? Tớ sửa nhé, để bạn còn chơi với Bờm nhé!”. Thế mà bố sửa thật, ô tô chả hỏng nữa. Nếu bây giờ ô tô của con lại hỏng, con biết nhờ ai?

    Hà Nội, ngày... tháng... năm

    Cô Hoa hàng xóm nhà mình mới đẻ em Nhím. Xinh ơi là xinh bố ạ. Con thích lắm, suốt ngày sang thơm em ấy. Tại em ấy toàn mùi sữa ý. Thế mà cô Hoa lại bảo: “Về bảo mẹ sinh em bé cho bế nhé!”.
    Con cũng về bảo mẹ rồi đấy. Nhưng mẹ nói mẹ không sinh em bé nữa. Hồi trước mẹ sinh con vì bố còn ở nhà. Bố không có ở nhà làm sao sinh được em bé. Đấy, bố ơi, con muốn em bé thì làm thế nào bây giờ?


    Con sẽ tự tin hơn nếu có bố mẹ ở cùng.

    Hà Nội, ngày... tháng... năm

    Bố ơi, mẹ mới đăng ký cho con đi học lớp bóng đá ở cung thiếu nhi vào chiều thứ bảy hàng tuần. Con thích lắm. Có hôm trời rét, mẹ không cho con đi học vì sợ con bị ho. Con làm mặt lạnh với mẹ cả ngày.

    Nhưng tuần này con chẳng muốn đi học bóng đá nữa bố ạ. Ở lớp bóng đá ấy, bạn nào cũng có bố đưa đi. Bố các bạn ấy còn đá bóng cùng bọn con. Các bạn cứ hỏi: “Bố Bờm đâu?”. Con chỉ biết trả lời: “Bố đi công tác”.
    Mấy tuần rồi, các bạn ấy lại bảo: “Sao bố Bờm lại đi công tác lâu thế?”. Con chẳng biết trả lời thế nào. Tuần này, không thấy bố đưa con đi học, các bạn ấy biết con nói dối, sẽ hít-le con cho mà xem. Giá mà có bố ở nhà, đưa con đi học...

    Hà Nội, ngày... tháng... năm

    Cô giáo cho bài tập làm văn: “Hãy miêu tả bố mẹ em”. Mẹ thì con biết rồi. Mẹ giỏi lắm, toàn nói chuyện với các ông Tây ở công ty mẹ. Bố vẫn bảo mẹ làm nghề phiên dịch ấy. Còn bố thì con viết là: “Bố em là bác sỹ, chữa bệnh cho rất nhiều người. Dù bận rộn suốt ngày, nhưng bố vẫn cố gắng đưa đón em đi học. Cuối tuần, cả nhà em lại đi chơi công viên...”.

    Con được 8 điểm bài văn đấy bố ạ. Nhưng mẹ lại mắng con viết lung tung, miêu tả không đúng sự thật. Con biết, kể cả khi bố còn ở nhà, bố mẹ cũng đi làm từ sáng đến tối. Chỉ có ông bà đưa đón con đi học, cho con ăn cơm, tắm cho con thôi.

    Nhưng giá mà có bố ở nhà, con sẽ chẳng bị mắng. Bố sẽ bênh con, bố nhỉ. Con chỉ viết về ước mơ của mình cũng không được sao hả bố?
    Bố ơi, lần này bố bận rộn gì mà đi 2 tuần mới về một lần, lại còn không ngủ ở nhà nữa. Con muốn bố về ở hẳn với hai mẹ con như hồi trước cơ. Có bố, con sẽ chẳng gặp mấy chuyện rắc rối nữa. Bố ơi, con cần bố...

    Theo Cu Bờm của bố/Afamily
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giadungcuaban
    Đang tải...


  2. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Thương quá, con bị thiệt thòi l
     
  3. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Đọc mà cảm động quá.
    Thật thương cho bé.
    Người lớn thường gây ra tội lỗi nhưng sao lại bắt con trẻ phải chịu đựng thế này?
     
  4. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,516
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Đoc bài này nhiêu mẹ đang trong ngưỡng muốn ly hôn sẽ giât mình cho mà xem, người lớn toan làm nhưng chuyện mà con trẻ fai gánh chịu
     
  5. ku bear

    ku bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,246
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    thương con trẻ ngây thơ quá..............................
     
  6. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Thương quá, ko có bố rất thiệt thòi
     
  7. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Khổ thân con. bố mẹ chắc có vấn đề gì mới chia tay.chứ ai muốn tan đàn sẻ nghé, con cái lìa xa đâu
     
  8. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,631
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    hix, trẻ con vô tội..................................
     
  9. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    hzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  10. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    hic! Đúng là h nhiều bà mẹ mãnh mẽ quá thì nghĩ mình có thể tự mình nuôi con chỉ cần con ko cần chồng nhưng có biết là mấy đứa trẻ chúng ko muốn thế mà ko được qdinh điều đó! Tâm hồn lúc nào cũng khuyết!
     
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Ui , đúng đấy Mẹ nó ah . Mình biết có 1 chị SM . Tính cách chị mạnh mẽ lắm ( mỗi con mỗi bố ) . Nên Con chị rất khôn lanh và ...không phải là con nít

    Mình làm cho Chị 2 tuần là Mình không dám tiếp tục ( Khi mình vào làm Chị cũng nói sơ qua nhưng theo ý là con Chị Khôn - thông minh nên có thể bắt nạt lại mình :) ) . Mình chia tay mà chỉ dám nói với Chị " Chị làm Mẹ mà không nói được con thì những người như Em rất khó nếu không có sự thông cảm của Chị . Con Chị thông mình và không giống một đứa trẻ )

    :) (u)
     
  12. khoangtroixua

    khoangtroixua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Thật là thiệt thòi cho bé, nhỏ vậy mà đã chịu nổi đau mà ngay cả người lớn chưa chắc đã vượt qua nổi
     
  13. giadungcuaban

    giadungcuaban Mật ong - sữa ong chúa nguyên chất.

    Tham gia:
    9/4/2014
    Bài viết:
    4,201
    Đã được thích:
    1,019
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    thương vô cùng cm ạ, bài viết cảm động nên e post cho các mẹ cùng ngẫm
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Đọc bài này mình phải đi lau nước mắt, tuổi của mình đã chứng kiến rất nhiều cảnh ly tan mà người thiệt thòi chính là con trẻ.
    Có những tan vỡ mà chính hai bên nội ngoại bôi xấu hình ảnh của nhau đến độ đứa trẻ ko biết bấu víu vào đâu!
    Rồi phá nhau đến độ các con hàng ngày phải nghe bà ra rả nói bố hoặc mẹ. Cha mẹ tốt còn lo ko hướng tốt đc cho con, đằng này hai bên vì quyền lợi và sỹ diện hão huyền cố tình dẫm nát hình ảnh cha mẹ của chúng...
    Mình biết một chị, do bất đồng quan điểm bị chồng bắt bỏ việc phải ly hôn: dù ngày ngày phải nhận hàng cân fax chửi rủa của bên chồng tại nơi làm việc... chị nhất quyết ko báo CA và ko nói với con để giữ cho con hình ảnh đẹp về cha của nó.
    Mình thương các con bị bơ vơ do GĐ ly hôn hơn mồ côi cha mẹ -vì khi mất đi họ ko quấy phá tinh thần các con như khi họ còn tồn tại dưới cái cách họ chọn.... Cho nên dù rơi vào hoàn cảnh nào hãy đừng bắt các con phải căm tức người sai.
    Nhân bài viết cảm động này xin chia sẻ !
     
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Nhân đọc pm của chủ top mình cũng có vài dòng chia sẻ chung với các hoàn cảnh bố mẹ ly dị vì 101 lý do, nhưng lý do nhiều nhất vẫn là với bêb chồng.
    Nhiều bmc khi làm dâu có thể cũng bị phân biệt đối xử nên trút nỗi thù tức vào con dâu.
    Có bà do vất vả vì con nên hụt hẫng khi các con chưa đủ đk báo đáp, cũng nghĩ tại con dâu.
    Có những bà mc đặt tiêu chí quá cao nên khi con dâu ko được toại nguyện bà cũng trút sự ích kỷ xuống.
    Nhiều bà nghĩ mình sẽ mất hết quyền khi thấy con trai họ nghe lời vợ.
    Họ có biết đâu họ đã đẩy các con cháu của mình vào cảnh khổ ly tán.
    Nhưng vấn đề lại có một khis cạnh khác: vì mình ko chịu nổi nên tất cả đều khổ khi ko kịp nhìn ra sự sai trái.... giá như hãy cho các bà thời gian và sự độ lượng có thể sẽ làm bà hiểu ra!
    Có chị bạn mình đến lúc cưới con (sau bao nhiêu năm ly hôn ) chị nói với mình: giá như chị chịu đựng thêm về gia đình , ly hôn tưởng là xong nhưng hệ lụy của nó đi theo chị cả cuộc đời... nhất là khi có công to việc lớn.
    Ôi con người ta luôn làm khổ nhau khi khoác bên ngoài hai chữ dạy dỗ chỉ bảo...
     
  16. Minh Anh nguyễn

    Minh Anh nguyễn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    1,802
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Hic. THƯƠNG BÉ QUÁ. HICHIC..........................
     
  17. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Mỗi nhà mỗi cảnh, người lớn tạo ra thiên thần rồi lại quên mất nghĩa vụ nuôi dưỡng thiên thần vì sự ích kỷ cá nhân quá lớn,
     
  18. My mom

    My mom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/6/2014
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Đọc topic này xong cắt hẳn suy nghĩ single mom, thuơng trẻ con vô tội.....
     
  19. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    Đọc mà thấy thương con trẻ quá, người lớn sao lại để trẻ con phải gánh thiệt thòi
     
    giadungcuaban thích bài này.
  20. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ ơi! con cần có bố - bài viết cảm động, chúc cho những SM luôn mạnh mẽ ....

    tâm hồn con trẻ sẽ mãi vẫn là những hình ảnh đẹp và trong sáng nhất
     

Chia sẻ trang này