Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Thường thì mình thích những comment chỉ trích hơn là comment ủng hộ bởi vì sau comment chỉ trích đấy thì mình biết được là mình đang thiếu sót những gì. Bạn lên đây hỏi tức là bạn đang cần lời khuyên hay cần sự ủng hộ của mọi người. Mình chưa đi học một khóa nào bởi vì mình có gốc hiểu về internet và máy tính từ thời sinh viên nên tự tìm hiểu cũng khá là đủ cho việc kinh doanh. Trên diễn đàn mình luôn giúp đỡ mọi người không hiểu biết nhiều về máy tính (bạn có thể search) nhưng ấn tượng của bạn với mình như vậy chắc không cần mình giúp gì nữa. Coi như mình chưa comment phía trên nhé. Xin lỗi vì đã làm bạn bực mình. Chúc bạn thành công
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! em thấy chị học tài chính, học cái gì thì học nên cần có chút kiến thức về kinh doanh về markeitng cộng thêm khả năng học hỏi, chị đi làm thêm trước đi nhá, rồi học hỏi tích góp thêm, lên mạng đọc nhiều các topic của các mẹ kinh doanh giỏi á, theo dõi các mẹ nếu chị muốn bán online nhá, nếu bán truyền thống, chị cũng thử đi làm thêm 1 thời gian nhá, quan sát kĩ và 1 thời gian chị sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm ấy
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Có thể mình diễn đạt kém nên bạn hiểu nhầm mình rồi, mình ko coi thường nghề bán hàng đâu bạn. Nghề nào cũng là nghề mà, mình để tiêu đề như vậy chỉ vì mình thấy mình học thạc sĩ , đi du học tốn tiền của mà cuối cùng mình chả làm được cái gì ra hồn. Còn nhà mình có nòi buôn bán rồi bạn, chả nhẽ mình khinh cái nghề mà cho mình mọi thứ như bây giờ. Mình từng đi rửa bát thuê đi làm bồi bàn, chả có gì coi thường ở đây bạn ạ.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Khen hay chê là việc của mỗi người, e không bàn tới vì quan điểm của mỗi người là khác nhau. A có quan điểm của anh và e cũng vậy. A có lòng muốn giúp đỡ e thì e rất cảm ơn, e chia sẻ cũng là mong được mọi người chỉ giáo bảo ban cho mở mang đầu óc chứ không phải mong nhận được lời khen này nọ. Nhưng e cũng không thích những kết luận vội vàng về người khác. Cần cả một đời để hiểu một con người cái này chắc anh cũng hiểu. Muốn giúp đỡ người khác không nhất thiết phải vào dìm người ta rồi kêu giúp anh ạ. Anh muốn giúp e thì e xin nhận và mong anh giúp đỡ e tìm hiểu về mọi thứ nhưng e ko muốn nhận câu chưa học bò đã lo học chạy vì nếu ko muốn học thì e lên đây hỏi làm gì, haiz. Em không bực mà e chỉ thấy sao kỳ cục, chỉ vài dòng mà có thể nói người khác như thế thôi.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Thank e nhiều. Chị không có time đi làm thêm e ạ vì c làm fulltime ở cơ quan rồi e. Không còn trẻ để đi làm những cái part time nữa e ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Vạn sự khởi đầu nan mà. Mn thử chuyển mặt hàng giá rẻ hơn xem.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Chúc mẹ nó buôn may bán đắt kiếm dc nhiều xèng trang trải cs
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng lên mẹ nó, vượt qua khó khăn tức là mẹ nó đã chạm tay vào thành công rồi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Em cám ơn cả nhà, e đang cố đây ạ. Dành tý thời gian để học hỏi từng cái một, tự mìh làm được là tốt nhất, he he. Thực ra càng tìm hiểu thì càng nhiều cái hay và càng có thêm kinh nghiệm. Cuộc sống đôi khi thú vị thật, cho con người ta xuống dưới để có thể học hỏi thêm nhiều để biết cuộc đời có nhiều màu lắm không phải màu hồng phấn, hồng đậm, hay hồng nhạt mà còn màu xanh màu tím màu đen màu trắng... Hôm nay tự dưng e thấy rất vui không biết vì sao nhưng tự thấy nên tự mỉm cười thì cuộc đời mình mới vui vẻ được,:d
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mn thay đổi chữ ý cho hấp dẫn hơn đi ạh. Chăm buôn bán với các mẹ trên này vào ^^ Hơn nữa ko p ai cũng hợp với ngề kinh doanh đâu,mn thử làm việc khác xem sao?
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! mình nghĩ học du học về, có bằng thạc sỹ sao mẹ nó lại sớm từ bỏ như thế kinh doanh là tay trái, vẫn nên kiếm 1 việc ổn định, có học thức kiên trì thì sẽ thành công a
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Kinh doanh rất khó bạn ạ, bạn nên quan sát trước khi bắt đầu. Cũng như người kinh doanh nhìn những con số trong báo cáo ngân hàng của bạn cũng rất khó. Nghề j cũng phải học. Mình đã học được nghề cố gắng kiếm tiền bằng nghề đã học bạn ạ!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chia sẻ với hoàn cảnh của chị nhé, đi du học thạc sĩ về rồi mà sao vẫn lận đận như vậy?
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mình cũng chuẩn bị là thạc sỹ và chuẩn bị về quê mở quán trà đá......
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên chị ạ. Em thì từ trước đến giờ lúc nào cũng xoay như chóng chóng với tiền bạc nên vất vả mãi cũng thấy quen. Rồi c sẽ vượt qua tất cả vì con
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Bio kiếm dc đồng xiền quá khó, nhưng nếu k có cv ổn định thì bấp bênh lắm c ah e thấy mấy nghề kih doanh này k ổn định, cứ lên voi xuống chó, lúc khách nhiệt tình, khi thì lại bị đâm sau lưng. Mệt mỏi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! đọc mn tâm sự àm buồn, nhưng buồn nhất cái đoạn mua gì có hóa đơn phù hợp mới thanh toán.....đúng là thằng bố tồi
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cuộc sống có lúc thịnh lúc suy, đừng nản lòng chị à. Số hàng tồn kia có khách nào hỏi ko chị? Nếu có khách hỏi mà chị ko bán được thì họ có nói lý do ko mua là gì ko? Đồ thời trang và quần áo trẻ em hiện nay thị trường tràn ngập, quá nhiều luôn nên thanh lý cũng ko dễ, chị xem lý do vì sao hàng lại tồn, điều chỉnh lại rồi giao lưu với các thành viên LCM. Mọi người sẽ ủng hộ hết số hàng của chị thôi.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Buồn quá c ạ, bố đứa trẻ thật tồi tệ ngay từ hành động khiến c trở thành single mom. Cố lên c nhé! E có lời khuyên về mặt hàng của c: mặt hàng phải đa dạng, phù hợp với sở thích của mn và phải hợp với túi tiền nữa c ạ. C cứ đi giao lưu khắp nơi, để mn biết đến mặt hàng của c nhiều hơn. Chúc c thành công! Cố lên c nhé!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Mẹ nó có tâm sự nhưng mỗi người mỗi cách nhìn khác nhau. Người thì thông cảm, người thì dèm pha, người hiểu đúng, người hiểu lầm. Nói chung mỗi người mỗi ý. Ai hiểu mình thì cảm thông chia sẻ, ai không hiểu mình thì mình cũng tiếp nhận thôi mẹ nó. Hầu như những người comt đều là những người muốn chia sẻ với mẹ nó hay muốn giúp mẹ nó về một mặt nào đó tinh thần, chứ không cũng chỉ đọc lướt qua thôi. Em đọc khá nhiều topic của mẹ nó rồi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, em thấy mẹ nó điều kiện công việc cũng ổn. Theo như mẹ nó mức lương vậy cũng ổn, nhưng có lúc em lại thấy mẹ nó bảo không ổn. Nhân viên nhà em lương 3tr, tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền xăng xe, tiền chi tiêu, nhưng vẫn cảm thấy happy. Có bạn đi làm thêm full từ 8h sáng đến 23h đêm, gộp lương vào cũng chẳng bằng lương của mẹ nó. Em không dám đánh đồng, vì xã hội cũng phân cấp, người thì ngồi văn phòng điều hòa mát, người lại chạy nắng ngoài kia, nhưng đều đáng tôn trọng vì họ đang lao động chính đáng. Mẹ nó có bằng cấp, nếu có năng lực tốt, thì em nghĩ ông Trời chẳng phụ đâu ạ. Em có biết topic Nỗi lòng dân ngân hàng của mẹ nó nữa, nên em nghĩ nếu đã chán ghét công việc rồi, cảm thấy bức bí khó chịu, mẹ nó thử sức mình ở lĩnh vực kiểm toán mà mẹ nó yêu thích đi ạ. Mẹ nó là single mom, khó khăn vất vả cũng nhiều hơn các mom khác. Bạn em là single mom, chỉ ở nhà bán kim chi, thuê nhà, nghỉ sinh, bé còn chẳng có chu cấp gì từ bố, nhưng hai mẹ con vẫn happy. Em không biết chi tiêu hàng tháng của mẹ nó như thế nào? Nhưng mẹ nó có thể tham khảo cách chi tiêu của các mom khác. Lamchame có nhiều mục, mẹ nó có thể học hỏi kinh nghiệm từ mẹ Songnhi, mẹ Vanhang... Có rất nhiều bài về Kinh nghiệm kinh doanh, mẹ nó có thể vào từng mục để học hỏi Mà em nghĩ trước hết mẹ nó cứ đổi cái Chữ ký cho gọn rồi mình tha lôi chữ ký đi đâu thì đi Chúc mẹ nó sớm cảm thấy dễ chịu hơn với cuộc sống và công việc! (u) (u)