Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sáng Tạo Vàng, 4/6/2014.

  1. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, tận sâu thẳm thì bà tốt tính lắm ạ, nhưng mà sao mà bà nói nhiều - nói dai - nói dài thế không biết, lại còn sạch không phải lối nữa, cái cạp lồng đựng cơm canh để ăn thì rửa sạch lắm sạch lắm ạ, bà cọ cả những vết han trên vỏ ngoài đi cơ, nhưng mà vẫn có thể lấy để đựng nước cho ngan ăn, cho gà ăn, nói thì bà bảo con ngan con thì việc cái gì :rolleyes:, chậu rửa mặt của cháu thì bà có thể lấy để rửa mặt nhưng cũng có thể lấy để trộn cám cho gà, cho vịt ăn và để luôn trong chuồng gà!
    Làm thì theo cảm hứng, thích gì thì làm nấy,có thể đang làm dở cái này nhưng gặp cái khác thì bỏ việc đang làm làm luôn việc vừa gặp.. ôi ôi ôi em phải thốt lên tí để xả xì choét tí các mẹ ạ k thì tẩu hoả mất hic hic:-\"
    Có mẹ nào có mc giống mc em k?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Sáng Tạo Vàng
    Đang tải...


  2. trangsang10

    trangsang10 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Các cụ hay có tính "đại tiện" mà. M c mình đôi lúc cũng thế!
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  3. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Tính bà xuề xòa như thế thì kệ bà đi mn, những gì của mình, phục vụ cho mình ăn uống thì mình để ý tách riêng và làm sạch là ok mà.
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  4. hightland

    hightland Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    1,703
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    ngan gà còn đỡ ạ, mẹ em còn cho chó mèo ăn vào luôn bát đĩa xong nồi mình dùng, chậu giặt, chậu rửa mặt cũng dùng rửa bát và ngược lại, em đang nấu cơm thì xuống lau bếp ga... híc, trong khi rổ giá xong nồi ko bao giờ đánh , chậu để ngoài sân 5 phút bui bẩn nó phủ đầy lên mà rửa rau ko bao giờ rửa chậu trước , những cái cần sạch thì ko sạch đâu ạ , nói đùa chứ em ở bẩn 1 tí ko sao nhưng ăn bẩn em ứ chịu được
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  5. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Chắc các bà lớn tuổi, lại ở nhà quê nên thế đấy ạ. Mẹ chồng em cũng thế. Nhà với sân lúc nào cũng quét đi quét lại, sạch như lau như li. ĐI chân đất vào nền đá hoa nhà 3 gian cổ cổ kiểu ngày xưa mà chân ko lấm 1 hạt bụi nào. Thế mà cứ ăn uống gì, có rác là phi thẳng ra sân vứt :D. Có hôm còn ném cả lên mấy chậu cảnh của bố chồng :D. Lúc đầu về thì hơi khó chịu, cơ mà giờ thì em quen rồi, bà ném ra thì em tiện đi qua em nhặt lên vứt vào sọt rác :).
    Chỉ nhắc mẹ mỗi cái là ko đc lấy bát cơm của mình để trộn cơm cho chó với mèo. :D.
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  6. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    hihi, các cụ có tuổi rồi, mn cứ kệ cụ thôi. mình giữ vệ sinh đò dùng của mình trước vậy
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  7. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    hihi, mc em giống đặc tính mc mn ở cái khoản làm việc theo cảm hứng, hnay đây, bà đang quét sân, gần xong rồi thì bỏ đấy đi dọn cơm ăn mặc kệ nửa sân còn lại đầy cát và rác, hihi :D,
     
  8. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    MC em thì lại cũng giống mc mn ở cái khoản sạch ạ. Cái hè thì bà sạch lắm, bà hay lau lắm nhưng cơ mà gà với vịt, ngan thì bà lại k vây, thế nên cứ vừa lau xong thì gà và ngan lại tung tăng kéo nhau lên hè ị, hì hì, còn chó và mèo thì mẹ em cho ăn tách biệt chứ k chung đụng xoong nồi, bát đĩa với người
     
  9. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    hihi, mẹ nó kể vụ chậu rửa mặt của cháu mang trộn cám cho gà ăn mà mình buồn cười quá
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  10. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    hic e mà ở thế này e cũng không chịu được a, mình ko fai sạch sẽ quá nhưng cái gì ra cái đấy, dùng chung thế mất vệ sinh lại còn sức khỏe của cháu nữa
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  11. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,919
    Đã được thích:
    2,542
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    thôi sống chung vs lũ thôi mn ạ .
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  12. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Ôi, do tính người đấy mn ạ, tuổi chỉ là phần nào thôi
     
  13. haden

    haden Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Hichic mc e cũng nói nhieu lam, ma toan noi deu hoi deu hoi deu thoi, sach se lam i a!!!! Noi chung la e cha mun noi gi, ke!! Luc nao e cung c nhu hen i! Ba noi gi e cung vang,da. Dien qua thi nói ck.=)))
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  14. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Em thì chỉ tạm thời sống với bmc thôi, nhưng tính mình k quen kiểu đó nên nhiều khi thấy tức. Hy vọng sau này nếu mà bà có đi ở cùng 2vc thì cũng đỡ hơn (vì cả ngày chỉ có bà với cháu, k có gà, ngan, vườn nên mấy khoản kia là cắt đc :) ), chứ về ở nhà ông bà lâu dài thì chắc phải xác định lại tinh thần như mn nói đấy ạ,
     
  15. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Hihi, em cũng giống mn đấy ạ, bao nhiêu ấm ức với mc thì gửi trả hết cho chồng, hihi, nhiều lúc tức quá em còn gửi cho bố chồng em ít í ạ, đc cái em hợp với bc nên có phê bình mc cũng k đáng ngại mà có khi còn đc hưởng ứng ấy chứ, hihi :)
     
  16. iamphuong219

    iamphuong219 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    tốt nhất là không nên sống chung vùng mẹ chông
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  17. Sáng Tạo Vàng

    Sáng Tạo Vàng Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    Sống cùng mc có cái đc nhưng cũng có cái phải chấp nhận mn ạ,ở cùng mc bà giúp mình đc nhiều thứ nhưng đôi khi bà có những thói quen mà mình k chịu đc thì phải học cách chấp nhận và có bao nhiêu thì xả hết cho chồng, hihi
     
  18. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,502
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    đang bực mình thì gặp cái topic này, cái ông xã nhà em thì bà có sai lè ra thì vẫn cứ đúng, còn vợ mà sai 1 tý là chết ngay, điên cả người, à trước mặt chồng thì bà nghe có vẻ chịu đựng mình lắm, chồng đi ra khỏi nhà phát thì đâu lại vào đấy, nói bà chẳng nghư gì, ý tao tao làm, chết mất
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  19. vợ còi

    vợ còi Guest

    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    sống chung nhiều lúc khó chịu lắm, thi thoảng mình còn thấy tức cả con em dâu mình cơ, nhiều lúc nó lười, mà chả nghĩ cho mẹ mình gì cả, tại mình chưa lấy chồng, thằng e lấy sớm quá
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.
  20. vợ còi

    vợ còi Guest

    Ðề: Ối dời ơi! Em tức mẹ chồng quá cơ :(

    cũng chuẩn bị lấy chồng, nhưng mà có vẻ mẹ chồng mình dễ tính lắm, mới đầu thì nghe loáng thoáng thế, không biết là về rồi thế nào. nhưng mà k phải sống chung nhiều, khi nào về quê thì mới ở có mấy ngày thôi
     
    Sáng Tạo Vàng thích bài này.

Chia sẻ trang này