Hôm biết là mình có phải là người nhiều chuyện không? hay là người quá cô đơn?, nhưng làm một cái nhật ký để ghi lại mọi chuyện trong cuộc sống và chia sẻ mọi thứ, ..... cảm xúc, công việc, thời trang, gia đình..........
Ðề: Nhật ký online ........... Mn mua 1 cuốn sổ viết đi, m cg thích viết nhật kí lắm mà giờ bận con nhỏ nên ít viết. M phải viết đc hơn chục cuốn rùi ý, từ hồi nhỏ, xong viết cho ng yêu, viết cho chồng, viết cho con. Người thik viết NK là những người sống nội tâm, chứ ko hẳn là nhiều chuyện mn nhé! Những sự việc rất đỗi bth nhưng với những người nội tâm và nhạy cảm thì lại để lại ấn tượng rất sâu. Viết nhật kí còn để giải tỏa stress nữa. Ủng hộ mn!
Ðề: Nhật ký online ........... Cám ơn bạn, mình tranh thủ viết ở trên đây, thực sự ở nhà không có thời gian ý, về nhà là túi bụi giặt giũ, dọn dẹp và chơi với 2 bạn nhỏ, ko có thời gian riêng, hihi... Có khi vẫn phải mua 1 quyển, vì có những thứ ko thể public được mẹ nó nhỉ? Mà đúng là lâu lắm rùi ý, ko còn viết tay, toàn đánh máy,hi
Ðề: Nhật ký online ........... Sáng nay đi làm, tự nhiên nhận được tin nhắn của chồng: " sang ngam Vo, thay yeu phet", nghĩ cũng vui, dạo này tình iu của mình bận quá, thấy thương mà chẳng biết làm sao.
Ðề: Nhật ký online ........... Hôm nay bon chen với bà cùng phòng, đi rước hẳn 2 em maxi, haizzzzzzzzzz... háo hức chờ đợi tới ngày được đi biển quá, tận 1 tháng nữa cơ......
Ðề: Nhật ký online ........... Sáng nay chồng bảo: vợ dạo này OK lắm roài đấy, ra đường thế này ai bảo gái 2 con.... hi hi... Ra đường thì thế nhưng cứ về đến nhà là thành mẹ xề luôn,,,
Ðề: Nhật ký online ........... Lại sắp hết tiền rùi, huhu,,, Dạo này chẳng hiểu tiêu pha gì mà lúc nào cũng phải xài thấu chi... Phải cân đối lại thu/chi, có lẽ phải lập kế hoạch cụ thể chi tiết thôi, từng này tuổi rồi mà chưa tiết kiệm được gì. hic
Ðề: Nhật ký online ........... Hj, trông xinh thế kia mà đã là mẹ xề 2 nhóc rùi cơ ah? Thảm nào mà chồng suốt ngày khen, hjhj, chồng m nhìn m thì suốt ngày bảo "ngấy" thôi. Chán lắm!
Ðề: Nhật ký online ........... Ha ha, Cám ơn mẹ nó cơ mà C360 thì ai chả "nung xờ ninh" mẹ nó ơi!!!!, 2 con chứ mấy con cũng xinh hết he he,......
Ðề: Nhật ký online ........... Tớ cũng là người sống nội tâm và thiên hướng gia đình nhiều. Tớ ít nói và viết văn cũng không hay nên nhật ký tớ cũng không viết mấy, hồi đi học thì cũng có viết một chút chắc được 1/3 quyển thôi rồi cũng chả động đến nữa. Giờ đi làm và chăm 2 con thì càng không có thời gian mà viết, nhiều lúc thấy các mẹ viết nhật ký ghi lại từng thời khắc của các con mình thấy cũng rất hay và có ích. Chẳng hạn có ghi lại những lúc con ốm đau, con vui, con buồn. Sau này xem lại cũng biết được ngày xưa con mình đã trải qua những gì rồi. Cái này có ích nhiều lắm, cũng cố gắng để viết cho con mà quyển nhật ký của mình được nửa tháng rồi mới viết được 1 trang. Chắc là khi con lớn khôn, lập gia đình rồi tớ cũng không viết được hết 1 quyển mất.
Ðề: Nhật ký online ........... Công nhận, hồi trước mình cũng hay viết nhật ký lắm ý, giờ đi làm, rùi bận rộn gia đình, nói chung thấy mình lười đi nhiều, Giờ mà rảnh toàn chụp ảnh con đăng FB rùi thôi, hhi...
Ðề: Nhật ký online ........... Hôm nay thời tiết mát mẻ, dễ chịu mà người mình lại mệt mỏi kinh khủng. chẳng muốn làm gì cả!
Ðề: Nhật ký online ........... tôi dạo này cũng thấy mình hạnh phúc, chồng yêu, chiều, con ngoan, chả cần nhiều xiền, hị hị hị hị
Ðề: Nhật ký online ........... Nhất bà rùi, con bà cũng lớn rùi, con tôi thì nhõng nhẽo lắm, 2 đứa suốt ngày nghịch nhau, mệt hết cả người... Cơ mà tôi có khi vẫn hơn bà ở 1 điểm là có con gái, tầm này đáng yêu vô cùng ấy, he he...nàng ý điệu kinh hồn, nhõng nhẽo kinh hồn luôn
Ðề: Nhật ký online ........... Voi vòi đã ốm, người ểu oải, mỏi mệt, thỉnh thoảng lại đau đầu nhẹ, hic.......
Ðề: Nhật ký online ........... Hôm nay làm xong báo cáo, chưa gửi thì bị sếp sai đi trình ký, lúc về gửi muộn báo cáo mất 7 phút, huhu......... Đau đầu
Ðề: Nhật ký online ........... người yêu hiện tại- nói mình dấu nhiều chuyện về quá khứ, nhưng thực ra mình chả muốn kể gì cả về người cũ- thực sự thì mình yêu người hiện tại và anh cũng thế nên ko muốn nhắc lại người cũ làm gì, vì mình hiểu nhắc lại người cũ sẽ khiến anh cảm thấy tổn thương như mình cũng vậy anh thi thoảng cũng kể về người cũ, mà cũng tại mìh, mình lại gặng hỏi về người cũ, cứ tự hỏi rồi lại tự buồn 1 mình hôm qua giận nhau tí, anh nói có người còn lo cho anh hơn cả em lo cho anh đấy em đâu thiếu người để lo cho em đâu, nhưng hiện tại anh và em là người yêu còn sắp là vợ chồng nữa, e ko hề muốn a nhắc tới người kia của anh e ghen đấy, tủi thân đấy (
Ðề: Nhật ký online ........... hic, nói thế thì cũng tủi thân mn nhỉ? nói chung là theo mình, ko nên nói đến những chuyện liên quan đến người cũ.........