Ðề: Nhật ký online ........... Nhận được thông báo tăng lương của trưởng phòng... dù cũng chẳng nhiều là bao vì mình so với mức chung là quá thấp, nhưng cũng thấy vui nhè nhẹ...
Ðề: Nhật ký online ........... Cai được một thời gian giờ lại quay lại nghiện mua sắm, hic.... Làm sao đây?
Ðề: Nhật ký online ........... Đang rạo rực chờ đón đến ngày đi chơi, tự dưng hôm nay thấy tinh thần xuống hẳn, ko hiểu sao..........
Ðề: Nhật ký online ........... Sáng ra rất vui vẻ, giừ tự dưng chán thế chứ, người ngợm ểu oải chẳng muốn làm gì, huhu.........
Ðề: Nhật ký online ........... Một kỳ nghỉ đã kết thúc.......... tiếc nuối Đà Nẵng thật đẹp và yên bình. Mong sẽ có dịp trở lại.......... Kỳ này đi thu hoạch bao nhiêu là ảnh đẹp, he he
Ðề: Nhật ký online ........... Em cũng thích viết lách, tuy học kinh tế mà ai cũng bảo em hợp với việc viết lách hơn. Trước còn trẻ thì nghĩ gì viết nấy, rồi cập nhật blog, FB cả ngày. Xong bị nhiều người săm soi quá chẳng dám viết nữa Giờ vừa ra trường, lắm lúc cũng stress khó khăn các kiểu nhưng chẳng dám kêu ca đâu nữa, sợ lại bị dòm ngó khó chịu :-< Cứ thế dần dần tự buồn tự thôi. Hay cũng học tập chị làm quả nhật ký online nhờ, ở đây chẳng ai biết mình là ai. Hị hị :3 Cuộc sống lúc nào cũng có những khó khăn, vất vả chị nhờ. Bên chị còn có chồng iêu, 2 thiên thần bé bỏng thì hạnh phúc lắm lắm rồi đó ạ ^^ Chúc chị công việc thuận lợi và 2 bé ngoan, hay ăn chóng lớn, vợ chồng chị ngày càng mặn nồng nhé (u)
Ðề: Nhật ký online ........... Cám ơn em nhiều, công nhận cũng có nhiều khi thấy bế tắc lắm ý, nhưng mà còn rất nhiều thứ để yêu thương, nên cố gắng sống và sống có trách nhiệm với bản thân với gia đình thôi... hi
Ðề: Nhật ký online ........... Có đôi khi, cảm thấy thật lạc lõng, bơ vơ giữa cái cộng đồng này(đồng nghiệp) hic... Mình có cả nghĩ quá không???????
Ðề: Nhật ký online ........... Cảm thấy mệt mỏi quá, con ốm, cv thì bận nhưng chẳng đâu vào đâu..........................
Ðề: Nhật ký online ........... Tâm trạng đang rất chi là không ổn, liên quan đến nhiều vấn đề quá! Cần phải thay đổi nhiều trong cách sống, gia đình, công việc.........
Ðề: Nhật ký online ........... Để quên đồ trên xe bus, có gọi lại mà đã mất. Chán bất đồng quan điểm với Chồng, chán lần 2 tâm trạng làm cho người ngợm mệt mỏi, ko muốn làm gì!
Ðề: Nhật ký online ........... trống rỗng . muốn làm gì đó cho vui .. may mắn tìm được niềm vui khi chiều nay đi nắng free ship cho 4,5 mẹ .. vui vì được các mẹ ủng hộ hàng nhà làm ..
Ðề: Nhật ký online ........... Mất ngủ liên tục, sức khỏe giảm sút, mặt đầy mụn.......... Nói chung là nề nếp sinh hoạt dạo này bê bối, lười tập thể dục, lười công việc nhà, Nói chung là tệ Cần thay đổi.
Ðề: Nhật ký online ........... Có một số điều cần phải thay đổi ngay trước khi quá muộn: - Cai facebook - Cai mua sắm - Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình - Làm việc nghiêm túc hơn - Đăng ký và học ngay một lớp học nhảy(buổi trưa) - Đi ngủ sớm Trước mắt vậy đã, cố gắng lên.............
Ðề: Nhật ký online ........... uk mình hay viết nhật ký khi không biết nói với ai nhưng suy nghĩ trong lòng. nhưng lâu nay ko viết rồi.